Tân hoa khôi Đại học Ngoại thương: "Từ lò đào tạo hoa hậu bước ra, em bị áp lực phải xinh, giỏi"

Nội dung: Lâm Anh - Ảnh và thiết kế: Đỗ Linh |

Gần 1 ngày sau khi trở thành Miss ĐH Ngoại Thương, Hà My mới sửa được điện thoại và lập tức bị "ngập" trong những tin nhắn chúc mừng cùng lời mời kết bạn. Cũng từ đây, 9x biết mình bắt đầu được chú ý.

Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2019 mới đây thuộc về Nguyễn Hà My (SN 1999), sinh viên lớp Anh 2, khóa K56, khoa Thương mại Quốc tế. Trải qua gần 2 tháng tranh tài và đêm chung kết bùng nổ, cô chính thức trở thành người đại diện cho vẻ đẹp Sắc - Trí - Tài của nữ sinh Ngoại Thương năm nay.

Phóng viên có cuộc hẹn gặp Hà My trong một buổi sáng tháng 12, lắng nghe những chia sẻ cũng như nỗi lo lắng rất thật của cô gái 20 tuổi phía sau một thành công lớn và phía trước một chặng đường mới với nhiều thử thách.

1. Đêm chung kết Duyên dáng Ngoại thương 2019 đối với bạn có ý nghĩa như thế nào?

Đó là kết quả của một quá trình kéo dài hơn một tháng với nhiều cuộc thi nhỏ khác nhau. Có những ngày vừa hoàn thành xong lịch trình của cuộc thi thì em phải về làm tiểu luận giữa kì. Nhiều khi hoang mang không biết có hoàn thành hết tất cả những công việc này không...

Nhưng đến hôm chung kết, em không đặt nặng vấn đề phải giành danh hiệu mà chỉ nghĩ rằng sẽ phải cố gắng hết sức đi đến đêm cuối của cuộc thi. Như vậy mới trọn vẹn và không nuối tiếc.

Tân hoa khôi Đại học Ngoại thương: Từ lò đào tạo hoa hậu bước ra, em bị áp lực phải xinh, giỏi - Ảnh 1.

Đêm chung kết, về phía gia đình có chị gái và em họ đến cổ vũ cho em, còn bố mẹ ở Phú Thọ  không lên đây (Hà Nội) tham dự được. Nhưng em rất vững tin vì có bạn bè cùng lớp và các anh chị em trong câu lạc bộ MC và Thời trang của em đến ủng hộ tinh thần.

Thực ra, vào buổi sáng và chiều hôm chung kết, em rất xui xẻo. Điện thoại em bị hỏng, không thể gọi điện cho ai. Bạn em chở đến nơi tổng duyệt thì xe máy không nổ được, em đã ngắm cái quạt ở một cửa hàng cho phần trình diễn áo dài nhưng họ không cho thuê lẻ. 

Rồi nhà tài trợ báo cái tùng (khung) giữ váy dạ hội của em hết loại lớn, chỉ còn loại nhỏ mà dùng loại đó, em đi chỉ có ngã vì liên tục giẫm vào chân váy... Các bạn em phải chạy ngược, chạy xuôi tìm thuê chỗ khác cho em. 

Trong khi đó, cả ngày em chỉ ăn vài miếng bánh bông lan trứng muối nhưng thực tế không thấy đói. 

Tất cả đưa đến một đêm chung kết khó quên!

2. Giây phút đáng nhớ nhất có phải là khi công bố danh hiệu hoa khôi và tên bạn được xướng lên?

Chính xác là như vậy. Em hồi hộp đến mức trống rỗng luôn. Tự nhiên đùng một cái được gọi tên.

Nhưng được cái là em không khóc. Cũng nhiều người hỏi tại sao lại như vậy. Thực sự là em hồi hộp quá nên mới thế đấy. Lúc đó em chỉ biết là cười và đứng chụp ảnh cùng mọi người.

Đứng trên sân khấu mà chân em không có cảm giác luôn. Em chỉ cố gắng dặn mình đứng cho thẳng và giữ bình tĩnh.

Lúc xuống cánh gà thì mới run cầm cập.

Tân hoa khôi Đại học Ngoại thương: Từ lò đào tạo hoa hậu bước ra, em bị áp lực phải xinh, giỏi - Ảnh 2.

3. Còn đêm hôm đó, khi trở về và còn một mình, bạn đã suy nghĩ gì?

Hơn 1h sáng em mới về đến nhà. Sau khi gọi cho mẹ, em lên giường nhưng không thể nào ngủ được. Em thức trắng đến 4h sáng.

Có những suy nghĩ khi ở một mình mới xuất hiện. Em nghĩ: "Ồ mình đã trở thành một người có sức ảnh hưởng rồi, một người đại diện cho cả một trường đại học và em bị áp lực. Em không biết sau này phải cố gắng nhiều đến mức nào để khi mọi người nhìn vào, thấy mình xứng đáng với danh hiệu này.

4. Bên cạnh những áp lực, cuộc thi còn mang lại cho bạn những điều gì?

"Duyên dáng Ngoại thương" mang lại cho em rất nhiều điều tích cực. Trước đây em là một người nhút nhát, thường xuyên bị run khi nói chuyện với người lạ nhưng trong cuộc thi, em đã dám đứng lên thuyết trình về một đề án kinh doanh, dám trả lời ứng xử trước số đông khán giả.

Mối quan hệ của em với các thí sinh khác, các manhunt (nam sinh hỗ trợ các thí sinh nữ - PV) được mở rộng. Em học hỏi nhiều bài học cuộc sống từ các bạn.

Đặc biệt, em rất khâm phục bạn Thủy Tiên (nữ sinh mắc ung thư lọt top 12 của cuộc thi - PV). Khi nói chuyện và tiếp xúc với Tiên, em thấy bạn ấy rất lạc quan. Tinh thần đó khích lệ em và các bạn khác phải cố gắng hơn nữa.

5. Nhiều ý kiến nhận xét bạn có vẻ đẹp hiện đại hơn so với mặt bằng chung các thí sinh khác. Bạn nghĩ sao về điều này?

Đúng là em cũng có cảm giác như vậy. Đôi lúc, em tự ti vì khuôn mặt mình không có nét truyền thống để mặc áo dài.

Nhưng với tiêu chí của cuộc thi - tôn vinh sự khác biệt, em thấy không sao cả. Miễn sao được là chính mình.

Đó là vẻ ngoài, còn về tính cách, em thấy mình khá mạnh mẽ và không thích những khuôn mẫu cũ. Trong bất cứ chuyện gì, em cũng có quan điểm riêng, đôi khi bảo vệ quan điểm đó đến mức cố chấp một chút.

Bố mẹ thường nhắc em con gái phải ăn nói nhẹ nhàng, mặc đồ nữ tính nhưng bạn bè toàn bảo em nhiều khi như đàn ông.

Tân hoa khôi Đại học Ngoại thương: Từ lò đào tạo hoa hậu bước ra, em bị áp lực phải xinh, giỏi - Ảnh 4.

6. Đại học Ngoại thương được mệnh danh là "lò đào tạo hoa hậu", còn bạn thì mới đăng quang ngôi vị hoa khôi, liệu có những áp lực nào đặc biệt không?

Đúng là từ "lò đào tạo hoa hậu" bước ra thì áp lực với những hoa khôi là phải xinh, giỏi. Em cũng vậy.

Trước đây, em chưa từng nghĩ sẽ trở thành một nhân vật được nhiều người biết đến vì tính em khá rụt rè. Nhưng từ khi bước vào cuộc thi, em cũng phải tự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho những thay đổi mới.

7. Trên cương vị là hoa khôi Đại học Ngoại thương 2019, bạn có ấp ủ dự định hay dự án cộng đồng/xã hội nào không?

Em có những ý tưởng ban đầu cho các dự án về môi trường, nhân ái. Từ dự án giảm thiểu rác thải nhựa trong cuộc thi, em muốn phát triển thêm và hy vọng tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, em muốn thử sức với các cuộc thi lớn hơn như "Hoa hậu Việt Nam". Lương Thùy Linh - một người em thân thiết trong câu lạc bộ của em đã đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Đó cũng là động lực để em đi thi thử sức mình xem sao. Và tất nhiên, để tham dự những cuộc thi quy mô lớn, em cần phải có sự chuẩn bị tốt hơn.

Hiện tại, em tham gia một câu lạc bộ về thời trang của Đại học Ngoại thương. Sang năm sau, em sẽ cố gắng cùng các bạn tổ chức thành công một fashion show trên địa bàn thành phố Hà Nội.

8. Bạn thấy con gái đại học Ngoại thương có điểm gì khác biệt với nữ sinh trường khác?

Các bạn nữ sinh trường em luôn có chất riêng: Rất độc lập, cách nói chuyện thông minh. Em làm việc nhóm với các chị, các bạn nữ trong trường, đều có cảm nhận chung là ai cũng có tinh thần trách nhiệm cao.

Đặc biệt, nữ sinh Ngoại thương dám thử, dám trải nghiệm trong nhiều cuộc thi khác nhau.

Tân hoa khôi Đại học Ngoại thương: Từ lò đào tạo hoa hậu bước ra, em bị áp lực phải xinh, giỏi - Ảnh 6.

9. Chia sẻ về đời sống cá nhân của Hà My một chút, không biết bạn thích làm gì mỗi khi rảnh rỗi?

Em thích thời trang nên thường xuyên lướt mạng xem các mẫu quần áo mới. Rồi nghe nhạc ballad.

Em đặc biệt thích đi food tour (đi để khám phá ẩm thực - PV). Năm nhất em đi ăn nhiều lắm. Nói đến đây, em chợt nhớ đến món khoái khẩu là thịt nướng ở một quán ăn của anh đẹp trai gần trường (cười).

10. Bạn có thần tượng ai không? Và vì sao?

Em thích anh Sơn Tùng MTP. Thứ nhất là nhạc anh ấy hay. Thứ 2 là anh ấy có đam mê và tập trung dồn toàn bộ công sức để biến đam mê thành hiện thực.

11. Còn những lúc buồn hay chán nản, bạn thường làm gì để giải tỏa?

Mỗi khi tâm trạng không tốt, em chạy xe một mình đến hồ Tây, lên tầng cao nhất của một quán cà phê nào đó, ngồi một mình để bình tâm suy nghĩ lại tất cả. Sau đó thì em thấy rất thoải mái.

12. Xinh đẹp, tài giỏi như bạn hẳn là có nhiều "vệ tinh" theo đuổi. Bạn có đặt ra tiêu chuẩn nào cho bạn trai của mình không?

Cũng có nhiều bạn nam muốn làm quen nhưng không đến mức quá nhiều đâu. Mỗi tội, đến giờ em vẫn chưa có bạn trai vì chẳng thấy ai phù hợp.

Lúc nào em cũng kêu với mẹ là: "Mẹ ơi, con chưa có người yêu", nhưng mẹ em toàn bảo thôi học đi, ra trường rồi yêu sau cũng được. Thực ra bố mẹ rất lo em bị phân tán rồi chểnh mảng học hành.

Tiêu chuẩn chọn bạn trai thì em không có nhưng bản thân ấn tượng với người có đam mê và giỏi trong một lĩnh vực nào đó.

13. Các bạn nam thường "tấn công" bạn bằng cách nào? Nếu có bạn trai, bạn muốn hẹn hò theo kiểu nào?

Nhiều bạn nhắn tin rồi rủ em đi ăn, đi chơi. Nếu là ngày đầu mới quen, em muốn tìm những nơi đông đúc để tránh không khí ngại ngùng. Nhưng khi đã quen rồi, em muốn có không gian riêng tư cho cả hai hơn hoăc là đi ăn (cười lớn).

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện thú vị. Chúc bạn có một chặng đường mới nhiều may mắn và thuận lợi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại