Thần đồng tấu hài Duy Phước: "Người ta nói tôi là quỷ chứ không phải người bình thường"

Cao Thanh Hương |

"Hồi đó bác Kim Ngọc còn sống. Bác nói "Phương, nó là con mày. Mày đánh nó dữ vậy. Nó diễn chưa được thì từ từ nói nó chứ", Duy Phước kể về những trận đòn roi của cha khi đi tấu hài.

Vào khoảng năm 2000, tấu hài lên ngôi và gần như chiếm vị trí độc tôn trong lĩnh vực nghệ thuật. Thời điểm đó bỗng nổi lên một thần đồng hài kịch với cái tên Duy Phước, chuyên diễn cặp với Đệ nhị Danh hài Duy Phương.

Một thời, cặp cha con này làm điên đảo các sân khấu và là cái tên bán vé ở hầu hết các sân khấu lớn nhỏ từ Nam ra Bắc. Khi ấy, Duy Phước mới 6, 7 tuổi. Hiện tại, thần đồng hài ngày nào đã là một chàng trai 24 tuổi, vóc người cao to, điển trai nhưng cái tên một thời bảo chứng phòng vé giờ đã ít người biết.

Duy Phước vui vẻ chấp nhận "sự dừng chân tạm thời ấy", vui vẻ chấp nhận một cuộc sống giản dị, đi tấu hài cùng vợ, hát sự kiện để có tiền lo cuộc sống thường ngày.

6 tuổi đã là cái tên bán vé

Duy Phước bén duyên trở thành thần đồng hài kịch như thế nào?

Mỗi lần ba đi tấu hài, ba đều chở Phước theo. Ba diễn trên sân khấu, Phước ngồi coi ở trong cánh gà.

Lần đầu tiên Phước đứng trên sân khấu là ở Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô khi mới 6 tuổi. Lần đó, ba diễn chung với chú Lê Quốc Nam. Đang diễn thì xảy ra sự cố gì đó nên chú Nam bay về Sài Gòn trước. Không có bạn diễn, ba cũng tính về luôn.

Thần đồng tấu hài Duy Phước: Người ta nói tôi là quỷ chứ không phải người bình thường - Ảnh 1.

Duy Phước ngoài đời thực (ảnh nhân vật cung cấp).

Chú Ngọc Sơn nói với ba: "Show này có tên hai anh em mình để bán vé, giờ anh đi về thì còn ai đâu. Hay anh thử tập cho thằng con anh diễn cùng coi sao. Em thấy nó ngồi cánh gà xem chăm chú lắm, miệng nó nhép nhép theo nữa".

Lúc đầu ba không chịu vì nghĩ Phước còn con nít nhưng sau đó ba liều. Ba thử tập cho Phước còn chú Ngọc Sơn bắc ghế ra ngồi xem như ban giám khảo.

Tối đó, Phước lên sân khấu diễn với ba. Đó là đêm diễn đầu tiên của Phước. Ba dặn "con đừng quan tâm ở dưới có ai, con cứ diễn hết mình như những gì ba tập cho con". Sự ngây ngô của Phước được khán giả rất thích.

Sau đêm diễn đầu tiên, khán giả vỗ tay rất nhiều. Mọi người ai cũng khen "anh Phương ơi, con anh diễn hay quá".

Sau đó thì sao?

Từ đó về Sài Gòn, hai cha con rất nhiều show, quay cả MV tấu hài nữa. Lượng khán giả cực lớn. Cái tên Duy Phương của ba như được đánh bóng thêm lần nữa. Có nhiều bầu show nói: "Anh Phương ơi, em bán vé tên anh thì 1 mà bán vé tên thằng Phước con anh tới 10".

Khán giả, bầu show ai cũng bị bất ngờ vì có một thằng nhỏ là thần đồng hài kịch nổi lên. Thời điểm đó, không có ai được xưng tụng là thần đồng, chỉ có mình Duy Phước. Sau này có bé Châu là thần đồng ca nhạc.

Thời gian đi diễn ở Sài Gòn, một đêm trung bình từ 4 đến 6 show, cao điểm là 12 đến 14 show. Cũng chính vì chạy show nhiều nên chuyện học hành của Phước bị áp lực và rất căng thẳng. Nhiều khi đi diễn đến mức không có thời gian học.

Thần đồng tấu hài Duy Phước: Người ta nói tôi là quỷ chứ không phải người bình thường - Ảnh 2.

Duy Phước hồi nhỏ đi tấu hài, quay MV hài với ba - Đệ nhị danh hài Duy Phương.

Đi học về đã 6 giờ, tắm rửa xong thay đồ đi diễn luôn tới 12 giờ khuya mới về, ngồi học tới 1, 2 sáng. Đứa trẻ nào cũng ham chơi ham ngủ nhưng không hiểu sao Phước lại tự có ý thức và nề nếp đó. 

Có lẽ là do khi đi diễn nhận được sự khen ngợi, những tràng cười, những tràng vỗ tay của khán giả nên mình có máu nghề. Thời điểm đó, tất cả các bạn diễn, đồng nghiệp với ba đều rất quý mến Duy Phước. Người ta ai cũng nói tôi thằng này "quỷ không phải người bình thường".

Khi thấy mọi người dành tình cảm nhiều cho mình thì rất thích thú. Hai cha con đi diễn, chạy xe máy, Phước ngồi sau ôm ba, hai cha con thủ thỉ với nhau.

Nhiều lần bị cha đánh trong hậu trường và bài học xương máu

Trong nghề ai cũng biết, Đệ nhị danh hài Duy Phương là người rất nóng tính và ưa dùng đòn roi. Với một đứa bé mới 6 tuổi hẳn trên sân khấu cũng khó tránh được sai sót. Và mỗi lúc như thế, Duy Phước có bị cha la mắng hay đánh đòn không?

Phước bị ba đánh chửi nhiều lắm. Nhiều hôm tập tiểu phẩm mới, nhớ không kịp, lên diễn bị quên thoại. Tấu hài mà bị quên miếng là khớp ngay. Khán giả không cười là mình bị áp lực. Lúc đó, Phước thấy ánh mắt ba trừng lên nhìn mình là biết chắc chắn tí diễn xong cũng bị ăn đòn. Khi đã bị tâm lý như vậy thì diễn sẽ đơ. 

Diễn xong vào hậu trường còn quíu hơn nữa, mặt cắt không còn giọt máu. Phước sợ lắm. Nhớ có lần, Phước bị ba xô ngã lộn nhào từ trên bậc tam cấp xuống dưới. Hồi đó bác Kim Ngọc còn sống. Bác nói "Phương, nó là con mày. Mày đánh nó dữ vậy. Nó diễn chưa được thì từ từ nói nó chứ".

Thần đồng tấu hài Duy Phước: Người ta nói tôi là quỷ chứ không phải người bình thường - Ảnh 3.

Gia đình Duy Phương - Lê Giang - Lê Lộc - Duy Phương tái ngộ trên sân khấu.

Tính ba rất nóng. Ba đã lên sân khấu là rất máu nghề. Không diễn thì thôi, đã diễn thì phải diễn cho tới. Phước lúc đó còn nhỏ nên không tránh được chuyện sơ sót.

Cảm xúc của Duy Phước khi đó thế nào? Có giận hờn trách móc ba không?

Phước buồn, nghĩ và khóc nhiều. Lúc đó mình chỉ nghĩ, chiều đi học về đã mệt, ăn uống cũng không được đàng hoàng lại phải đi làm tới khuya mà còn bị đánh nữa. Có một thời gian, Phước không nói chuyện với ba.

Nhưng sau này, càng lớn Phước càng hiểu ra rằng, đó là những bài học kinh nghiệm làm nghề quý giá mà ba truyền dạy cho mình.

Phước không biết người khác học trong trường lớp được chỉ dạy thế nào nhưng với Phước – ba Duy Phương còn là người thầy. Những đòn roi đó là ba dạy cho Phước biết rằng: con không được phép sai sót. Nếu sau này muốn thành công thì những sai sót đó không bao giờ được phép xảy ra.

Bây giờ, có nói ba cũng không đánh Phước như ngày xưa nữa. Giờ Phước có diễn chỗ này chưa được, chỗ kia chưa hay, ba cũng chỉ nhắc: "con làm vậy chưa đã, chỉnh lại chút xíu chỗ này cho ba".

Bên cạnh đó, hai cha con cũng có rất nhiều kỷ niệm vui. Phước là người hiểu rõ nhất e diễn của ba. Máu trong người Phước là máu của ba nên chỉ một cái nhếch mắt của ba trên sân khấu là Phước hiểu ba đang muốn bẻ miếng hài này, bẻ câu chuyện này theo hướng nào.

Với người lạ, chắc chắn họ sẽ chỉ tập và diễn theo kiểu trả bài còn hai cha con có cả sự ngẫu hứng nữa.

Thời điểm đó, nói về cha con đi tấu hài thì chỉ có Duy Phương – Duy Phước. Sau này anh Hiếu Hiền mới đi với bác Kim Ngọc nhưng lúc đó anh ấy cũng chưa nổi bật. Khi anh Hiếu Hiền trúng phim "Bỗng dưng muốn khóc" thì mới nổi tiếng.

Thần đồng tấu hài Duy Phước: Người ta nói tôi là quỷ chứ không phải người bình thường - Ảnh 4.

Vợ chồng Duy Phước trên sân khấu "Đàn ông phải thế".

Chật vật kiếm show khi tách cha làm riêng

Cái tên Duy Phương – Duy Phước đi với nhau là cặp tấu hài ăn khách nhưng khi Phước tách ra làm riêng, hẳn là một bước ngoặt lớn trong đời với không ít gian nan?

Ra ở riêng và không ráp cặp tấu hài với ba nữa thực sự là một quá trình khủng khiếp. Năm 19 tuổi, Phước dọn ra ngoài ở riêng. Điều đầu tiên Phước nghĩ là mướn nhà thì tiền ở đâu để trả vì Phước học dang dở, đang lớp 9 thì nghỉ ngang.

Lý do là vì có những đợt đi diễn với ba triền miên hơn một tháng Phước không đến trường. Cô hiệu trưởng gọi ba lên họp và nói "hoặc anh cho Duy Phước nghỉ hoặc anh để con đi học đều chứ không có trường nào đồng ý cho học sinh nghỉ cả tháng như thế này". Ba nghĩ giờ con mình cũng có cái nghề để kiếm tiền rồi nên cho Phước nghỉ luôn.

Khi Phước tách ra làm riêng, thì không ai mời show. Phước đi từng tụ điểm sân khấu xin diễn , thậm chí không lấy cát xê nhưng ai cũng nghi ngờ mình không làm được.

Phước bắt cặp với một người bạn cũng được học qua một chút về diễn xuất và phải đi từng sân khấu ngày trước diễn với ba để năn nỉ người ta cho mình diễn thử. Diễn được khen nhưng cát xê chỉ 300.000, 400.000 đồng chia đôi cho hai đứa. Đó là năm 2013.

Cứ gặp sân khấu là xin vô diễn đại. Từ từ bầu show thấy Phước diễn có nét giống ba, tuổi trẻ có những mảng miếng mới, cũng lạ lạ nên mời show nhiều hơn.

Nhưng xui một điều là khi Phước bắt đầu có show đều đều thì các sân khấu tấu hài ở TPHCM bị dẹp hết. Từ Điểm hẹn Sài Gòn, Chăm Pa, 126, MTV...

Thần đồng tấu hài Duy Phước: Người ta nói tôi là quỷ chứ không phải người bình thường - Ảnh 5.

Duy Phước và mẹ trong ngày sinh nhật gần đây.

Vậy là Phước lại một lần nữa chuyển hướng qua diễn hội chợ thương mại, quán bar, cà phê DJ, các chương trình ca nhạc tạp kỹ ở vùng quê... Nhưng những show đó lương rất thấp. Chạy xuống Củ Chi, Long An mà cũng chỉ có 500.000, 600.000 đồng chia cho hai người. Bạn kia thấy thu nhập bấp bênh quá nên nghỉ để lo kiếm cơm.

Sau này, Phước gặp bà xã. Lúc đầu bà xã cũng chỉ đi theo chơi vì không biết nghề nhưng một lần ba nhận show ở Đồng Tháp vào dịp Tết. Hai cha con có 2 tiểu phẩm mà phải diễn 3 đêm nên cần kiếm thêm người, thêm tiểu phẩm. Ba gợi ý cho bà xã Phước lên sân khấu. Từ đó hai vợ chồng ráp vô làm một cặp tấu hài luôn.

Mỗi tiểu phẩm, Phước diễn chừng 7 đến 10 phút nên bầu show kêu hát một bài. Thấy Phước hát được nên cho hát hoài. Sau này đi tấu hài, Phước đều hát.

Khi được bầu show tin tưởng thì giá mới cao lên chút và cuộc sống cũng dễ chịu hơn.

Có sẵn kinh nghiệm tấu hài gần 20 năm, tại sao Duy Phước không rẽ sang gameshow như em gái Lê Lộc và mẹ Lê Giang để tìm con đường nổi tiếng lại cho mình?

Có lẽ Phước giống ba, thích đi diễn tỉnh và tiếp xúc trực tiếp với khán giả hơn. Đúng là mẹ Lê Giang và bé Lộc nổi lên và được khán giả thương là từ gameshow.

Cũng có nhiều người khuyên Phước nên thi gameshow vì mình có lợi thế tấu hài. Chỉ cần lập một đội đi thi thế nào cũng đạt được cái gì đó nhưng Phước không thích.

Phước nghĩ khán giả ở đâu cũng là khán giả. Tình cảm ở đâu cũng là tình cảm. Nhiều người cứ so sánh, khán giả tỉnh, nghệ sĩ tỉnh nhưng Phước nghĩ rừng nào cọp đó. Có thể ở đất này anh mạnh nhưng khi về đất của tôi chưa chắc anh đã bằng tôi.

Tiểu phẩm "Trộm mô đen": Duy Phương - Duy Phước

Thực tế là nhiều tiểu phẩm diễn gameshow được khen nhưng khi đi diễn show bên ngoài thì rụng hết, không ai cười.

Diễn gameshow thì đã được biên tập, cắt gọt những chỗ không hay, thêm hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, tiếng vỗ tay, tiếng cười của khán giả nên họ bị ảo tưởng nghĩ là mình ngon. Bản thân Phước đã từng nghe khán giả nói: "sao nhóm đó diễn trên ti vi hay quá mà diễn ở ngoài dở vậy".

Phước biết vị trí của mình ở đâu. Cái bóng của ba Duy Phương quá lớn nên mình cũng chỉ lưng lửng ở giữa, không vọt lên thành sao được.

Hiện tại, Phước may mắn được đi phim, quay MV ca nhạc nhiều nên có lượng người coi nhiều hơn. Bầu show mời nhiều hơn nên lương khá hơn, đặc biệt là các sự kiện.

Phước cũng làm phim truyền hình, mỗi phim cát xê 50-70 triệu. Phước kiếm tiền cũng được nhưng chưa biết giữ nên cuộc sống chỉ ở mức bình thường.

Cảm ơn Duy Phưc đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại