Tây Ban Nha “đại loạn”: Chủ tịch Perez của Real cũng bị lôi ra để nguyền rủa

Tiểu Mã |

Người Tây Ban Nha đã tìm ra nhiều nhân vật để “kết tội” sau thất bại tại World Cup, trong đó có cả Chủ tịch Real Madrid - Florentino Perez.

Một cuộc tranh cãi vô cùng gay gắt đã xảy ra ở xứ sở đấu bò, sau khi tuyển Tây Ban Nha để thua Nga đau đớn trên chấm luân lưu và bị loại khỏi World Cup.

Có 2 thế lực chính tham gia cuộc tranh cãi nảy lửa này. Một bên là CĐV và báo chí thân Real. Phần còn lại đến từ phía thân Barca.

Sau thất bại, các CĐV của Real kịch liệt cho rằng chính Gerard Pique và Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubiales là 2 thủ phạm chính gây ra thất bại cho đội tuyển Tây Ban Nha.

Nhóm này tố Pique là "tội đồ đáng bị nguyền rủa" vì để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến Tây Ban Nha phải chịu phạt đền. Còn chủ tịch Luis Rubiales là kẻ phải chịu trách nhiệm khi đã sa thải cựu HLV Julen Lopetegui ngay trước thời điểm khởi tranh World Cup rồi thay bằng Fernando Hierro.

Tây Ban Nha “đại loạn”: Chủ tịch Perez của Real cũng bị lôi ra để nguyền rủa - Ảnh 1.

CĐV và truyền thông thân Real công kích mạnh mẽ Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubiales và Gerard Pique.

Nhà báo khá nổi tiếng của hãng truyền hình La Sexta, Jose Luis Sanchez – một CĐV của Real Madrid công kích: "Chính Pique là kẻ đã tước giấc mơ World Cup của chúng ta. Cú để bóng chạm tay của hắn ta là không thể nào chấp nhận nổi và khó lòng có thể được tha thứ".

Một nhân vật khác tố cáo Chủ tịch Luis Rubiales: "Tây Ban Nha bị ảnh hưởng quá lớn khi HLV Lopetegui ngay trước thềm World Cup. Có cần thiết phải làm như thế? Đây là một quyết định sáng suốt hay điên rồ của LĐBĐ Tây Ban Nha?".

Ngược lại với những thế lực "thân Real", các CĐV và giới truyền thông gắn bó với Barcelona lại cho rằng chính Chủ tịch Real Florentino Perez mới là kẻ "đáng bị nguyền rủa".

Tạp chí Super Deporte ở Valencia đăng tải một tấm hình chủ tịch Florentino Perez kèm theo dòng tít: "Ông đã hài lòng chưa?". Theo hãng truyền thông này thì chính hành động "đi đêm" của ông Perez với HLV Lopetegui là nguyên nhân khiến nhà cầm quân này bị sa thải và đó là căn nguyên khiến "Bò tót" bị loại.

Tây Ban Nha “đại loạn”: Chủ tịch Perez của Real cũng bị lôi ra để nguyền rủa - Ảnh 2.

Phía truyền thông thân Barca lại cho rằng chính chủ tịch Real Florentino Perez đã gián tiếp "báo hại" đội tuyển Tây Ban Nha.

Tờ nhật báo La Vanguardia ở xứ Catalan cũng gián tiếp công kích ông Perez : "Những gì được khởi đầu theo cách tồi tệ thì cũng sẽ kết thúc theo cách tồi tệ. Chính Real Madrid mới là thế lực phá tan giấc mơ World Cup của người Tây Ban Nha".

Có vẻ như sau thất bại, xứ sở đấu bò đang chìm trong một tâm trạng phẫn uất. Chưa biết, những màn tranh cãi giữa hai phe đối lập ở quốc gia này sẽ kéo dài tới khi nào nhưng rõ ràng, đội tuyển Tây Ban Nha đã gây ra nỗi thất vọng quá lớn cho các CĐV của họ, thậm chí là rất nhiều người hâm mộ vốn yêu thứ bóng đá tiki taka "vị nghệ thuật" trên toàn thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại