Tài xế lần đầu phá lệ bỏ ngủ chạy đêm, xúc động nhất câu nói thô nhưng đậm tình thương

Minh |

Câu chuyện cuốc xe miễn phí của tài xế taxi đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Cách đây ít tiếng, nhiều diễn đàn mạng xã hội chia sẻ đoạn kể về cuốc xe đặc biệt của 1 tài xế nọ. Bức ảnh đính kèm được chụp từ camera hành trình của chiếc xe khi người đàn ông cùng cô gái đang bế con bị sốt đến bệnh viện.

Cụ thể, vào khoảng gần 4h sáng hôm qua (6/4), người tài xế đang ngủ trước cổng khu dân cư Gia Hòa (quận 9, TP. Hồ Chí Minh), có 1 người ông chạy xe máy đến gõ cửa muốn đến đặt xe.

Tài xế kể lại: "Tỉnh dậy nhìn ông thấy vẻ mặt thất thần, ông nói đi nhi đồng 2, linh tính chẳng lành nên mình nổ máy đi theo ông liền. Bình thường mình ngủ thì ai kêu cũng không chạy".

Sau đó nam tài xế và người khách đến đón một cô gái trên tay đang bồng một đứa nhỏ bị sốt, co giật tím tái người.

Anh kể tiếp: "Mình liền tức tốc chạy thật nhanh nhất có thể đến ngay bệnh viện Nhi đồng 2. Đến cổng cấp cứu em gái nói bao nhiêu tiền vậy ạ? Tiền bạc *** gì bế nó vô đi rồi tính sau. Em gái bế đứa bé vào cấp cứu, mình bước xuống xe nhìn theo, chỉ hy vọng bé được cấp cứu kịp thời rồi mình lên xe không một tiếng chào tạm biệt!".

Tài xế lần đầu phá lệ bỏ ngủ chạy đêm, xúc động nhất câu nói thô nhưng đậm tình thương - Ảnh 1.

Cuốc xe đầy tình người của anh tài xế đang được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội.

Cuốc xe phá lệ của người tài xế và câu trả lời "tiền bạc gì" đã khiến những người bắt gặp câu chuyện không khỏi xúc động. Phía dưới bài viết, nhiều người để lại dòng bình luận khích lệ, cảm ơn người tài xế:

- "Gieo mầm tốt chắc chắn sẽ được trái ngọt"

- "Hãy sống với nhau bằng tình yêu thương. Cảm ơn bác"

- "Cảm ơn anh, người tài xế tốt bụng. Chúc cho mọi điều may mắn đến với anh nhé!".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại