Rio Ferdinand và Paul Scholes vùi dập Mourinho sau khởi đầu thảm họa kỷ lục của Quỷ đỏ

Ngô Trà |

Trận thua 1-3 trước West Ham khiến Man United có khởi đầu cực kỳ tệ hại, với chỉ 10 điểm sau 7 trận đầu tiên.

Để tìm một chút an ủi cho Man United, có lẽ là thông tin mùa giải 2002/03, họ chỉ hơn hiện tại có vỏn vẹn duy nhất 1 điểm sau cùng 7 trận ở Premier League, với 3 trận thắng và ghi có 6 bàn, nhưng rốt cuộc Sir Alex đã lèo lái Quỷ đỏ cán đích mùa bóng ấy với 83 điểm, đoạt chức vô địch.

Song điểm số lúc này của Man United lại tương đồng với một mùa giải cực kỳ thảm hại khác của đội bóng chủ sân Old Trafford. Ấy là mùa giải đầu tiên họ vắng Sir Alex trên băng ghế dự bị. Trong tay David Moyes, Man United chỉ kiếm được 10 điểm sau 7 trận đầu tiên, với 10 bàn thắng - bằng chằn chặn Quỷ đỏ hiện tại trong tay Mourinho. Mùa giải ấy họ về đích thứ 7, với 63 điểm.

Đấy là thành tích tệ nhất sau 7 vòng đấu đầu tiên của Man United trong kỷ nguyên Premier League.

Rio Ferdinand và Paul Scholes vùi dập Mourinho sau khởi đầu thảm họa kỷ lục của Quỷ đỏ - Ảnh 1.

Ngay sau trận đấu, Paul Scholes thêm lần nữa "xát muối vào vết thương" của Mourinho khi lên tiếng chỉ trích rằng HLV này hèn nhát khi không dám sử dụng 3 tiền đạo là Martial, Lukaku và Rashford cùng lúc ngay từ đầu:

"Nếu Mourinho dám chơi với sơ đồ 3 tiền đạo để đối đầu với West Ham hôm nay, trận đấu sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Ngày hôm nay, Lukaku và Martial đá cặp tiền đạo quá tệ. Chúng ta đều biết Martial rất tài năng, Rashford cũng rất tài năng, nhưng Mourinho đã lấy đi cơ hội của những cầu thủ trẻ như họ".

Sau 7 trận đầu mùa, Man United của Mourinho chỉ mới ghi được có 10 bàn thắng.

Rio Ferdinand và Paul Scholes vùi dập Mourinho sau khởi đầu thảm họa kỷ lục của Quỷ đỏ - Ảnh 2.

Trong khi đó, cựu trung vệ huyền thoại của Quỷ đỏ - Rio Ferdinand đặt dấu hỏi về nỗ lực của các cầu thủ trên sân:

"Là một cầu thủ bóng đá, DNA của họ phải chứa đựng sự nỗ lực và chăm chỉ. Tôi chả thấy nó hôm nay. Tất cả các cầu thủ Man United phải nỗ lực rất, rất nhiều nữa. Họ quá non nớt và lười biếng, và trách nhiệm lớn nhất thuộc về Mourinho khi không thể truyền lửa, cũng như sử dụng các cầu thủ có hiệu quả nhất".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại