*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nhiều thầy cô và chuyên gia giáo dục cho rằng, sự việc nữ sinh lớp 10 ở An Giang bị kỷ luật, bêu tên dưới cờ khiến học sinh cảm thấy xấu hổ, nhục nhã, bị ghét bỏ. Từ đó, có thể nảy sinh hành động tiêu cực.
Cô giáo dùng thước gỗ đánh nhiều phát khiến bé gái lớp 3 thâm đen ở đùi đã bị tạm đình chỉ giảng dạy để làm rõ vụ việc.
Thầy giáo có tâm như thế này bảo sao học trò luôn được tiếp thêm động lực để hoàn thành đống bài vở chất đống trong kỳ nghỉ Tết.
Có được người thầy giáo dễ thương lại thân thiện thế này, đúng là với học sinh "mỗi ngày đi học là một ngày vui".
Cách đặt tên đề kiểm tra của cô giáo đã hài hước, nhưng nghe lý giải từ học sinh lại càng buồn cười hơn.
Hình ảnh Khá Bảnh được học sinh ở Thành phố Yên Bái hào hứng đón tiếp như đón thần tượng khiến phụ huynh và thầy cô phải suy nghĩ.
Clip ghi lại khoảnh khắc thầy phó hiệu trưởng trường cấp 3 nhảy múa hết mình trên nền nhạc sôi động cùng học sinh nhanh chóng trở thành chủ đề "hot" sau vài giờ đăng tải.
Theo các chuyên gia pháp lý, việc công bố công khai điểm thi dù thể hiện được tính minh bạch, thuận tiện, song, có nguy cơ dẫn đến nhiều hệ lụy, xâm phạm đời tư của học sinh. “Thiếu gì cách để đời tư được tôn trọng khi tra cứu điểm thi”, luật sư Nguyễn Phương Nam - Trưởng văn phòng luật sư số 10, Hà Nội - cho hay.
Khi dạy thì nghiêm khắc thôi rồi, nhưng những lúc cần "bá đạo" thì thầy cô cũng không thua kém học trò là mấy đâu nhé!
Phó Chủ nhiệm ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng của QH, ông Lê Như Tiến cho rằng, hành vi ứng xử của cô giáo "cung bọ cạp" Lê Na là không thể chấp nhận được.
Sự bạo dạn quá mức, thậm chí là liều lĩnh trong việc thể hiện tình cảm của nữ sinh đã đẩy nhiều thầy giáo vào những tình huống dở khóc dở cười.