Tài xế Grab tranh thủ đứng bán cờ trong đêm tại hồ Hoàn Kiếm

Hoàng Hải - Đình Thức |

Bất chấp thời tiết mưa gió, hồ Gươm vẫn sáng rực màu cờ đỏ sau chiến thắng của U23 Việt Nam.

Vượt qua đội tuyển Syria ở hiệp phụ bằng bàn thắng của tiền đạo Văn Toàn, Olympic Việt Nam tiếp tục lập kỳ tích tại ASIAD 2018 làm thỏa lòng người hâm mộ. Hồ Gươm rực màu cờ đỏ sau chiến thắng của U23 Việt Nam.

Sau chiến thắng của đội tuyển U23, nhiều người dân đã tranh thủ đứng trên vỉa hè bán cờ tổ quốc, kèn, miếng dán hình quốc kỳ, băng rôn Việt Nam vô địch vừa để kiếm thêm thu nhập vừa để vào không khí ăn mừng chiến thắng.

Anh Nguyễn Thành Nam (trú tại Nghệ An, một người bán cờ, kèn) cho biết giá trung bình của cờ Tổ quốc là 80.000 - 100.000 đồng, còn băng rôn Việt Nam vô địch là 20.000 đồng/chiếc...

Tài xế Grab tranh thủ đứng bán cờ trong đêm tại hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 1.

Bác xe ôm tranh thủ bán cờ trong lúc chờ khách.

Tài xế Grab tranh thủ đứng bán cờ trong đêm tại hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 2.
Tài xế Grab tranh thủ đứng bán cờ trong đêm tại hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 3.
Tài xế Grab tranh thủ đứng bán cờ trong đêm tại hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 4.

Tình yêu bóng đá kết nối những con người không quen biết trong niềm tự hào dân tộc.

Tại Đà Nẵng, ngay sau trận đấu nhiều người đổ ra đường và bắt đầu mua cờ Tổ quốc, kèn. Dọc tuyến đường Điện Biên Phủ - trung tâm thành phố chỉ có 3 điểm bán. 

Giá cờ Tổ quốc, kèn đều tăng gấp 3 thậm chí gấp 4 lần so với ngày thường, lên đến 150.000đ/ cờ, 120.000đ/chiếc.

Tài xế Grab tranh thủ đứng bán cờ trong đêm tại hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 5.

Người dân mua cờ, kèn để ra đường ăn mừng chiến thắng

Tài xế Grab tranh thủ đứng bán cờ trong đêm tại hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 6.

Do trận đấu kết thúc sau 22h, thời điểm các cây xăng đồng loạt đóng cửa nên các CĐV vẫn vui vẻ mua xăng lẻ với giá 28k/lít.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại