Thanh Lam nhớ những kỷ niệm với nhạc sĩ Phó Đức Phương

L.T.Hà |

Ai làm việc với nhạc sĩ cũng đều nhận thấy chú là người rất cầu toàn và kỹ tính. Kiên trì chỉnh từng nốt nhạc, rồi hát thị phạm cho ca sĩ để làm sao truyền tải được hết những gì mà chú kỳ vọng, NSƯT Thanh Lam nói.

Thanh Lam cho biết, cô hát rất nhiều ca khúc của nhạc sĩ Phó Đức Phương như: Không thể và có thể, Một thoáng Tây Hồ, Hồ trên núi, Huyền thoại hồ Núi Cốc, Trên quê hương quan họ, Chảy đi sông ơi…

"Các tác phẩm của nhạc sĩ chứa đựng chiều sâu về văn hóa và tinh thần dân gian rất mạnh mẽ. Ông là dân Toán nên âm nhạc cũng mang nhiều tính toán học.

Khi viết, ông đã tính rất kỹ về biên độ cảm xúc lẫn giai điệu nên mỗi tác phẩm đều đạt đến độ chỉn chu, cấu tứ chặt chẽ, ca từ chắt lọc. Hát nhạc của ông tôi rất thích vì ông đã tính hết những phương án để cho nghệ sĩ đi đúng những bản đồ mà ông đã dựng lên trong tác phẩm", nữ Diva nói.

Thanh Lam nhớ những kỷ niệm với nhạc sĩ Phó Đức Phương - Ảnh 1.

Các tác phẩm của nhạc sĩ Phó Đức Phương chứa đựng chiều sâu về văn hóa và tinh thần dân gian rất mạnh mẽ

Theo Thanh Lam, ai làm việc với nhạc sĩ cũng đều nhận thấy ông là người rất cầu toàn và kỹ tính. Kiên trì chỉnh từng nốt nhạc, rồi hát "thị phạm" cho ca sĩ để làm sao truyền tải được hết những gì mà chú kỳ vọng.

Sự khắt khe đó có mặt tích cực là nó giúp cho tác phẩm đạt được sự hoàn hảo trong sự mong đợi của nhạc sĩ. Ngoài ra, kỹ cũng là màu sắc và không gian riêng của nhạc sĩ, để không phải ai cũng có thể xâm nhập được.

Dù sở hữu chất giọng dày cùng kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện nhưng khi hát những ca khúc của nhạc sĩ Phó Đức Phương, Diva Thanh Lam cho biết, chị phải tìm tòi và luyện rất cẩn thận. Vì nhạc của ông có những nốt chuyển rất khó nên không phải ai cũng hát được.

Thanh Lam nhớ những kỷ niệm với nhạc sĩ Phó Đức Phương - Ảnh 2.

Thanh Lam trong đêm nhạc "Khúc hát phiêu ly"

Hỏi về ca khúc Một thoáng Tây Hồ, NSƯT Thanh Lam kể về kỷ niệm lần chị hát ca khúc này ở Đan Mạch cùng Neils Lan Doky theo phong cách jazz. Ông rất thích, bảo hay quá, rất lạ. Bản phối đó vẫn dựa trên cốt lõi của ông vì tôi biết tính ông. Một thoáng Tây Hồ rất Việt Nam và có nhiều "đất"để mình hát.

Chất giọng khi xuống thấp thì sâu và dày, khi lên cao vang và sáng, cùng lối nhả chữ phiêu linh, ảnh hưởng từ ca trù nên Thanh Lam như sinh ra để hát những ca khúc mang đậm tính dân gian trong nhạc Phó Đức Phương.

Hay như ca khúc Không thể và có thể, theo lời kể của Thanh Lam, lúc đầu được nhạc sĩ Quốc Trung phối và thu cho ca sĩ Ngọc Anh. Nhưng hình như khi hát Ngọc Anh cảm thấy chưa thực sự ngấm. Cô mới bảo Quốc Trung "cho em hát bài này thử đi". Khi thu cô rất thích và bài hát trở nên gắn với tên tuổi của Thanh Lam.

Thanh Lam nhớ những kỷ niệm với nhạc sĩ Phó Đức Phương - Ảnh 3.

Trong đêm nhạc "Khúc hát phiêu ly" diễn ra khi nhạc sĩ đang lâm bệnh, ca sĩ Thanh Lam một lần nữa chứng tỏ vị trí số 1 với các ca khúc Một thoáng Tây Hồ, Không thể và có thể… Dường như, những cảm xúc trước hoàn cảnh thực tại của nhạc sĩ càng khiến người hát thăng hoa hơn trên sân khấu.

Dù đã linh cảm về sự ra đi của người nhạc sĩ tài hoa sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư tụy nhưng ThanhLam cho biết, chị vẫn không khỏi hụt hẫng. Bởi trước đó khi vào thăm nhạc sĩ, ông vẫn giữ được tinh thần lạc quan, sẵn sàng đối diện với thử thách của cuộc sống.

"Sự ra đi của chú là tổn thất lớn cho nền âm nhạc nước nhà nhưng tôi tin là những ca khúc của chú, những khát vọng mà chú gửi gắm sẽ tiếp tục được nối dài bởi thế hệ trẻ và những người yêu nhạc Phó Đức Phương", Thanh Lam nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại