Tâm thư đầy xúc động của Neymar sau khi chia tay Barcelona

Triệu Mẫn |

Trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân, Neymar đã đăng clip chia tay với Barcelona cùng bức tâm thư xúc động. Dưới đây là toàn văn bức thư của anh.

"Cuộc sống của một VĐV luôn được vận hành bởi những thách thức mới. Một số thách thức ta bị buộc phải đối mặt, phần còn lại là do ta tự quyết định để giữ cho sự nghiệp mình được rực rỡ.

Barcelona còn hơn cả một thử thách. Đội bóng này là giấc mơ của tôi khi mới chỉ là một đứa trẻ. Tôi đã bắt đầu chơi cho Barca từ nhỏ, thông qua những trò chơi điện tử. Tôi đến Catalonia khi 21 tuổi với những thách thức đầy rẫy trước mặt đã được dự báo trước.

Tâm thư đầy xúc động của Neymar sau khi chia tay Barcelona - Ảnh 1.

Hình ảnh Neymar trong clip được đăng tải trên trang cá nhân.

Tôi nhớ những ngày đầu tiên đặt chân đến đội bóng này. Tôi nhớ những khoảnh khắc đầu khi dùng chung phòng thay đồ với thần tượng như Messi, Valdes, Xavi, Iniesta, Puyol, Pique, Busquets và nhiều người khác nữa.

Tôi nhớ lúc mình chờ đợi để được ra sân trong đội bóng này. Barcelona thực sự còn hơn cả một CLB. Barcelona giống như một vương quốc, đại diện cho cả Catalonia.

Tôi đã vinh dự được kề vai sát cánh chiến đấu cạnh cầu thủ giỏi nhất mà tôi từng thấy. Chắc chắn rằng, tôi sẽ không bao giờ gặp lại một cầu thủ nào như anh ấy cho đến khi tôi chết đi.

Leo Messi trở thành người bạn thân thiết của tôi cả trong và ngoài sân cỏ. Leo à, thật là một vinh dự lớn lao khi được sát cánh bên anh những ngày qua.

Tôi đã cùng Messi, Suarez tạo nên một bộ ba lịch sử, đã chinh phục mọi thứ mà một cầu thủ có thể chinh phục, sống hết mình cùng những khoảnh khắc khó quên. Tôi được sống thanh bình trong một thành phố "còn hơn cả một thành phố". Nơi này chính là quê hương tôi. Tôi yêu Barcelona và Catalonia.

Nhưng một VĐV như tôi cần có những thử thách. Và lần thứ hai trong đời, tôi mâu thuẫn với cha.

'Cha, con hiểu và tôn trọng ý kiến của cha nhưng quyết định của con đã được đưa ra và mong cha vẫn ủng hộ con như điều cha vẫn làm nhiều năm nay'.

'Vậy hãy đi theo tiếng gọi của Chúa và hãy vui vẻ, con trai. Hãy chạy đi, cha luôn hôn con và luôn chạy theo những bước chân con'.

Tâm thư đầy xúc động của Neymar sau khi chia tay Barcelona - Ảnh 2.

Rời Barcelona là quyết định của riêng Neymar.

Barcelona và Catalonia luôn luôn ở trong trái tim tôi nhưng tôi cần những thách thức mới mẻ.

Tôi đã chấp nhận đến PSG để đương đầu với các thử thách mới và giúp đội bóng có được những thành tựu mà người hâm mộ đang mong mỏi. Họ đã cho tôi thấy một kế hoạch táo bạo. Tôi đã sẵn sàng đi cùng họ đoạn đường tiếp theo và chinh phục nó.

Tôi cảm ơn tình yêu của Barcelona và tất cả những gì đã học hỏi được từ các cầu thủ đàn anh.

Bây giờ tôi cảm nhận được từ chính trái tim mình rằng, rõ ràng đây là thời điểm thích hợp để ra đi. PSG là nhà của tôi trong năm tới. Tôi sẽ tập luyện chăm chỉ để đáp lại sự tin tưởng của họ dành cho mình. Tôi cũng tin vào sự ủng hộ của tất cả, những người bạn đã sát cánh bên tôi từ năm 2009.

Các fan, bạn bè, các chuyên gia đã cùng với tôi và gia đình cùng nhau trải qua những vấn đề liên tục ập đến trong sự nghiệp của tôi. Hôm nay, các bạn xứng đáng được bình an.

Đây là quyết định rất khó khăn, nhưng tôi đi đến đây là kết quả của sự trưởng thành được đúc kết dần suốt 25 năm sống trên đời.

FC Barcelona, cảm ơn vì tất cả!

PSG! Tôi đang đến đây!

Cầu Chúa ban phước và bảo vệ chúng ta!"


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại