Thái Lan nhọc nhằn đánh bại đội bóng "cửa dưới", giúp Việt Nam thêm hy vọng giành HCV

Song An |

Tuyển futsal Thái Lan thi đấu có phần rời rạc nhưng vẫn giành trọn 3 điểm trước Myanmar ở lượt trận thứ hai SEA Games 31.

Sau màn "hủy diệt" Malaysia với tỷ số 6 - 2 ở trận đấu ra quân, chiều 16/5 đội tuyển futsal Thái Lan tự tin bước vào lượt trận thứ 2 gặp đội bóng cửa dưới Myanmar với tâm thế giành trọn 3 điểm để khẳng định sức mạnh của ông lớn hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Đội bóng của HLV Carlos Gago nhập cuộc chủ động, dễ dàng kiểm soát nhịp độ trận đấu bằng lối chơi ban bật nhuần nhuyễn. Các vị trí trên sân của Thái Lan luôn hoán đổi linh hoạt kể cả những pha di chuyển không bóng khiến các tuyển thủ Myanmar gặp khó khăn trong việc theo kèm. Dù thi đấu ung dung song Thái Lan vẫn có được điều mình cần đó là bàn thắng sớm.

Thái Lan nhọc nhằn đánh bại đội bóng cửa dưới, giúp Việt Nam thêm hy vọng giành HCV - Ảnh 1.

Phút thứ 4 của trận đấu, "Voi chiến" có pha dàn xếp tấn công ban bật với tốc độ nhanh loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự đối thủ để Panut Kittipanuwong dễ dàng đệm bóng cận thành hạ gục thủ môn Myanmar.

Sau bàn mở điểm, Thái Lan càng tự tin thể hiện kỹ năng chơi bóng với đẳng cấp vượt trội khiến cho các cầu thủ Myanmar rất ít khi đoạt được bóng để triển khai các pha phản công. Đến phút thứ 14, đội trưởng Kritsada Wongkaeo giúp Thái Lan nhân đôi cách biệt trong pha xuống biên bên cánh phải với tốc độ cao. Tuy nhiên chỉ vài giây sau, Myanmar bất ngờ có bàn rút ngắn cách biệt với cú sút đầy uy lực của Thyne Phwet Aung khiến thủ thành Thái Lan bó tay.

Thái Lan nhọc nhằn đánh bại đội bóng cửa dưới, giúp Việt Nam thêm hy vọng giành HCV - Ảnh 2.

Tinh thần các cầu thủ Myanmar lên rất cao sau khi có được bàn thắng. Những phút còn lại họ chủ động pressing tầm cao khiến người Thái tỏ ra lúng túng nhưng rất tiếc không thể thêm một lần đưa bóng vào lưới.

Sang hiệp 2, Thái Lan vẫn chủ động duy trì lối chơi chậm rãi bằng các pha chuyền qua chuyền lại nhằm kéo giãn đội hình đối thủ. Tuy nhiên, cách thi đấu của đội bóng HLV Carlos Gago tỏ ra thiếu tính đột biến và bế tắc trước đội hình Myanmar được dàn xếp tương đối kín kẽ. Với đẳng cấp của nhà đương kim vô địch SEA Games, rõ ràng Thái Lan có thể làm được nhiều hơn thế nhưng suốt hiệp 2 họ không thể ghi thêm bàn thắng vào lưới đối thủ.

Thái Lan nhọc nhằn đánh bại đội bóng cửa dưới, giúp Việt Nam thêm hy vọng giành HCV - Ảnh 3.

Trong khi đó, mặc dù thi đấu rất cố gắng song Myanmar không thể tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý về phía khung thành của Katawut Hankampa. Tình huống đáng chú ý nhất của hiệp 2 tương đối "nhạt nhòa" chỉ là cú sút đập cột dọc ở những phút cuối với pha ra chân của Peerapat bên phía Thái Lan.

Chiến thắng sít sao trước Myanmar giúp Thái Lan có được 6 điểm và đòi lại vị trí thứ hai từ Việt Nam. Ở trận đấu trước đó diễn ra lúc 14h00, Indonesia dễ dàng đè bẹp Malaysia với tỷ số 3 – 0 để tạm vươn lên dẫn đầu bảng với 7 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Nếu Thái Lan vẫn thi đấu với phong độ như hiện tại, cơ hội để thầy trò HLV Phạm Minh Giang làm nên bất ngờ khi hai đội đối đầu trực tiếp ở lượt trận thứ 4 là hoàn toàn có thể và hy vọng giành HCV của futsal Việt Nam sẽ thêm phần sáng sủa.

Tỷ số: Thái Lan 2 - 1 Myanmar

Ghi bàn:

Thái Lan: Panut Kittipanuwong 4’, Kritsada Wongkaeo 14’

Myanmar: Thyne Phwet Aung 15’.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại