*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chàng trai trẻ Võ Vũ Trình (sinh ngày 23 tháng 4 năm 1997, quê tại Huế) với những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, anh mong muốn truyền cảm hứng cho cộng đồng các bạn trẻ.
Ngày 22/3, tại 4 xã vùng cao thuộc huyện Vị Xuyên của tỉnh Hà Giang, đã diễn ra chương trình trao tặng tiền mặt, hỗ trợ cho 800 hộ đặc biệt khó khăn.
Câu chuyện và hình ảnh được một tài xế ghi lại đã nhận về vô vàn lời ngợi khen từ cộng đồng mạng.
Câu chuyện về lòng tốt khiến người ta ấm lòng vào ngày đầu tuần.
Đường chỉ tay của bạn thuộc dạng nào, đáp án sẽ rất thú vị.
"Tôi nghĩ người ta cũng đau khổ lắm khi mất số tiền lớn như vậy nên tôi không lưỡng lự mà quyết định trả ngay", anh Hiền nói.
Chúng tôi bắt đầu hành trình tặng quà Tết cho 1500 hộ nghèo vùng cao của tỉnh Cao Bằng từ ngày 29/01 và kết thúc vào ngày 01/02/2018.
Nhiều người đã bất chợt giật mình khi nghe điều này tại buổi trao tặng sách THƯ VIỆN VÙNG QUÊ ở trường THCS Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Vậy thì tìm đọc "cuốn sách sống" ở đâu?
Có bao giờ chúng ta thắc mắc: Tại sao những tấm lòng vàng trong xã hội ngày càng ít đi? Có phải vì chúng ta đang đối xử với những việc tốt trong xã hội bằng một thái độ chưa tốt hay không?
Câu chuyện giản dị nhưng chứa đựng tình yêu thương vô điều kiện giữa những con người hoàn toàn xa lạ này đã thực sự khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.
Chàng trai 19 tuổi mạo hiểm tính mạng và sức khỏe ngay sau khi mổ ruột thừa để dũng cảm bắt cướp tại bệnh viện.
"Tại một vị trí, vẫn với những em nhỏ đó. Một cách giản dị, hai tấm hình cho chúng ta thấy sự thay đổi giản dị mà chúng ta có thể tạo ra, Không có gì lớn lao cả. Nhưng là sự thay đổi".