Tàu ngầm từ Thế chiến II bất ngờ được tìm thấy sau 75 năm mất tích

Nguyễn Hảo |

Một tàu ngầm mất tích 75 năm đã được tìm thấy ngoài khơi Nhật Bản sau khi các nhà thám hiểm phát hiện ra một lỗi trong tọa độ của tàu ngầm.

Tàu ngầm USS Grayback đã chìm vào tháng 2 năm 1944 sau khi bị các lực lượng Nhật Bản tấn công trong Thế chiến II. 

Nhà thám hiểm đại dương Tim Taylor, người sáng lập Dự án Lost 52 nhằm mục đích khai quật các tàu ngầm trong Thế chiến thứ 2 của Mỹ bị mất tích, và nhóm của ông đã thực hiện tìm kiếm tàu Grayback ở độ sâu khoảng 425m phía tây nam đảo Okinawa (Nhật Bản) vào tháng 6/2019. Hải quân Mỹ gần đây cũng đã xác nhận những phát hiện của nhóm.

Để tìm kiếm tàu ngầm, Taylor đã thuê Yutaka Iwasaki, một kỹ sư hệ thống, người đã nghiên cứu các tài liệu quân sự gốc của Nhật Bản và phát hiện ra rằng bản dịch tọa độ của Hải quân Mỹ là sai.

"Nó bị tắt mất một chữ số. Điều đó là thay đổi vị trí cả hơn 100 dặm.", Taylor phát biểu với tờ Washington Post.

Tàu ngầm từ Thế chiến II bất ngờ được tìm thấy sau 75 năm mất tích - Ảnh 1.

Ảnh: Lost 52 Project

Cùng với tọa độ mới, nhóm nghiên cứu đã sử dụng máy bay không người lái dưới nước và công nghệ hình ảnh tiên tiến để hỗ trợ cho cuộc thám hiểm. Tuy nhiên, việc xác định vị trí của tàu ngầm tỏ ra khá thách thức và nhóm gần như đã bỏ cuộc.

"Thật đáng kinh ngạc, chúng tôi đã từ bỏ việc tìm kiếm, dự định quay trở lại cảng và sẽ không hoàn thành toàn bộ khu vực tìm kiếm trong năm nay", Taylor nói trong một tuyên bố. "Một máy bay không người lái có vấn đề về kỹ thuật và nhóm gặp khó khăn trong việc thu thập dữ liệu. Tuy nhiên, mọi chuyện lại diễn ra rất suôn sẻ về sau."

Khám phá Grayback đánh dấu lần thứ năm của Taylor và Dự án Lost 52. 80 thủy thủ Mỹ đã ở trên tàu ngầm tại thời điểm chìm.

Robert S. Neyland, người đứng đầu Chi cục Khảo cổ học dưới nước, Bộ Tư lệnh Di sản & Lịch sử Hải quân cho biết: "Việc xác nhận địa điểm này có tàu quân sự của Hải quân Mỹ bị chìm để đảm bảo nó được bảo vệ khỏi sự xáo trộn, bảo vệ nơi an nghỉ cuối cùng của các thủy thủ của chúng tôi".

Phát hiện này tạo hy vọng cho cuộc tìm kiếm hài cốt của những người mất trên tàu đối với những thân nhân của họ.

Thân nhân của một trong những thủy thủ trên tàu Grayback, John Bihn cho biết khi nghe tin tức về phát hiện của nó, anh đã "chết lặng". "Tôi không thể tin được. Tôi ước bố mẹ tôi còn sống để thấy điều này, bởi vì nó chắc chắn sẽ khiến họ rất hạnh phúc ", ông nói với tờ New York Times.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại