Thần đồng từng được Pele đánh giá cao hơn cả Ro "béo" và Rivaldo lâm cảnh thất nghiệp: Cái giá phải trả cho quá khứ đầy tội lỗi

Thanh Đình |

Robinho đã rơi vào cảnh thất nghiệp khi bị Santos cắt đứt hợp đồng, chưa đầy 1 tuần sau ngày ký kết. Vậy, chuyện gì đã xảy ra với ngôi sao người Brazil từng được ca tụng là “Pele mới”?

Chỉ một tuần sau khi ký hợp đồng với Santos, Robinho trở thành kẻ thất nghiệp.

Đội bóng 8 lần vô địch Brazil và 3 lần đăng quang Copa Libertadores đã không thể đứng vững trước sức ép dư luận. Làn sóng phản đối dữ dội từ người hâm mộ cùng sự rút lui của hai trong số 9 nhà tài trợ chính thức buộc Santos phải ra quyết định chấm dứt hợp đồng với Robinho.

Khi kết thúc mùa giải dài ở Istanbul Basaksehir, chưa bao giờ Robinho cảm nhận rõ ràng về sự hết thời đến thế. Basaksehir làm nên lịch sử khi lần đầu vô địch Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng ngôi sao từng khoác áo Real rồi Man City không đóng góp nhiều vào chiến tích ấy. Anh ra sân 25 lần, chủ yếu từ ghế dự bị, và không ghi nổi một bàn thắng.

Thần đồng từng được Pele đánh giá cao hơn cả Ro béo và Rivaldo lâm cảnh thất nghiệp: Cái giá phải trả cho quá khứ đầy tội lỗi - Ảnh 1.

Robinho vỡ mộng khoác áo Santos lần thứ 4 (Ảnh: Getty)

Rời Basaksehir, Robinho tự thấy mình may mắn khi nhận được đề nghị từ Santos, đội bóng vẫn lưu giữ những kỷ niệm tốt đẹp về người hùng từng có 3 giai đoạn chơi cho họ và ghi 109 bàn thắng. Ở tuổi 36, ngôi sao từng được ca ngợi là "Pele mới" những tưởng sẽ có đoạn kết viên mãn khi về lại Santos, đội bóng khởi nghiệp và cũng là nơi tìm kiếm sự vỗ về sau những lần u uất ở Man City rồi Milan.

Vậy mà viễn cảnh giã từ sự nghiệp trong màu áo CLB quê hương đã tan vỡ. Và khi điều đó xảy ra, Robinho chỉ có thể tự trách mình.

Tất cả bắt nguồn từ đêm 22/01/2013, khi một cô gái 22 tuổi gốc Albania tố cáo với cảnh sát, rằng cô là nạn nhân của vụ cưỡng hiếp tập thể bởi Robinho và 5 người bạn của anh ta trong một hộp đêm ở Milano. Lúc này Robinho đang chơi bóng tại Italia và thuộc biên chế Milan.

Thần đồng từng được Pele đánh giá cao hơn cả Ro béo và Rivaldo lâm cảnh thất nghiệp: Cái giá phải trả cho quá khứ đầy tội lỗi - Ảnh 2.

Robinho thời chơi cho Milan, bên cạnh Ronaldinho, Andrea Pirlo và Seedorf (Ảnh: Getty)

Theo nội dung các cuộc điện thoại giữa Robinho và bè bạn mà tòa án có được, anh thừa nhận đã lợi dụng tình trạng say xỉn của nạn nhân và hiếp dâm một cách thô bạo. Nghiêm trọng hơn, chính ngôi sao người Brazil và bè bạn là những người chuốc rượu, sau đó thực hiện hành vi giao cấu khi nạn nhân không thể phản kháng, đồng thời liên tục có những hành động miệt thị và sỉ nhục.

Khi vụ việc được khui ra, phong độ của Robinho cũng lao dốc. Anh cố thực hiện vụ đào thoát ngay lập tức về Santos, nhưng thỏa thuận bất thành. Đến đầu năm 2014 Robinho mới có thể tái hợp Santos, chơi ở đó theo dạng cho mượn, đợi đến khi hợp đồng với Milan kết thúc.

Cuối năm 2017, phiên tòa mới được mở ở Italia. Robinho bị kết án vắng mặt 9 năm tù giam. Cầu thủ người Brazil có quyền kháng cáo 2 lần và bản án chỉ được thi hành cho tới lúc kết thúc quá trình kháng cáo. Thêm lý do Robinho đã rời khỏi Italia và Brazil lại không ký thỏa thuận dẫn độ, anh ta không phải ngồi tù.

Thần đồng từng được Pele đánh giá cao hơn cả Ro béo và Rivaldo lâm cảnh thất nghiệp: Cái giá phải trả cho quá khứ đầy tội lỗi - Ảnh 3.

Ở thời đỉnh cao, Robinho có 3 mùa khoác áo Real và là đồng đội của David Beckham (Ảnh: Getty)

Lưu ý rằng đây không phải lần duy nhất Robinho dính líu tới vụ việc tương tự. Năm 2009 khi khoác áo Man City, cùng thời gian kết hôn với Vivian Guglielminetti, anh ta cũng bị buộc tội tấn công tình dục một cô gái ở hộp đêm. Robinho thoát được vụ này, cũng như nhởn nhơ với mức án 9 năm tù ở Italia, nhưng không tránh khỏi sự phẫn nộ của dư luận.

Cách đây không lâu, cây viết Daniel Taylor của The Athletic đã có một bài về quãng thời gian Robinho chơi bóng tại Anh. Thế nhưng vô số độc giả đã bày tỏ sự tức giận khi trong đó không đả động tới những vết đen của anh ta, cuối cùng Taylor buộc phải xin lỗi.

Chuyện tương tự cũng xảy ra với Santos. Một làn sóng biểu tình nổ ra ngay sau ngày 10/10, khi Santos công bố bản hợp đồng với Robinho. Người hâm mộ cho rằng Santos đã đi ngược lại chiến dịch chống bạo lực phụ nữ mà CLB phát động, đồng thời kêu gọi tẩy chay ngôi sao 36 tuổi.

Không dừng lại ở đó, Orthopride, thương hiệu về nha khoa thẩm mỹ là nhà tài trợ chính cho Santos đã ra thông báo hủy hợp đồng. Kicaldo Alimentos, công ty thực phẩm chuyên về đậu cũng cân nhắc theo chân Orthopride. Cực chẳng đã, Santos đành chia tay Robinho.

"Một tin buồn trong những ngày đen tối của cuộc đời", Robinho viết trên Instagram, chỉ vài phút trước khi công bố chính thức được Santos đưa ra. Bị công kích và thất nghiệp, Robinho đang phải trả giá cho những gì anh ta đã gây ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại