Tết xa quê nhớ nhà quay quắt, con gái không kìm được nước mắt khi ba nhắn một tin vỏn vẹn 10 chữ

Duy Nam |

"Thường thì ba chẳng bao giờ nhắn tin, vì bàn tay to thô ráp của ba bấm chữ trên smartphone không dễ dàng gì, nhưng nay ba trả lời mình như thế này, làm trái tim của đứa con gái útt này thật sự được vỗ về lắm!".

Đó là tâm sự của người phụ nữ đã có kinh nghiệm 2 năm làm dâu quê chồng. Năm mới không được ở gần gia đình chưa bao giờ là một trải nghiệm dễ dàng với những nàng dâu. Ăn Tết ở nơi xa xứ, ở quê người, dù vui đến mấy cũng không thể nào đem lại cảm giác thân thương như khi ở cùng ba mẹ ruột.

"Đêm 30, tự dưng mình nhớ ba quay quắt, nhớ mà nằm ôm con khóc ngon lành!

Thế là đã hai mùa Tết mình đón Tết ở nhà chồng rồi, ngày lấy chồng mẹ mình thì khóc, mình thì cười vì vốn dĩ lấy được chồng mình vui lắm! 

Vì mình gắn bó, tâm tình với ba nhiều hơn nên đối với mình, khi nghĩ về gia đình, mình nhớ ba. Khi nghĩ về đêm giao thừa mình nhớ những chén say giữa hai cha con mình.

Thường thì ba chẳng bao giờ nhắn tin, vì bàn tay to thô ráp của ba bấm chữ trên smartphone không dễ dàng gì, nhưng nay ba trả lời mình lại như thế này, làm trái tim của đứa con gái út này thật sự được vỗ về lắm lắm!

Chúc tất cả một năm mới thật mạnh khoẻ, vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn", người phụ nữ bộc bạch.

Tết xa quê nhớ nhà quay quắt, con gái không kìm được nước mắt khi ba nhắn một tin vỏn vẹn 10 chữ - Ảnh 1.

Tin nhắn xúc động của người ba (Ảnh: Võ Ngọc Diễm).

Nỗi nhớ ba bỗng trào dâng trong lòng cô vào thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Không có ba ở bên vào lúc này, cô gái thấy tủi thân vô cùng. Nhắn cho ba bày tỏ nỗi lòng, cô lại nhận được hồi đáp xúc động.

"Cảm ơn con gái, ba nhớ con và cháu lắm".

Dòng tin nhắn của người ba không dấu và có phần lộn xộn nhưng nội dung lại khiến cô con gái bật khóc. Dù không thạo nhắn tin nhưng ông vẫn cố gắng gửi gắm tình cảm đến con gái ở phương xa. Tin nhắn là điều mà cô con gái mong mỏi nhất - được nghe ba nói lời yêu thương, vỗ về. Và chỉ cần một câu giản dị vậy thôi, bao cảm xúc lẫn lộn, ùa về trong tâm trí cô.

"Con gái đi lấy chồng mới thấy nhớ thương cha mẹ. Em cũng mới vừa nằm khóc nức nở vì trong lòng cứ nôn nao mà không về ăn Tết với gia đình được. Em nhớ nhà quá nhưng không dám để cha mẹ thấy em nước mắt ngắn, nước mắt dài. Em ôm chị một cái!", một nàng dâu đồng cảnh ngộ bày tỏ.

"Tâm sự của bạn càng làm mình nhớ bố da diết. 4 cái Tết rồi, mình mãi mãi không còn được đón giao thừa và chúc Tết bố nữa. Nhớ quá nhớ!", một dân mạng nghẹn ngào.

"Ngày đầu năm mới mà bạn lại làm cho mình rơi nước mắt thật nhiều! Chúc bạn năm mới nhiều sức khỏe, hãy trân trọng nhưng gì bạn có!", tài khoản B.M viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại