'Tàu chìm dần, tôi hô mọi người ôm chặt nhau mặc sóng biển đánh tới đâu thì đánh'

Ngọc Tú |

Tàu hỏng trên đường vào bờ và dần chìm xuống biển, thuyền trưởng Thanh lập tức lệnh cho anh em ôm phao nhảy xuống biển rồi ôm chặt nhau lênh đênh trên biển nhiều giờ liền.

5 giờ lênh đênh trên biển đối mặt với tử thần

Đến chiều 1/11, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thuyền viên Nguyễn Thanh Định (21 tuổi, trú xã Hải Thanh, Hải Hậu, Nam Định), người đang mất tích cùng con tàu Thành Công 999 bị chìm trên biển Vũng Áng (Hà Tĩnh) vào trưa 1 ngày trước.

12 thuyền viên được cứu sống trên con tàu Thành Công 999 hiện đã được lực lượng Cảnh sát biển đưa vào cảng Hòn La (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) bàn giao cho Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình và lực lượng chức năng chăm sóc sức khỏe.

Tàu chìm dần, tôi hô mọi người ôm chặt nhau mặc sóng biển đánh tới đâu thì đánh - Ảnh 1.

Hiện 12 thuyền viên gặp nạn đã được đưa vào bờ để chăm sóc sức khỏe.

Hiện sức khỏe của các thuyền viên đều đã ổn định hơn nhiều, một số người bị xây xước ngoài da.

Trải qua nhiều giờ lênh đênh vật lộn với sóng biển và đối mặt với tử thần, tất cả 12 thuyền viên cho biết, họ vẫn chưa hết sợ hãi và cảm giác như được sinh ra lần thứ 2 trên cõi đời này.

Ngồi run run vì lạnh và vẫn còn cảm giác sợ hãi, thuyền trưởng Nguyễn Văn Thanh (52 tuổi, trú tại xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, Nam Định) kể, khoảng 18h ngày 30/10, tàu của ông xuất phát từ Cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa), chở theo 5 nghìn tấn bột đá. Lúc này trên tàu có tất cả 12 thuyền viên và 1 nhân viên nấu ăn.

Tàu chìm dần, tôi hô mọi người ôm chặt nhau mặc sóng biển đánh tới đâu thì đánh - Ảnh 2.

Thuyền trưởng Thanh vẫn còn run sợ nhớ lại khoảnh khắc 13 người lênh đênh trên biển, sóng đánh mạnh dạt mỗi người xa nhau, còn tàu thì chìm dần.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 31/10, tàu hướng vào cảng Sơn Dương (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cách bờ khoảng 10 hải lý gặp sự cố máy lái do gặp thời tiết trên biển rất xấu.

"Tàu hỏng nên không lái đi được. Khoảng 15 phút sau thì tàu nghiêng, nước ngập vào. Tội lập tức điện báo tin cho Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh xin cứu hộ, cứu nạn.

Trước tình thế nguy hiểm tàu đang chìm, tôi lệnh cho tất cả các thuyền viên ôm phao nhảy khỏi tàu xuống biển.

Xuống biển, tôi hô anh em kết nối áo phao, ôm nhau mặc cho sóng biển đánh tới đâu thì đánh. Nhưng được một lúc thì sóng đánh mạnh, mọi người bị tách nhau ra. Lúc này tàu chìm dần, chúng tôi chỉ biết cầu nguyện và chờ đợi cứu hộ đến cứu", ông Thanh nhớ lại.

Tàu chìm dần, tôi hô mọi người ôm chặt nhau mặc sóng biển đánh tới đâu thì đánh - Ảnh 3.

Các thuyền viên được cứu sống cho biết, họ như được sinh ra lần 2 trong đời.

Khoảng 16h cùng ngày, tàu Cảnh sát biển 3005 cứu được 2 thuyền viên đầu tiên là Trần Quang Hải (33 tuổi) và Vũ Văn Tuyên (30 tuổi).

Đến hơn 17h cùng ngày, 10 thuyền viên còn lại tiếp tục được cảnh sát biển cứu sống đưa vào bờ.

Bị thương nặng nhất và sức khỏe vẫn còn yếu là anh Phạm Văn Tỳ (46 tuổi, máy phó tàu). Nằm trên giường, ông Tỳ run run khi nhớ lại những phút lênh đênh trên biển. Có lúc ông Tỳ đã nghĩ đến cái chết, nhưng may mắn được lực lượng chức năng cứu kịp thời.

Ông Tỳ cho hay, khi mọi người xuống biển thì 2 thuyền viên Hải và Tuyên ngồi trên phao bè. Gió to nên đẩy 2 người này vào bờ nhanh và được lực lượng chức năng nhìn thấy, cứu hộ. Còn những người khác chỉ có phao tròn nên bị sóng đánh dạt quẩn quanh.

Tàu chìm dần, tôi hô mọi người ôm chặt nhau mặc sóng biển đánh tới đâu thì đánh - Ảnh 4.

Ông Tỳ bị thương ở mắt, trán và chân sau vụ việc.

"Tôi và 10 thuyền viên ôm phao, nhưng sóng đánh mạnh quá nên không gần nhau được. Khoảng 3 tiếng lênh đênh trên biển, chúng tôi cũng bơi lại gần nhau và kết thành tốp 10 người", ông Tỳ nhớ lại.

Khoảng hơn 17 giờ ngày 31/10, một tàu hàng đi ngang qua phát hiện nhóm của ông Tỳ nên neo lại chắn sóng giúp và báo lực lượng chức năng.

Cảnh sát biển sau đó ra và ứng cứu thành công mọi người. Tuy nhiên, do bị sóng đánh kiệt sức nên trong quá trình leo thang dây lên tàu, thuyền viên Nguyễn Thanh Định bị tuột tay, rơi xuống biển mất tích.

"Giờ khó hy vọng con tôi còn sống"

Trong số 13 thuyền viên gặp nạn thì có 4 cặp là người thân ruột thịt, cha con và anh em với nhau.

Tàu chìm dần, tôi hô mọi người ôm chặt nhau mặc sóng biển đánh tới đâu thì đánh - Ảnh 5.

Đau đớn nhất là trường hợp 2 cha con Nguyễn Văn Đạm (57 tuổi) và con là Nguyễn Thanh Định (21 tuổi). Trong khi ông Đạm được cứu sống thì con trai mất tích, từ hôm qua đến nay, ông như người mất hồn khi nghĩ đến con.

"Khi tôi lên tàu thì kiệt sức. Anh em sau đó mới báo con trai tôi bị sóng cuốn mất tích. Tôi bò ra ngoài tàu tìm con nhưng không được. Giờ không biết con thế nào nữa, chỉ mong sao lực lượng cứu hộ sớm tìm thấy con, chứ giờ khó hy vọng con còn sống", ông Đạm nói trong nước mắt.

Được biết, vợ chồng ông Đạm sinh được 4 người con, trong đó có 3 gái, 1 trai và anh Định là con út. Anh Định theo cha làm việc trên tàu hàng Thành Công 999 mới được 4 tháng thì gặp nạn.

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thuyền viên Định còn mất tích trên biển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại