Tại sao nghệ sĩ Minh Nhí chửi dàn diễn viên học trò?

Tùng Ninh |

Nghệ sĩ Minh Nhí răn dạy học trò trong buổi học đầu tiên.

Vừa qua, trên kênh Youtube của nghệ sĩ Minh Nhí đã đăng tải một clip quay lại buổi dạy đầu tiên của anh với khóa học trò mới tại trường Sân khấu Điện ảnh, với tiêu đề "Tại sao nghệ sĩ Minh Nhí chửi dàn diễn viên học trò?".

Trong buổi dạy này, anh răn dạy học trò 4 điều.

Tại sao nghệ sĩ Minh Nhí chửi dàn diễn viên học trò? - Ảnh 1.

Nếu người chửi mà nhục mạ, xúc phạm danh dự của mình thì không được

Điều thứ nhất, tụi con còn đi học nghề này, làm nghề này thì phải chấp nhận bị chửi. Người chửi quan trọng lắm. Nếu người chửi mà nhục mạ, xúc phạm danh dự của mình thì không được. Lòng tự trọng của mình quan trọng lắm, không thể bị xúc phạm được.

Nhưng chửi để giúp mình thấy được cái sai của mình, chửi mà vẫn chơi, chửi theo kiểu làm lố lên để mình mắc cỡ mà bỏ cái tật xấu, cái sai đó đi thì ok.

Quan trọng nhất là người chửi mình có cái tâm thương mình hay muốn lăng mạ, hạ nhục mình.

Các con phải chấp nhận bị chửi, chuẩn bị sẵn tinh thần phấn đấu khi bị chửi. Phải xem người ta chưa hài lòng ở mình điều gì, mình còn gì thiếu sót thì sẽ phấn đấu cho nó.

Đó là lí do vì sao thầy chửi các học trò. Nhiều người hỏi tại sao thầy chửi học trò, chửi để phấn đấu.

Ghét nhau đến mấy nhưng nếu phải diễn chung thì vẫn diễn

Điều thứ hai, nếu bị bạn bè nói xấu thì hãy coi đó là chuyện bình thường. Mày nói xấu tao nhiều quá thì tao né mày ra, không chơi với mày. Nhưng tao vẫn vui vẻ với mày.

Tại sao nghệ sĩ Minh Nhí chửi dàn diễn viên học trò? - Ảnh 3.

Ông thầy sắp cho tao với mày chung một tiểu phẩm, tao vẫn làm. Tụi con phải biết sống vì nghệ thuật, gạt hết cảm xúc cá nhân khi bước lên sân khấu. Diễn xong rồi, bước xuống sân khấu thì không nói chuyện nữa cũng được. Ghét nhau đến mấy nhưng nếu phải diễn chung thì vẫn diễn.

Nó rủ đi ăn thì kêu bận, chỉ cần nói thế thôi. Không cần thiết phải ra mặt kiểu "có thằng đó thì tao không đi", "tao ghét nó lắm, tao không đi". Như thế là hơi lố. Mình cứ nhẹ nhàng nói bận thì chẳng ai làm gì được mình.

Thầy cũng chỉ ép các con diễn chung chứ không ép chơi chung được. Riêng chuyện ép diễn chung là được và phải chấp nhận.

Nổi tiếng, giỏi sẽ có hàng loạt bồ, nhưng dốt, dở thì chẳng có ai yêu hết

Điều thứ ba, hồi xưa thầy hay dạy mấy đứa học trò trước câu này, giờ nhắc lại cho tụi con: Mình nổi tiếng, mình giỏi sẽ có hàng loạt bồ, nhưng dốt, dở thì chẳng có ai yêu hết.

Tại sao nghệ sĩ Minh Nhí chửi dàn diễn viên học trò? - Ảnh 4.

Bởi vậy, làm gì thì làm cũng phải cố phấn đấu cho giỏi đi đã. Giỏi rồi yêu đương cũng chưa muộn. Cứ giỏi, cứ nổi tiếng thì muốn gì có đó.

Điều thứ tư là đừng có cho ai mượn tiền, có cho mượn cũng chỉ cùng lắm là 100 ngàn đổ lại.

Ai mà cho mượn vài ba triệu, nó cầm tiền trốn mất thì đừng trách. Trước đây đã có trường hợp sinh viên mượn 5 triệu rồi biến mất, sinh viên lên mách tôi nhưng tôi chịu, không giải quyết được.

Ở mỗi ngày dạy, thầy sẽ nói nhiều hơn. Thấy các con làm gì chưa đúng thầy cũng nói. Đây là bài học đạo đức, là kinh nghiệm về nghề, về đời. Thầy nhớ tới đâu thầy sẽ dạy tới đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại