U23 Việt Nam tạo địa chấn ngày U23 Hàn Quốc dính thẻ đỏ, U23 Thái Lan “huỷ diệt” Malaysia

Tiểu Lâm Mộc (ảnh: Khánh An) |

23:51 ngày 05/06/2022

U23 Thái Lan “đè bẹp” U23 Malaysia 3-0

Cách đây không lâu, chính U23 Malaysia là đội từng gây bất ngờ lớn khi đánh bại U23 Thái Lan ở trận mở màn vòng bảng SEA Games 31. Tuy nhiên, ở cuộc hội ngộ lần này tại giải U23 châu Á, "Hổ Malay" đã không thể làm được điều tương tự khi mà "Voi chiến" đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm từ thất bại của chính mình.

Bất ngờ chỉ dừng lại ở việc U23 Malaysia là đội chơi áp đảo trước U23 Thái Lan trong khoảng 20 phút đầu trận. Đây là thời điểm mà các học trò của HLV Brad Maloney liên tục uy hiếp khung thành của U23 Thái Lan. U23 Malaysia nhập cuộc tốt hơn, tạo được vài đường lên bóng tương đối sắc sảo trong khi U23 Thái Lan nhập cuộc tương đối thụ động.

Trong bối cảnh đang thi đấu lép vế, U23 Thái Lan bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 23 của trận đấu bằng một đường phản công mẫu mực. Bóng được phất từ sân nhà lên rất cao tạo điều kiện để tiền đạo trẻ Suphanat Mueanta băng lên phá bẫy việt vị rồi dứt điểm. Bàn thắng này có thêm yếu tố may mắn bởi bóng đập chân một hậu vệ Malaysia đổi hướng khiến thủ môn Nopphon hoàn toàn bó tay.

U23 Việt Nam tạo địa chấn ngày U23 Hàn Quốc dính thẻ đỏ, U23 Thái Lan “huỷ diệt” Malaysia - Ảnh 1.

Suphanat (trái) cùng đồng đội ăn mừng bàn mở tỷ số.

Bàn thắng mang tính bước ngoặt giúp thế trận thay đổi hoàn toàn. Lúc này, Thái Lan nắm hoàn toàn sự chủ động trên sân. "Voi chiến" tỏ ra tự tin hơn, những pha ban bật được triển khai nhuần nhuyễn hơn hẳn trong khi Malaysia không còn duy trì được sự chủ động giống như thời điểm trước đó.

Hai ngôi sao tấn công Benjamin Davis và Ekanit Panya đều sở hữu những cơ hội nguy hiểm sau các pha lên bóng tốc độ cao của Thái Lan song đáng tiếc là những cầu thủ này không tận dụng thành công để nới rộng tỷ số, đặc biệt là cú sút đưa bóng chệch cột dọc trong gang tấc của Ekanit ngay sau giờ nghỉ.

Bên kia chiến tuyến, U23 Malaysia hiểu rằng một thất bại đồng nghĩa với việc cơ hội để vào tứ kết sẽ hẹp đi quá nhiều, vậy nên họ buộc phải dốc toàn lực để "chơi tất tay" với Thái Lan. Thế nhưng, các phương án tấn công của U23 Malaysia không đủ độ đột biến để ghi bàn, cho dù hệ thống phòng ngự của U23 Thái Lan không phải không tồn tại những sơ hở.

Cơ hội nguy hiểm nhất mà Malaysia thực hiện được trong hiệp hai là pha băng xuống đối mặt với thủ môn của Hadi Fayyadh ở phút 60. Thế nhưng, ở tư thế thuận lợi, cầu thủ này lại không thể thẳng nổi thủ môn Thái Lan.

Không thể chắt chiu cơ hội, U23 Malaysia phải hứng chịu quy luật của bóng đá, đó là phải nhận thêm liên tiếp bàn thua. Phút 69, "Voi chiến" có bàn thắng vô cùng dễ dàng khi Channarong Promsrikaew dứt điểm cận thành đầy tinh tế tung lưới Malaysia mà không vấp phải bất kỳ sự truy cản nào. Bốn phút sau đó, Suphanat Mueanta hoàn tất cú đúp và cũng ấn định chiến thắng 3-0 cho Thái Lan sau một pha băng lên rồi tỉa bóng hạ gục thủ môn Rahalim đầy tinh tế. Phải nói rằng trong cả hai bàn thua này, hàng phòng ngự Malaysia tỏ ra quá chậm chạp và hớ hênh.

U23 Việt Nam tạo địa chấn ngày U23 Hàn Quốc dính thẻ đỏ, U23 Thái Lan “huỷ diệt” Malaysia - Ảnh 2.

Với chiến thắng 3-0 chung cuộc, U23 Thái Lan leo lên xếp trên U23 Việt Nam và cân bằng mọi chỉ số với U23 Hàn Quốc (cùng có 4 điểm, hiệu số số bàn thắng bại +3 và tổng số bàn thắng là 5). Trong khi đó, U23 Malaysia chính thức bị loại sớm cho dù còn một trận chưa đấu với U23 Việt Nam.

Kịch bản này khiến lượt cuối hứa hẹn sẽ rất kịch tính. Đó sẽ là cuộc đua tam mã giữa U23 Việt Nam, Thái Lan và Hàn Quốc.

Trong khi U23 Thái Lan và Hàn Quốc sẽ phải kịch chiến một mất một còn thì U23 Việt Nam nắm lợi thế nhất định do chỉ phải gặp đội yếu nhất bảng, đã chắc chắn bị loại là Malaysia ở lượt cuối.

Tỷ số chung cuộc: U23 Thái Lan 3-0 U23 Malaysia

Đội hình xuất phát:

U23 Malaysia: Rahalim, Quentin Cheng, Azrin Afiq, Harith Haiqal, Azam Azmi, Mukhairi Ajmal, Nik Akif, Hakim Shamsudin, Hairiey Hakim, Zikri Khalili, Danial Asri

U23 Thái Lan: Nopphon, Channarong, Khemdee, Kritsada Kaman, Benjamin Davis, Ekanit Panya, Thanawat Seungchitthawon, Mickelson, Yannick Nussbaum, Suphanat Mueanta, Wanchat Choosong

22:30 ngày 05/06/2022

HLV U23 Hàn Quốc thất vọng vì trận hoà

HLV Hàn Quốc Hwang Sun-hong phát biểu sau trận đấu: "Hôm nay U23 Hàn Quốc ghi bàn trước nhưng sau đó chúng tôi không thể kiểm soát được trận đấu. Có lẽ một phần tại cầu thủ của tôi không đạt trạng thái thể lực tốt nhất".

Lý giải về nguyên nhân "thần đồng: Lee Kang-in không vào sân, HLV Hwang Sun-hong cho biết: "Cầu thủ này bị chấn thương nhẹ nên không thể vào sân hôm nay. Tôi muốn thử nghiệm nhiều vị trí hơn. Đây là 1 trận đấu khó khăn nhưng các cầu thủ của tôi đã nỗ lực hết sức. Bóng đá là như vậy, không thể nói trước được điều gì".

Tạo địa chấn ngày U23 Hàn Quốc dính thẻ đỏ, U23 Việt Nam mở toang cánh cửa vào tứ kết - Ảnh 1.

Vị thuyền trưởng người Hàn Quốc bày tỏ quyết tâm khi nói về trận cuối vòng bảng gặp U23 Thái Lan: "Các cầu thủ của tôi không có thể lực tốt nhất vì nhiều lý do. Vì thế tôi nghĩ U23 Hàn Quốc cần cải thiện thể trạng của các cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu sắp tới".

Tạo địa chấn ngày U23 Hàn Quốc dính thẻ đỏ, U23 Việt Nam mở toang cánh cửa vào tứ kết - Ảnh 2.

Chỉ có 1 điểm trước U23 Việt Nam là kết quả đáng thất vọng với U23 Hàn Quốc.

22:14 ngày 05/06/2022

HLV Gong Oh-kyun tiếc vì không thể thắng U23 Hàn Quốc

Sau trận đấu, HLV Gong Oh-kyun bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò: "Tôi đã chuẩn bị kế hoạch thi đấu trước U23 Hàn Quốc. Tôi rất cảm kích với các cầu thủ vì trận đấu hôm nay. Họ đã làm hết mình ở vì kết quả này.

Dù sao đây chỉ là 1 kết quả hòa. Tôi đã có kế hoạch tiếp theo cho vòng bảng. Tôi đánh giá cao màn trình diễn của các học trò vì họ đã nỗ lực hết mình đến tận phút cuối cùng".

HLV Gong Oh-kyun thậm chí còn bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giành trọn 3 điểm trước Hàn Quốc:

"U23 Việt Nam không có nhiều thời gian tập luyện nhưng các cầu thủ đã thể hiện tốt và chơi gắn bó. Tôi đã có kế hoạch như tôi nói trước đó và thật tiếc vì chỉ có kết quả hòa. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn 1 trận nữa để giành vé đi tiếp. Tôi tiếc vì đội nhà không giành chiến thắng.

Tôi đưa ra đội hình xuất phát và không hề hướng tới một tỷ số hòa. Tôi nói với các học trò là chúng ta ra sân để chiến thắng, chúng ta không cần một tỷ số hòa trước U23 Hàn Quốc.

Tôi nghĩ các cầu thủ của tôi đã ra sân tràn đầy sự tự tin. Trước trận tôi đã nói với các học trò là chúng ta hãy tạo nên bất ngờ cho đối thủ".

Tạo địa chấn ngày U23 Hàn Quốc dính thẻ đỏ, U23 Việt Nam mở toang cánh cửa vào tứ kết - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đã chiến đấu quả cảm trước Hàn Quốc".

Vị thuyền trưởng bên phía U23 Việt Nam chia sẻ thêm:

""Giờ tôi nghĩ không phải là lúc nâng cao kỹ chiến thuật. Điều tôi cần là các cầu thủ ăn no, ngủ ngon để có thể lực tốt nhất cho mọi trận đấu".

Tạo địa chấn ngày U23 Hàn Quốc dính thẻ đỏ, U23 Việt Nam mở toang cánh cửa vào tứ kết - Ảnh 2.

21:57 ngày 05/06/2022

U23 Việt Nam gây địa chấn trước U23 Hàn Quốc

Vài ngày trước khi trả lời truyền thông quê nhà, đề cập tới trận đấu gặp U23 Hàn Quốc, HLV Gong Oh-kyun chia sẻ khiêm tốn cũng đầy tự tin: "Tôi muốn tạo ra năng lượng tích cực. Đúng vậy. Đó là năng lượng tích cực. Dù trong hoàn cảnh nào, dù chiến thắng hay thất bại, chúng ta vẫn phải duy trì năng lương tích cực hoặc là tái sinh nó".

Hôm nay, quả thực HLV Gong đã truyền rất nhiều "năng lượng tích cực" cho các học trò. Thậm chí, U23 Việt Nam còn tạo được chiến tích lịch sử trước U23 Hàn Quốc.

Phút 42 của trận đấu, các CĐV Việt Nam trải qua một phen "thót tim" khi cầu thủ số 14 Eom Ji-sung tung cú đệm rất căng, "nhanh như điện" sau pha tấn công biên phía cánh phải rất tốc độ của U23 Hàn Quốc. Thế nhưng, thủ môn Quan Văn Chuẩn đã phản xạ cứu thua quá xuất thần, giúp U23 Việt Nam thoát bàn thua trông thấy và khiến tiền vệ người Hàn Quốc phải ôm đầu tiếc nuối.

Công bằng mà nói, ngoài pha toả sáng rực rỡ của Quan Văn Chuẩn trong pha bóng đó thì U23 Việt Nam đã trải qua hiệp 1 cực kỳ thành công trước U23 Hàn Quốc. Đúng như dự đoán, U23 Hàn Quốc dù không có "thần đồng" Lee Kang-in vẫn tỏ ra áp đảo trước U23 Việt Nam về tỷ lệ kiểm soát bóng cũng như số lượng các pha hãm thành.

Tạo địa chấn ngày U23 Hàn Quốc dính thẻ đỏ, U23 Việt Nam mở toang cánh cửa vào tứ kết - Ảnh 1.

U23 Việt Nam thi đấu quá thành công trước U23 Hàn Quốc.

Nhờ sự nhỉnh hơn về thể lực, tốc độ lẫn kỹ thuật cá nhân, U23 Hàn Quốc sớm tạo thế trận tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng trong đó các miếng đánh biên được nhà ĐKVĐ liên tục thi triển. Trong khi đó, HLV U23 Việt Nam Gong Oh-kyun cho các học trò đá với đội hình thấp, chú trọng vào phòng ngự và chờ thời cơ phản công.

Chiến thuật ấy được các cầu thủ U23 Việt Nam thực hiện rất hiệu quả. Ngoài sự tập trung của Văn Chuẩn trong khung gỗ thì các hậu vệ như Thanh Bình, Việt Anh, Duy Cương đã chơi chắc chắn, hạn chế được nhiều pha lên bóng của U23 Hàn Quốc.

Không chỉ vững chắc ở hàng phòng ngự, U23 Việt Nam còn tạo được áp lực nhất định về phía cầu môn U23 Hàn Quốc. Ngoài một số pha sút xa và tổ chức phạt góc thì ở thời điểm phút 32, U23 Việt Nam còn tạo ra tình huống khiến các cầu thủ Hàn Quốc "hú vía". Bóng từ cánh trái được Văn Khang lật vào rất chuẩn xác và Tiến Long trong pha băng lên đã tung ra cú dứt điểm rất nguy hiểm ở cự ly gần. Chỉ tiếc rằng ở góc sút khá hẹp thì cú sút trái phá ấy lại bay ra ngoài.

Với U23 Hàn Quốc, thế trận bế tắc khiến HLV Hwang Sun-hong buộc phải tung ra những điều chỉnh về nhân sự sau giờ nghỉ. Rốt cuộc, sự thay đổi đó đã mang lại tác dụng khi nhà ĐKVĐ đã tìm được bàn mở tỷ số ở phút 62, bất chấp nỗ lực phòng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Tạo địa chấn ngày U23 Hàn Quốc dính thẻ đỏ, U23 Việt Nam mở toang cánh cửa vào tứ kết - Ảnh 2.

U23 Hàn Quốc ăn mừng bàn mở tỷ số.

Ở một tình huống tấn công với tốc độ không quá cao, cầu thủ vào sân thay người Cho Young-wook đã nhận đường chuyền của đồng đội, tận dụng khoảnh khắc thi đấu không thật sự chắc chắn của các trung vệ bên phía Việt Nam để thực hiện cú sút chìm kiểm hóc về phía góc xa khiến Văn Chuẩn đành bó tay.

Tưởng chừng bàn thua sẽ khiến tham vọng gây bất ngờ của U23 Việt Nam trở nên khó khăn và mong manh hơn rất nhiều, song cơ hội cho thầy trò HLV Gong Oh-kyun đột nhiên mở ra sau bước ngoặt là chiếc thẻ đỏ gián tiếp đầy bất ngờ của cầu thủ Jin Yong bên phía Hàn Quốc ở phút 77.

Với việc được chơi hơn người lại trong thế bị dẫn bàn, tất nhiên U23 Việt Nam đã đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ và cũng chỉ không lâu sau đó, người hâm mộ Việt Nam đã được tận hưởng cảm xúc vỡ oà sau khoảnh khắc ghi bàn tuyệt đẹp của Tiến Long ở phút 83.

Nếu như hiệp 1, Tiến Long là người bỏ lỡ cơ hội tốt nhất của U23 Việt Nam thì lần này, anh đã chơi quá xuất sắc với cú sút bóng cực đẹp không thể cản phá, sau pha kiến tạo của Tuấn Tài. Phải nói rằng cú sút ăn má ngoài găm thẳng vào góc chết của Tiến Long là quá hoàn hảo, xứng đáng là một siêu phẩm.

Tạo địa chấn ngày U23 Hàn Quốc dính thẻ đỏ, U23 Việt Nam mở toang cánh cửa vào tứ kết - Ảnh 3.

U23 Việt Nam chơi quả cảm và có bàn gỡ hoà đầy thuyết phục.

Thời gian còn lại là không đủ để U23 Hàn Quốc "sửa sai" trong thế phải chơi thiếu người. Khoảng 10 phút còn lại là quãng thời gian mà các cầu thủ U23 Việt Nam gần như dồn toàn bộ đội hình về phần sân nhà để phòng ngự, bảo toàn 1 điểm và toan tính đó là thành công một cách mỹ mãn.

Với trận "hoà như thắng" trước Hàn Quốc, U23 Việt Nam đã tạo nên địa chấn ở giải U23 châu Á. Đáng nói, đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam giành điểm khi đối đầu với đội bóng xứ Kim chi.

Kết quả ngoài mong đợi cũng giúp U23 Việt Nam tạm leo lên đứng thứ 2 trên BXH, rộng cửa vào tứ kết bởi lượt cuối, thầy trò HLV Gong Oh-kyun sẽ tự tin hơn rất nhiều khi đối đầu với một đối thủ vừa sức đó là Malaysia.

Tỷ số chung cuộc: U23 Việt Nam 1-1 U23 Hàn Quốc.

Đội hình xuất phát:

U23 Việt Nam: U23 Việt Nam: Văn Chuẩn, Việt Anh, Tiến Long, Duy Cương, Thanh Bình, Tuấn Tài, Văn Đô, Văn Khang, Văn Trường, Mạnh Dũng, Hoàng Anh

U23 Hàn Quốc: Dong Min, Choi Jun, Lee Sang Min, Park Jaehwan, Kim Taehwan, Go Jaehyeon, Lee Jinyong, Ji Sung, Sang Bin, Young Jun, Park Jeong In

Lên trên
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại