Thắng dễ "hung thần" của Man United, Man City chờ phút chính thức lên ngồi đầu

Ngô Trà |

Brighton là một trong hai đội bóng ghi được đến 3 bàn vào lưới Man United tính từ đầu mùa. Đội còn lại là Tottenham. Nhưng trước Man City, họ chỉ là những cậu học trò học việc.

Đáng lý ra Man City đã phải có bàn thắng từ rất sớm, khi Sergio Aguero tung người "ngả bàn đèn" cực đẹp trong vòng cấm, tiếc là bóng đập lưng hậu vệ Brighton bật ra. Aguero là cầu thủ tích cực nhất của Man City, nhưng khá đáng tiếc là bàn thắng dường như vẫn chưa có duyên với anh suốt những vòng đấu qua.

Nhưng đầu hàng chưa bao giờ có trong từ điển của chân sút cực kỳ lỳ lợm người Argentina này. Phút 65, khi Gabriel Jesus đã chuẩn bị vào sân để thay thế, một mình anh đi bóng qua 3 cầu thủ đối phương từ giữa sân trước tỉa bóng cho Sterling căng ngang, để rồi tự mình sút tung lưới thủ thành Mathew Ryan.

Thắng dễ hung thần của Man United, Man City chờ phút chính thức lên ngồi đầu - Ảnh 2.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ấy đến như điều tất yếu, bởi trên sân Etihad, Man City lại thêm lần nữa có màn trình diễn cực kỳ thuyết phục, như thêu hoa dệt gấm, khiến đối phương phải tâm phục khẩu phục.

Dẫu cho phòng ngự với số đông và cực kỳ tích cực tranh cướp bóng, liên tục đẩy lùi các đợt tấn công như sóng vỗ của đội bóng nửa xanh thành Manchester, song Brighton chỉ có thể cầm cự được đến khi 1/3 trận đấu sắp trôi qua, để rồi chứng kiến Leroy Sane căng đường bóng "như đặt" cho Sterling nhẹ nhàng đệm bóng tung lưới mở tỷ số.

Thắng dễ hung thần của Man United, Man City chờ phút chính thức lên ngồi đầu - Ảnh 3.

Suốt hiệp 2 của trận đấu, Brighton - đội bóng từng ghi đến 3 bàn vào lưới Man United để đoạt trọn 3 điểm trước thầy trò HLV Mourinho, đã không thể có bất kỳ pha kết thúc nào về phía khung thành của Man City, và cả hiệp 1, họ cũng chỉ có 2 pha dứt điểm ít ỏi. Ở chiều ngược lại, Man City tung đến 28 pha dứt điểm về khung thành đối phương.

Với Man City, như thế là đủ. Họ tạm thời lên ngôi đầu bảng, và chờ Chelsea hạ gục Liverpool để chính thức tiếp quản ngôi đầu bảng sau 7 vòng đấu Premier League, cũng như thanh thản chuẩn bị cho trận thứ 2 vòng bảng Champions League vào giữa tuần sau.

Tỷ số: Man City 2-0 Brighton

Đội hình thi đấu

Man City: Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko, Bernardo Silva, Fernandinho, Silva, Sterling, Aguero, Sane

Brighton & Hove Albion: Ryan, Montoya, Dunk, Duffy, Bong, Knockaert, Propper, Kayal, March, Bissouma, Locadia

Ghi bàn

Sterling (29'), Aguero (65')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại