Thắng tưng bừng, Việt Nam vẫn nhận điều đáng chạnh lòng ở SEA Games 29

Tiểu Mã |

HLV Mai Đức Chung đã trải lòng về hiện thực đáng buồn khi dù ĐT nữ thường thi đấu rất hay ở đấu trường khu vực nhưng lại thường chịu cảnh “cô đơn” nơi đất khách quê người.

Một ngày sau khi ĐT nữ Việt Nam đánh bại Philippines 3-0 ở trận mở màn SEA Games 29, HLV Mai Đức Chung đã chia sẻ tâm tư của mình về những điều mà ông cảm thấy hài lòng.

Đáng chú ý nhất chính là việc chiến lược gia người Hà Nội đã thổ lộ điều mà các khán giả có lẽ sẽ phải "chạnh lòng" thay cho ông và các học trò. Ông Chung cho rằng ĐT nữ Việt Nam luôn phải thi đấu dưới khán đài trống trơn, không có một bóng khán giả cổ vũ.

Ông Chung còn thừa nhận rằng ông từng cảm thấy buồn bởi trong khi bóng đá nam luôn nhận được sự quan tâm, thi đấu thường có CĐV đến ủng hộ, còn ĐT nữ thì ngược lại.

Mỗi khi phải thi đấu nơi đất khách, để tiếp thêm tinh thần cho toàn đội, ông và các học trò chỉ còn cách duy nhất là tự an ủi và động viên nhau, cố gắng làm việc để giành thành tích tốt nhất cho bóng đá nước nhà.

Thắng tưng bừng, Việt Nam vẫn nhận điều đáng chạnh lòng ở SEA Games 29 - Ảnh 1.

ĐT nữ Việt Nam thường xuyên phải thi đấu dưới khán đài hoàn toàn vắng bóng CĐV.

Có thể thấy những chia sẻ của HLV Mai Đức Chung thực sự rất đáng để chúng ta phải cảm thông và suy ngẫm.

Bởi trong nhiều năm qua, mặc dù cống hiến quá nhiều và giành không ít vinh quang ở đấu trường khu vực nhưng các cô gái Vàng của bóng đá nữ luôn chịu thiệt thòi rất lớn so với các đồng nghiệp nam, từ chế độ đãi ngộ đến sự ủng hộ về mặt tinh thần bằng cách đến sân cổ vũ mỗi khi đội tuyển thi đấu.

Ngay như ở SEA Games 29 đang diễn ra tại Malaysia, các trận đấu của ĐT U22 Việt Nam vẫn thường thu hút khá đông các CĐV tới sân theo dõi, tạo ra không khí cuồng nhiệt để tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò HLV Hữu Thắng.

Ngược lại, thầy trò HLV Mai Đức Chung lại đang "cô đơn" hơn bao giờ hết. Họ cũng thi đấu bằng tất cả niềm đam mê và khát khao của mình nhưng nhưng ngước lên khán đài lại chỉ những hàng ghế trống trơn.

Thắng tưng bừng, Việt Nam vẫn nhận điều đáng chạnh lòng ở SEA Games 29 - Ảnh 2.

Có lẽ, ĐT nữ Việt Nam cũng mong lắm một ngày được thi đấu nơi đất khách quê người mà chứng kiến hình ảnh này trên khán đài.

Ngoài việc chia sẻ về yếu tố tinh thần, HLV Mai Đức Chung cũng đưa ra một số nhận xét về chuyên môn sau trận đại thắng Philippines cũng như quá trình chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo.

Chiến lược gia 66 tuổi tỏ ra không hài lòng với điều kiện sân bãi bởi mặt sân xấu phần nào ảnh hưởng tới lối chơi của toàn đội.

HLV Mai Đức Chung cũng khẳng định hiện tại toàn đội vẫn đang có thể lực và tâm lý rất ổn, sẵn sàng thi đấu với quyết tâm cao nhất ở những trận đấu còn lại, đặc biệt là cuộc đọ sức với Thái Lan để hướng tới mục tiêu giành chức vô địch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại