Thảm hoạ ở Indonesia: 'Không còn người sống ở đây, khắp nơi chỉ toàn thi thể'

Phương Anh |

Ngày 6/10 các nhân viên cứu hộ trên đảo Sulawesi, Indonesia đưa ra cảnh báo sức khỏe tới cộng đồng khi ngày càng nhiều thi thể đang phân hủy được đưa lên từ những đống đổ nát ở thành phố Palu.

8 ngày sau khi thảm họa động đất, sóng thần xảy ra ở Palu, hơn 1.000 người vẫn mất tích tại thành phố ven biển này, trong khi đó con số thiệt mạng chính thức đã lên đến 1.649.

Hy vọng tìm thấy người sống sót càng mong manh hơn khi 8 ngày sau thảm họa đã trôi qua, dù vậy, cơ quan chức năng Indonesia vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm.

Đội tìm kiếm phải tiêm phòng vì phần lớn các thi thể tìm thấy đã không còn nguyên vẹn và đang bị phân hủy mạnh. Tại hai ngôi làng Petobo và Balaroa, nơi gần như bị xóa sổ sau thảm họa vẫn còn số lượng lớn thi thể có khả năng đang bị chôn vùi.

“Không còn người sống ở đây. Chúng tôi chỉ tìm thấy thi thể, ngày nào cũng vậy” - Sergeant Syafaruddin, làm nhiệm vụ cứu hộ tại hai thị trấn của Palu cho biết.

Video: Những ngôi làng bị động đất xóa sổ ở Indonesia

Những ngôi làng bị động đất xóa sổ ở Indonesia

Nguồn cứu trợ hạn chế

Những người sống sót phải lục lọi trong các cửa hàng và xe tiếp tế để tìm nhu yếu phẩm, khiến lực lượng an ninh phải cảnh báo nổ súng với nạn trộm cắp.

Một siêu thị dù đã mở cửa nhưng từ chối cho mọi người vào trong, chuyển hàng hóa qua cửa với sự giám sát của lực lượng vũ trang. “Chúng tôi không tăng giá nhưng không cho khách hàng vào trong vì lý do an toàn. Tòa nhà đã vượt qua động đất nhưng chúng tôi không biết nó có an toàn không” – đại diện siêu thị cho biết.

Không chỉ vật lực, nhân lực trợ giúp các nạn nhân trong thảm họa cũng thiếu trầm trọng, một dự án y tế phi chính phủ cho biết.

Liên Hợp Quốc ngày 5/10 tuyên bố quyên góp 50,5 triệu USD để trợ giúp khẩn cấp cho các nạn nhân vùng thảm họa Indonesia. Sau nhiều ngày trì hoãn, cứu trợ quốc tế cũng dần dần đến được với khu vực thảm họa, nơi gần 200.000 người cần cứu trợ nhân đạo. Việc cung cấp trợ giúp vẫn còn hạn chế do những chuyến bay có thể hạ cánh xuống sân bay nhỏ ở Palu không có nhiều.

Người tung tin giả bị bắt

Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ một người phụ nữ sống ở Pekanbaru vì nghi vấn lan truyền tin giả về trận động đất có thể xảy ra trên mạng xã hội.

Cảnh sát trưởng Gidion Arif Setyawan ngày 4/10 cho biết người phụ nữ được xác định là MA đã tung tin giả rằng có một trận động đất mạnh 8,6 độ richter sẽ tấn công Java trên Facebook cá nhân. Tin được chia sẻ vào các ngày 25/9, 29/9 và 2/10.

“Trái đất đang trở nên yếu hơn khi phải nâng đỡ cho sự phát triển liên tiếp của nhà cao tầng và cơ sở vật chất. Hậu quả, thảm họa tự nhiên liên tiếp xảy ra. Ngày tận thế đang đến” – MA nói trong một bài đăng, nêu thêm rằng các trận động đất xảy ra gần đây trong nhiều khu vực của Indonesia là “lời nhắc nhở từ thần linh”.

“Hãy biết hối cải và xin Chúa tha thứ, những kẻ phản bội” – MA nói mà không nhắc đến cái tên cụ thể nào.

Cảnh sát trưởng Gidion cho biết dòng trạng thái trên Facebook của MA đã khiến cộng đồng tức giận và cảnh sát phải vào cuộc thực hiện các hành động pháp lý phù hợp. “Thật vô ý thức khi lan truyền tin lừa đảo về thảm họa tự nhiên trong những lúc đau thương này. Điều đó giống như cố gắng xát muối vào vết thương của các nạn nhân” – ông nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại