Tết đến người người nhà nhà tấp nập họp lớp, còn tôi nhìn quanh mới giật mình: Bạn bè đi đâu hết rồi?

YINGIE X CHAN - TRANH: TIỂU SƯƠNG |

Có lẽ vì cơm áo gạo tiền, có lẽ vì ai cũng có cuộc sống riêng, có thêm những mối quan hệ mới nên chúng ta cứ dần xa nhau. Rồi một ngày giật mình nhận ra, mỗi mùa Tết đến là một mùa bạn bè rơi rụng...

Cả một năm đi học, đi làm xa với nhiều lo toan bộn bề trong cuộc sống, Tết không chỉ là dịp để người ta có thể đoàn tụ với gia đình mà còn là để gặp lại những người bạn đã xa cách bao lâu. Ngoài người thân, bạn bè có thể coi là mối quan hệ mật thiết nhất trong cuộc đời mỗi người và cũng là một trong những niềm may mắn lớn nhất. 

Có thể nói, hiếm ai sống mà không có lấy ít nhất một người bạn để chia sẻ tâm sự những hỉ, nộ, ái, ố trong cuộc đời. Họ sẽ là người ở bên bạn những lúc khó khăn nhất, cổ vũ, động viên, ủng hộ mọi quyết định của bạn, bảo vệ bạn, an ủi bạn mỗi lúc bạn bị tổn thương.

Tuy nhiên, một năm dài trôi qua, có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, biết bao nhiêu sự việc đã thay đổi. Liệu có ai đã từng trải qua cảm giác khi bạn quay về nhà mỗi dịp Tết đến xuân về, háo hức gặp lại bạn bè mình và nhận ra sự háo hức đó chỉ còn của riêng một mình bạn, ai cũng đều đã có cuộc sống riêng của họ.

Thế nên người ta nói, cứ mỗi mùa tết đến là một mùa bạn bè rơi rụng. Năm đầu đại học Tết về rủ nhau họp lớp cấp 3 vẫn đông đủ được hơn một nửa, năm tiếp theo còn mười mấy người, rồi đến khi tốt nghiệp đại học, Tết về hẹn hò nhau không đếm được đủ trên đầu ngón tay. 

Rồi đến một ngày bạn nhận ra mình muốn rủ bạn bè đi chơi cũng không còn dám cầm điện thoại gọi cho ai nữa. Chẳng biết từ lúc nào, chúng mình lại xa nhau đến thế...

Dường như bước ra khỏi cánh cổng trường cũng lúc chúng ta không chỉ tạm biệt với sách vở, bút thước mà còn tạm biệt rất nhiều mối quan hệ

Tết đến người người nhà nhà tấp nập họp lớp, còn tôi nhìn quanh mới giật mình: Bạn bè đi đâu hết rồi? - Ảnh 1.

Chúng ta ai rồi cũng có cuộc sống riêng, gặp gỡ, làm quen với những người bạn mới, chính bởi vậy, không phải ai cũng thấy cần thiết phải giữ liên lạc với những người bạn cũ

Tết đến người người nhà nhà tấp nập họp lớp, còn tôi nhìn quanh mới giật mình: Bạn bè đi đâu hết rồi? - Ảnh 2.

Nếu như ngày xưa ấy, chúng ta ai cũng còn ngây thơ, vô ưu vô lo thì sau khi lớn lên, cơm áo gạo tiền khiến suy nghĩ của chúng ta bớt đi chút trong sáng ban đầu

Tết đến người người nhà nhà tấp nập họp lớp, còn tôi nhìn quanh mới giật mình: Bạn bè đi đâu hết rồi? - Ảnh 3.

Có phải bỗng nhiên mà người ta nói thấy bạn thân có người yêu, ai trong lòng cũng cảm thấy ghen tuông rồi thì mất đi một người bạn còn đau đớn hơn thất tình đâu

Tết đến người người nhà nhà tấp nập họp lớp, còn tôi nhìn quanh mới giật mình: Bạn bè đi đâu hết rồi? - Ảnh 4.

Suy cho cùng những vòng quay cuộc sống cuốn chúng ta vào những mối quan hệ mới, nên chúng ta cảm thấy không nhất thiết phải duy trì một số mối quan hệ cũ

Tết đến người người nhà nhà tấp nập họp lớp, còn tôi nhìn quanh mới giật mình: Bạn bè đi đâu hết rồi? - Ảnh 5.

Tết đến nhìn người ta tấp nập đi chơi, mình thì chỉ ở nhà, quanh quẩn lên tầng, xuống tầng, chơi với lũ trẻ con trong nhà. Không biết từ bao giờ, bạn bè quanh mình lại ít tới vậy

Tết đến người người nhà nhà tấp nập họp lớp, còn tôi nhìn quanh mới giật mình: Bạn bè đi đâu hết rồi? - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại