Thang Duy - Hai năm thanh xuân bị chôn vùi vì cảnh nóng và hạnh phúc ngọt ngào của người đàn bà đi qua giông bão bằng nước mắt

Padun |

Sắc Giới mang đến cho Thang Duy biết bao hào quang nhưng cũng cướp đi của cô hai năm thanh xuân vùi trong nước mắt.

Vượt qua vạn người để trở thành Vương Giai Chi của Sắc giới

Sinh năm 1979, từ nhỏ Thang Duy đã nuôi dưỡng cho mình giấc mơ trở thành diễn viên được hóa thân vào những vai diễn, được sống những cuộc đời khác nhau trên phim ảnh.

Chính vì thế, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Thang Duy quyết định thi vào trường Học viện hý kịch Trung ương trong sự phản đối của gia đình.

Thang Duy - Hai năm thanh xuân bị chôn vùi vì cảnh nóng và hạnh phúc ngọt ngào của người đàn bà đi qua giông bão bằng nước mắt - Ảnh 1.

 Quyết tâm là vậy, nhưng Thang Duy lại vô cùng lận đận trong thi cử, bằng chứng là cô mất 4 năm mới được trở thành Tân sinh viên.

Mặc dù chặng đường đến với nghiệp diễn chẳng mấy bằng phẳng nhưng Thang Duy chưa bao giờ nản chí. Trong suốt những năm tháng ôn thi, cô đã mày mò tập diễn và theo đuổi con đường nghệ thuật.

Nhớ lại ngày ấy, thầy cô ở Học viện hý kịch từng tâm sự Thang Duy hồi ấy rất gầy, người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn nhưng lại không quá nổi bật. Chính vì thế, khi vừa tiếp xúc, Thang Duy ít khi lọt vào mắt xanh của các đạo diễn.

Cũng như nhiều nghệ sĩ trẻ không có người "chống lưng" hay được chú ý tới, Thang Duy cũng bắt đầu đi lên từ những vai quần chúng rồi vai phụ. Khởi đầu chặng đường làm nghệ sĩ của Thang Duy cứ thế long đong không điểm dừng.

Năm 2007, đạo diễn Lý An chính thức tổ chức cuộc tuyển chọn tìm ra Vương Giai Chi, nhân vật nữ xinh đẹp trong Sắc Giới - cuốn tiểu thuyết của nhà văn Trương Ái Linh mà ông dự định chuyển thể thành phim.

Trong suy nghĩ của Lý An, Vương Giai Chi là một cô gái xinh đẹp, sẵn sàng dùng sắc đẹp tự nguyện hiến thân trong hành trình theo đuổi lý tưởng của mình.

Và vượt qua hơn 1000 người dự tuyển, Thang Duy đã trở thành Vương Giai Chi trong lòng Lý An.

Thời điểm Lý An công bố cặp nam nữ chính, khi cái tên Thang Duy đặt bên cạnh ngôi sao kỳ cựu Lương Triều Vỹ đã khiến người hâm mộ phẫn nộ.

Bất chấp sự phản đối của người hâm mộ, Thang Duy đã dùng chính vai diễn Vương Giai Chi để trả lời cho những hoài nghi.

Thang Duy - Hai năm thanh xuân bị chôn vùi vì cảnh nóng và hạnh phúc ngọt ngào của người đàn bà đi qua giông bão bằng nước mắt - Ảnh 2.

Sau khi bộ phim được công chiếu, Thang Duy khiến người hâm mộ phải thừa nhận rằng nếu không phải là cô thì sẽ chẳng có Vương Giai Chi nào hoàn hảo đến vậy.

 "Cái tát" cay đắng ở tuổi 28 và hạnh phúc ngọt ngào của người đàn bà đi qua giông bão bằng nước mắt

Với màn trình diễn xuất sắc của Lương Triều Vỹ - Thang Duy cùng bàn tay nhào nặn của "phù thủy" Lý An, Sắc Giới đã khiến điện ảnh thế giới phải kiêng nể người Trung Quốc.

Bộ phim nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn và đạt hàng loạt giải thưởng điện ảnh danh giá như giải Kim Mã, giải Châu Á Thái Bình Dương, giải thưởng LHP Cannes...

Thang Duy - Hai năm thanh xuân bị chôn vùi vì cảnh nóng và hạnh phúc ngọt ngào của người đàn bà đi qua giông bão bằng nước mắt - Ảnh 3.

Tung hoành ngang dọc khắp thế giới nhưng trong mắt người dân Trung Quốc, Sắc Giới chỉ là một cuốn phim cấp 3 rẻ tiền. Không chỉ cay nghiệt với bộ phim, Thang Duy cũng đón bao nhiêu tủi nhục vì những cảnh nóng trong phim.

Dưới cái nhìn khắt khe của dư luận Trung Quốc, Thang Duy là "kẻ tội đồ" làm ô nhục văn hóa truyền thống, làn sóng tẩy chay cô dữ dội ở khắp mọi nơi.

Và điều tồi tệ nhất đã đến khi Cơ quan Quản lý điện ảnh, truyền hình và phát thanh Trung Quốc (SARFT) ra lệnh cấm vận hình ảnh nữ diễn viên trên mọi phương tiện thông tin đại chúng với lý do không muốn tạo tiền lệ xấu cho giới trẻ.

Thang Duy - Hai năm thanh xuân bị chôn vùi vì cảnh nóng và hạnh phúc ngọt ngào của người đàn bà đi qua giông bão bằng nước mắt - Ảnh 4.

Cái giá mà Thang Duy phải trả ngay sau trở thành ngôi sao nổi tiếng đó chính là 2 năm "cấm vận" trên toàn bộ truyền hình quốc gia.

Và với một diễn viên đang rực rỡ ánh hào quang như Thang Duy thời điểm ấy vì án phạt này như một cái tát đầy đau đớn ở tuổi 28.

Sau Sắc Giới, Thang Duy ngỡ có trong tay tất cả nhưng rồi cũng tan như bong bóng xà phòng. 2 năm ấy được xem là khoảng thời gian đầy cay đắng của Thang Duy.

Nếu nói rằng những ngày ấy là ngày "rửa mặt bằng nước mắt" có lẽ cũng không quá lời với nữ diễn viên xinh đẹp.

Thang Duy - Hai năm thanh xuân bị chôn vùi vì cảnh nóng và hạnh phúc ngọt ngào của người đàn bà đi qua giông bão bằng nước mắt - Ảnh 5.

Cô nhốt mình trong nhà hàng tháng trời không phải vì không muốn ra khỏi nhà mà đi tới đâu cô cũng nhận được những tiếng xì xào gọi cô là diễn viên phim cấp 3. Có thời gian cô phải sang Mỹ sinh sống vì bị trầm cảm kéo dài.

Hai năm sau án phạt, Thang Duy bắt đầu trở lại với làng giải trí. Khi ấy, cô đã là một người đàn bà ở tuổi 30. Hai năm thanh xuân, hai năm rực rỡ của đời diễn viên trôi qua đầy nuối tiếc với Thang Duy.

Thang Duy - Hai năm thanh xuân bị chôn vùi vì cảnh nóng và hạnh phúc ngọt ngào của người đàn bà đi qua giông bão bằng nước mắt - Ảnh 6.

Sau những hào quang cũng như cay đắng mà Sắc Giới để lại thì Thang Duy lại làm lại từ đầu từ con số 0.

Mặc dù không mang đến những danh vọng như Sắc Giới nhưng với tài năng của mình Thang Duy lại từng bước tìm lại chính mình trong làng giải trí Trung Quốc.

Năm 2010, Thang Duy gây chú ý khi đóng cặp cùng với tài tử Hyun Bin trong bộ phim Hàn Quốc Thu Muộn.

Thành công của Thu Muộn mang đến cho Thang Duy rất nhiều giải thưởng như giải Nữ chính xuất sắc nhất của Hiệp hội phê bình phim Hàn Quốc, Hiệp hội phê bình phim Busan...

Thang Duy - Hai năm thanh xuân bị chôn vùi vì cảnh nóng và hạnh phúc ngọt ngào của người đàn bà đi qua giông bão bằng nước mắt - Ảnh 7.

Thu Muộn không chỉ mang tới cho Thang Duy câu trả lời cho hành trình sự nghiệp của mình, nó còn mang đến cho cô người đàn ông mà cô gắn bó sau này - đạo diễn Kim Tae Yong.

Bản thân Thang Duy thừa nhận, yêu Kim Tae Yong - một người đàn ông không nói chung với cô một ngôn ngữ mẹ đẻ với cô đã là một điều không ngờ tới.

"Khi còn là thiếu nữ, tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ cưới người nước ngoài.

Nhưng gặp được người hòa hợp và có thể cùng tôi trải qua tháng ngày bình dị như anh ấy là điều không dễ dàng, vì thế nếu đã tìm được rồi thì không thể từ bỏ", Thang Duy chia sẻ.

Sau 2 năm yêu nhau, Thang Duy và đạo diễn Kim Tae Yong quyết định chọn cho tình yêu một cái kết ngọt ngào bằng đám cưới kín đáo cùng bạn bè thân thiết và gia đình.

Cuộc hôn nhân của cả hai càng trở nên hoàn hảo hơn khi người đẹp sinh con đầu lòng.

Sau khi kết hôn và sinh con, Thang Duy ít xuất hiện hơn vì muốn dành toàn tâm toàn ý cho gia đình. Người đẹp từng chia sẻ, phải chăng sự nghiệp vĩ đại nhất của một người đàn bà đó chính là gia đình của họ.

Thang Duy - Hai năm thanh xuân bị chôn vùi vì cảnh nóng và hạnh phúc ngọt ngào của người đàn bà đi qua giông bão bằng nước mắt - Ảnh 8.

Chia sẻ về hành trình sóng gió và giông bão của mình, Thang Duy khẳng định cô chưa từng hối hận bất kỳ điều gì: "Mỗi bước đường mà tôi trải qua đều là sự lựa chọn của tôi.

Tôi chưa làm gì để phải ân hận cho tới thời điểm này. Tôi rất vui vì mình có thể đi theo tiếng gọi từ trái tim, không vội vã, không chậm trễ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại