Tâm thư của một lính cứu hỏa sau vụ cháy chung cư Carina: Chả có nhà nào an toàn 100% cả, do ý thức con người cả thôi!

PV |

Mới đây, một bức thư của lính cứu hỏa gửi cho bạn bè đồng nghiệp chia sẻ những kiến thức cơ bản trong trường hợp gặp hỏa hoạn, đặc biệt là những người sống trong chung cư đã nhanh chóng nhận được nhiều bình luận trên mạng xã hội.

Sau vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại chung cư Carina ở Sài Gòn khiến 13 người tử vong, nhiều người dân vẫn chưa hết hoang mang, long lắng về vấn đề PCCC tại các tòa nhà. Đặc biệt, những kĩ năng thoát hiểm mỗi khi có hỏa hoạn cũng được mọi người tìm hiểu và chia sẻ.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn chia sẻ dài được cho là của một người lính cứu hỏa gửi đến những người bạn học trong lớp của mình đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo tài khoản D.N, những kĩ năng, kiến thức cơ bản trong trường hợp gặp hoả hoạn đặc biệt là tại các tầng cao của chung cư này đã được một người bạn cấp 3 của anh, hiện đang là lính PCCC chia sẻ để mọi người có thêm kinh nghiệm. 

Tâm thư của một lính cứu hỏa sau vụ cháy chung cư Carina: Chả có nhà nào an toàn 100% cả, do ý thức con người cả thôi! - Ảnh 1.

Đoạn chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

Đoạn chia sẻ của tài khoản D.N trên mạng xã hội như sau:

"1. Chả có nhà nào an toàn 100% cả, do ý thức con người cả thôi, hoặc đen đủi do sự cố thiết bị điện => Nhớ tắt các thiết bị tiêu thụ điện, cắt điện (cúp cầu dao) khi đi ra khỏi nhà. Đồ điện, dây điện cũ hỏng, không chắp nối nữa, vứt đi, nguy cơ cháy từ đấy mà ra cả!

2. Một căn phòng 50m2 khói lửa sẽ bao trùm kín phòng trong khoảng 3-5 phút, tùy nhà có nhiều đồ hay không, càng nhiều đồ cháy càng to, càng nhanh. Tuy nhiên nếu phát hiện sớm và xử lý kịp thời thì sẽ không sao cả, thiệt hại ít, an toàn cả gia đình => Hãy mua ít nhất trong gia đình 1 cái bình chữa cháy, sử dụng được ngay khi khẩn cấp.

3. 90% người chết trong các vụ cháy là do ngạt khói, cái này trên mạng nhan nhản, không viết nhiều, nhất là đối với chung cư cao tầng => Hãy mua cho gia đình mỗi người 1 chiếc mặt nạ chống khói, chẳng đáng bao tiền, an toàn tính mạng.

Tâm thư của một lính cứu hỏa sau vụ cháy chung cư Carina: Chả có nhà nào an toàn 100% cả, do ý thức con người cả thôi! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

 4. Nếu chung cư xảy ra cháy:

- Xác định xem buồng thang thoát hiểm có nhiễm khói không. Nếu không có khói thì ung dung vừa đi bộ vừa hút sữa, không cần chạy (trượt chân ngã vỡ đầu). Nếu bị nhiễm khói thì đừng có rúc đầu vào, 100% là chết.

- Nếu thang thoát hiểm, hành lang nhiễm khói nặng:

+ Đóng cửa ở trong nhà, lấy băng dính dán các khe cửa lại để khói không lọt vào được

+ Cả nhà rủ nhau ra ban công ngồi, bố uống cafe, mẹ uống nước cam, con hút sữa, cầm đèn pin làm tín hiệu chờ được đón bằng cái xe thang to to dài dài. Nếu có khói theo đường ban công thì đeo mặt nạ vào ngồi im đấy mà thở, 100% sống an toàn.

Tâm thư của một lính cứu hỏa sau vụ cháy chung cư Carina: Chả có nhà nào an toàn 100% cả, do ý thức con người cả thôi! - Ảnh 3.
Tâm thư của một lính cứu hỏa sau vụ cháy chung cư Carina: Chả có nhà nào an toàn 100% cả, do ý thức con người cả thôi! - Ảnh 4.
Tâm thư của một lính cứu hỏa sau vụ cháy chung cư Carina: Chả có nhà nào an toàn 100% cả, do ý thức con người cả thôi! - Ảnh 5.

Những vật dụng cơ bản mà mỗi gia đình nên mua sẵn để trong nhà

+ Nghiêm cấm chui vào WC đóng kín cửa xả nước, trừ khi muốn về với tổ tiên.

5. Đừng có dại mà học theo phim buộc quần áo tạo thành dây để tụt xuống! Tầng 2-3 rơi xuống may thì gãy chân tay, kém may thì sống thực vật, tầng 4 trở lên rơi xuống đảm bảo chết!

6. Khi có cháy hãy nhớ gọi 114, chỉ cần ấn 1-1-4, ấn 043114 - 024114... là gọi lên trời đấy!

Chúc chung cư và ngôi nhà các bạn không bao giờ gặp tớ!".

Dẫu chỉ là những kiến thức khá cơ bản nhưng nó lại vô cùng hữu dụng đặc biệt là với những người dân sống trong các toàn chung cư mỗi khi gặp hỏa hoạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại