Thần đồng Thái Lan thừa nhận 'rơi vào đường cùng' sau trận hòa U23 Việt Nam

Nguyễn Huy |

Tiền đạo Suphanat Mueanta khẳng định chỉ còn lựa chọn duy nhất là đánh bại U23 Malaysia nếu như muốn vượt qua vòng bảng.

Từng đặt mục tiêu rất cao là đánh bại U23 Việt Nam để trả món nợ ở trận chung kết SEA Games 31, Suphanat Mueanta và các đồng đội đã không thể đạt được điều đó khi chỉ có được kết quả hòa. Trả lời phỏng vấn sau trận, tiền đạo của U23 Thái Lan thể hiện quyết tâm chiến thắng ở trận tiếp theo:

"Thật may mắn khi U23 Thái Lan đã có được điểm ngay hôm nay. HLV đã cố gắng động viên mọi người thi đấu can đảm và cố gắng hết sức mình. Như mọi người đã biết, U23 Thái Lan rất muốn giành chiến thắng trong trận tái đấu với U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2022.

ới kết quả này, U23 Thái Lan không còn sự lựa chọn và chỉ còn một mục tiêu duy nhất. Nếu muốn đi tiếp vào vòng trong, U23 Thái Lan bắt buộc phải giành chiến thắng trước U23 Malaysia. Xin cảm ơn những người hâm mộ đã cổ vũ hết mình và luôn theo dõi chúng tôi trong mỗi trận đấu".

Thần đồng Thái Lan thừa nhận rơi vào đường cùng sau trận hòa U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Suphanat Mueanta đã tỏa sáng với bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho U23 Thái Lan

Trở lại đội hình U23 Thái Lan sau khi bỏ lỡ AFF Cup 2021 và SEA Games 31, Suphanat Mueanta đã được HLV Worrawoot Srimaka tin tưởng đá chính ngay từ đầu. Tiền đạo sinh năm 2002 chính là chủ nhân của bàn thắng gỡ hòa và ấn định tỷ số 2-2 cho U23 Thái Lan ở phút 90+2. Đây là tình huống mà Suphanat Mueanta đã phá bẫy việt vị thông minh để thoát xuống và tung cú đánh đầu hiểm hóc để ghi bàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại