'Tay đấm thép' đất Bazan, chuyện chưa kể

Huỳnh Thúy |

Tay đấm thép 30 tuổi Trương Đình Hoàng vừa đi vào lịch sử boxing Việt Nam sau khi hạ knock-out tay đấm Thái Lan trên đất Philippines vào chiều tối ngày 15/2/2020 để bảo vệ thành công đai vô địch WBA châu Á hạng siêu trung. Để có thành công hôm nay, chàng võ sĩ quê Đắk Lắk đã nếm trải không ít đắng cay, khổ luyện, nhiều lần đứng lên sau gục ngã...

Thất bại là mẹ thành công

Vừa trở về nước sau chiến thắng bảo vệ đai vô địch WBA chuyên nghiệp châu Á hạng siêu trung, Trương Đình Hoàng tranh thủ thời gian "xả hơi" để sắp xếp công việc tại CLB boxing của mình trước khi xuống TPHCM luyện tập, chuẩn bị cho các giải đấu phía trước.

Chia sẻ cùng tôi về cơ duyên đến với nghiệp boxing, Hoàng cho hay: Anh là con nhà nông ở xã Ea Phê (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk). Từ nhỏ Hoàng đã rất mê võ thuật. Năm 12 tuổi, Hoàng theo học võ cổ truyền tại nhà văn hóa xã nhưng được vài tháng gia đình bắt nghỉ.

Không chịu từ bỏ, Hoàng vẫn lén đi học, thậm chí vác cả bao lúa to của nhà đi bán lấy tiền nộp học phí. Thấy được ý chí, quyết tâm của cậu học trò nhỏ, thầy dạy võ đưa Hoàng lên Trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh Đắk Lắk thi tuyển, đậu vào môn tán thủ. Học được một năm, anh... bị trả về vì không đáp ứng được chuyên môn.

Không nhụt chí, Hoàng quay lại "trường làng" luyện tập, chờ cơ hội mới. Nửa năm sau trên tỉnh mở đợt tuyển chọn vận động viên boxing trẻ, anh liền đăng ký tham gia và được chọn. Rơi trúng sở trường của mình, Hoàng say mê tập luyện. Với anh, một năm học môn tán thủ không hề uổng phí.

Chính nó giúp anh có nhiều kinh nghiệm cũng như mở cánh cửa đưa anh đến nghiệp boxing. Năm 2006, anh được triệu tập vào đội tuyển trẻ boxing quốc gia và chưa đầy một năm sau, Hoàng đã "chào sân" bằng tấm Huy chương Bạc tại giải Cúp các CLB boxing toàn quốc. Đến năm 2008, anh chính thức khoác áo Đội tuyển Quốc gia.

Sự nghiệp quyền Anh của chàng trai Đắk Lắk đầy thăng trầm, vinh quang có nhưng thất bại cũng không hiếm. Lần anh chua cay nhất là bại dưới tay đối thủ quê ở Gia Lai tại giải Cúp các CLB boxing toàn quốc vào năm 2009. "Giải tổ chức tại sân nhà TP Buôn Ma Thuột. Mình được đánh giá mạnh hơn so với đối thủ rất nhiều nhưng cuối cùng lại để tuột mất cơ hội vô địch.

Trận thua này chẳng khác gì một gáo nước lạnh dập tắt sự tự tin kiêu hãnh vốn có của chàng võ sĩ 19 tuổi đang hừng hực khát vọng", Hoàng nhớ lại. Chán nản, anh về quê với ý định rời bỏ sự nghiệp, song được các thầy trong ban huấn luyện động viên đứng dậy.

Năm 2009, anh xuất hiện tại đấu trường SEA Games 25 và giành được tấm huy chương Đồng, hai kỳ SEA Games tiếp theo anh vẫn chưa đổi được màu huy chương cho đến SEA Games 28 tại Singapore vào năm 2015, anh mới bước lên đỉnh cao sự nghiệp với tấm Huy chương Vàng.

Những lối rẽ bất ngờ

Đang ở đỉnh cao vinh quang, năm 2016, Hoàng buộc phải từ giã sự nghiệp thi đấu do bị chấn thương nặng ở mắt. Đây là quyết định khó khăn đối với người đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên nỗi buồn mau chóng qua đi khi anh tìm được bến đỗ với "nữ hoàng tốc độ" Đỗ Thị Thảo, nữ vận động viên xinh đẹp quê Sơn La.

Hạnh phúc bên gia đình nhỏ, anh vẫn dành thời gian cho nghiệp boxing. Anh lập ra CLB boxing T.Đ.H tại quê nhà vừa để luyện tập vừa tạo sân chơi cho các bạn trẻ đam mê võ thuật. Sau 3 năm "ở ẩn", Trương Đình Hoàng quyết định "tái xuất giang hồ" vào năm 2018. Sự trở lại này được nhiều người ủng hộ nhưng cũng không ít người e ngại khi anh đã ngấp nghé tuổi 30.

Chẳng cần phân bua giải thích, Đình Hoàng đã chứng minh bằng hành động khi đánh bại đối thủ người Hàn Quốc Lee Gyu Huyn tại sự kiện Victory 8 mang tên Legend of Hoan Kiem - Huyền Thoại Hoàn Kiếm vào tháng 10/2019 để giành đai WBA Đông Á.

Tay đấm thép đất Bazan, chuyện chưa kể - Ảnh 1.

Đình Hoàng nỗ lực luyện tập để chạm tới vinh quang

Tiếp đó, anh quay lại Đội tuyển quốc gia để tham dự SEA Games 30 với khát khao tái lập chiến tích Huy chương Vàng nhưng không được như kỳ vọng. Xác định vấp ngã ở đâu, đứng dậy chỗ đó, Hoàng lao vào khổ luyện, tranh thủ cả ngày nghỉ Tết để toàn tâm dồn sức thực hiện mục tiêu bảo vệ đai WBA châu Á. Anh giải thích:

Sau chiến thắng giành đai WBA Đông Á, đại diện đội nhà đã gửi lời thách đấu tới võ sĩ đang giữ đai WBA châu Á nhưng người này không chấp nhận. Ban tổ chức giải sau đó chiếu theo quy định đã quyết định người giữ đai WBA châu Á là anh. Đây là giải mang tính chuyên nghiệp cứ 3 tháng-6 tháng-1 năm phải thi đấu lại để bảo vệ đai vàng và lần này anh đã thành công.

Chiến thắng vào tối 15/2 trước võ sĩ người Thái Lan Yuttana Wongda đã tạo nên một cú sốc khi võ sĩ Trương Đình Hoàng hạ đo ván đối thủ chỉ sau chưa đầy hai hiệp đấu. Nhiều người khi xem trận đấu đều trầm trồ trước "Quả đấm thép" đầy uy lực, nhanh gọn, dứt khoát do Hoàng tung ra ngay đầu hiệp hai khiến đối thủ ngã gục. Trận đấu này giúp Trương Đình Hoàng đi vào lịch sử quyền Anh Việt Nam với thành tích bảo vệ thành công đai vô địch WBA châu Á hạng siêu trung.

Nhưng với anh, chừng đó vẫn chưa đủ. Anh tâm sự: Quyền Anh không phụ thuộc quá nhiều vào tuổi tác. Nếu còn sức khỏe, còn đam mê cháy bỏng cứ mạnh dạn thực hiện. Người võ sĩ cần bước qua ngưỡng an toàn, mơ và thực hiện giấc mơ lớn. Sau thành tích này, anh sẽ tiếp tục chuẩn bị cho những giải đấu lớn vươn ra khỏi khu vực và xa hơn là được đối đầu với những võ sĩ nằm trong top đầu thế giới.

Trương Đình Hoàng chia sẻ, nhân tài boxing Việt Nam không thiếu nhưng lại gặp rào cản về nguồn lực đầu tư hỗ trợ; thiếu môi trường, huấn luyện viên chuyên nghiệp để đào tạo, nâng tầm trình độ, bản lĩnh thi đấu... Nhiều người bạn từng theo đuổi đam mê boxing như anh hiện đã từ bỏ sự nghiệp sau khi lập gia đình. Riêng bản thân anh may mắn hơn là CLB võ thuật Saigon Sports Club đầu tư hỗ trợ tập luyện, vạch ra chiến lược thi đấu tốt nên anh mới có được thành công như hôm nay.

Tuy nhiên, Trương Đình Hoàng vẫn nhấn mạnh, nhân tố quyết định thành công của một võ sĩ quyền Anh chính vượt qua chính mình, vượt qua hoàn cảnh. Mới đây, anh đã lập ra một quỹ mang tên T.Đ.H để động viên, tiếp lửa cho những vận động viên không may gặp chấn thương, gia đình khó khăn, giúp đồng nghiệp tiếp tục theo đuổi đam mê võ thuật.

Ông Lưu Hồ Điệp, huấn luyện viên môn boxing, phó Trưởng phòng quản lý huấn luyện, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Đắk Lắk cho hay: Tôi biết Trương Đình Hoàng khi anh còn theo học bộ môn tán thủ. Quá trình tập luyện, Hoàng luôn có ý thức tự giác, chủ động. Nhận thấy dáng vóc Hoàng cao ráo hợp với boxing, Ban huấn luyện đã giới thiệu anh lên đội trẻ quốc gia và sau đó là đội tuyển quốc gia để có cơ hội tiến xa hơn. Quả nhiên, Hoàng đã phát huy được sở trường, đem vinh quang về cho Tổ quốc, rất đáng tự hào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại