"Tẩn" đàn em trên sân tập, Ramos xin lỗi thiếu tử tế và nhận vô vàn "gạch đá"

Anh Tú (S5) |

Ramos đang chịu nhiều chỉ trích từ những người hâm mộ sau hành vi không thể chấp nhận được với cầu thủ trẻ của Real Madrid. Ngay cả khi xin lỗi, đội trưởng Los Blancos cũng tỏ ra thiếu tử tế và không thật lòng.

Ramos đá bóng vào người sao trẻ

Chuyện là trong buổi tập trước trận đấu với Viktoria Plzen ở vòng bảng Champions League, ngôi sao trẻ Sergio Reguilon do nhiệt tình tranh bóng nên đã đập tay vào mặt đội trưởng Sergio Ramos. Lẽ ra, là người đứng đầu một tập thể, trung vệ 32 tuổi nên bỏ qua và tiếp tục buổi tập. Nhưng không rõ nguyên do gì, anh lại hành động cục súc như một tên côn đồ.

Đầu tiên, Ramos đá quả bóng cực mạnh về phía Reguilon. Người đàn em không hiểu chuyện gì nhưng cũng chẳng dám thái độ với đội trưởng. Tưởng chừng câu chuyện sẽ dừng ở đó thì khi cả đội di chuyển sang một khu tập khác, Ramos lại tiếp tục đá bóng vào người Reguilon. Tình hình chỉ dịu lại khi Luka Modric chạy ra nói chuyện với người đội trưởng.

Hành động xấu xí của Ramos trên sân tập đã bị các máy quay dễ dàng ghi lại. Ngay sau khi đoạn video được đăng tải, anh lập tức đăng đàn xin lỗi Reguilon trên Twitter. Tuy nhiên, lời xin lỗi của đội trưởng Los Blancos bị cho là thiếu tử tế khi anh dùng hàng loạt emoji (biểu tượng cảm xúc) như thể đang đùa cợt.

Tẩn đàn em trên sân tập, Ramos xin lỗi thiếu tử tế và nhận vô vàn gạch đá - Ảnh 2.

Ngay cả khi xin lỗi, Ramos vẫn chưa cho thấy sự thành tâm.

Ở phía dưới bình luận, không ít cổ động viên đã bày tỏ sự thất vọng vì cách ứng xử của người mang trên mình băng đội trưởng Real Madrid.

Tài khoản Ale Garcia nói rằng dù có bao nhiêu tiền đi nữa, Ramos cũng không thể mua được nhân cách. Người dùng này cảm thấy xấu hổ thay cho trung vệ 32 tuổi khi hành động như vậy với đàn em.

Trong khi đó, Twitter có tên Chevi Gonzalez lại khẳng định Ramos không xứng đáng với tấm băng đội trưởng trên tay. Theo anh, đây là hệ quả của một thế hệ dưới thời chủ tịch Florentino Perez khi các cầu thủ đã không còn trân trọng những giá trị của đội bóng.

Hay như tài khoản PYR2001: "Hãy nhớ anh là hình mẫu của bao đứa trẻ học hỏi. Anh sẽ truyền lại cho chúng những gì với hành động thế này? Được đeo lên mình chiếc băng đội trưởng là một đặc ân nhưng đồng thời anh cũng cần học cách ứng xử sao cho xứng đáng".

Còn rất rất nhiều những lời chỉ trích khác nhắm vào Ramos chỉ ít lâu sau khi cầu thủ này đăng tấm hình cùng dòng chú thích xin lỗi. Phía Real Madrid hiện vẫn chưa lên tiếng về vụ việc này. Nhưng có lẽ, đội bóng của Lopetegui đã có đủ vấn đề cần lo khi họ chưa biết mùi chiến thắng trong 5 trận đấu liên tiếp trên mọi đấu trường.

Trận đấu gặp Viktoria Plzen vào lúc 2h ngày 24/10 (giờ Việt Nam) chính là cơ hội không thể tốt hơn để nhà đương kim vô địch Champions League thoát khỏi cơn giông bão đang bủa vây suốt thời gian qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại