Ảnh minh họa
Theo Wired, vào thứ Sáu vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chính thức công bố một loạt tập tin quan trọng về các hiện tượng dị thường không xác định (UAP). Đây là những tài liệu rất được mong đợi, bao gồm nhiều hồ sơ giải mật chưa từng được công bố trước công chúng.
Đợt phát hành lần này bao gồm khoảng 160 tài liệu, được đăng tải công khai trên một trang web mới thiết lập. Trong kho dữ liệu khổng lồ này, người xem có thể tìm thấy nhiều đoạn video và hình ảnh về những lần chạm trán UAP đầy bí ẩn trên khắp thế giới.
Các tệp tin còn chứa đựng nhiều tư liệu lịch sử quý giá đã được số hóa. Những tài liệu này ghi chép về các chương trình nghiên cứu vật thể bay không xác định (UFO) của chính phủ Mỹ, kéo dài từ thập niên 1940 cho đến tận chương trình Apollo.
Dù giới chuyên gia sẽ phải mất nhiều ngày để phân tích kỹ lưỡng các chi tiết, nhưng những báo cáo ban đầu đã hé lộ nhiều tình tiết kinh ngạc. Điển hình là báo cáo của các nhân viên liên bang tại miền Tây Mỹ về hiện tượng "khối cầu phóng ra khối cầu" vào năm 2023.
Tại khu vực Syria vào năm 2024, quân đội Mỹ cũng ghi nhận sự xuất hiện của một "khối cầu ánh sáng trắng có hình dạng bất thường". Ngoài ra, kho hồ sơ còn lưu trữ các báo cáo viết tay và đánh máy của người dân về UAP từ cuối những năm 1940.
Đặc biệt, các tài liệu còn bao gồm lời kể của các phi hành đoàn thuộc chương trình Apollo. Trong số đó có báo cáo về một tia sáng bí ẩn xuất hiện trên bề mặt Mặt Trăng được ghi nhận trong sứ mệnh Apollo 17 lịch sử.
Về mặt hình ảnh, các tệp tin mới giải mật cho thấy một vật thể có "hình dạng giống amip" do Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ghi lại năm 2024. Một video khác của Bộ Tư lệnh Trung tâm lại mô tả một hình tròn sáng rực rỡ đang di chuyển.
Nỗ lực minh bạch hóa và cam kết của chính quyền
Bản chất kỳ bí của các hiện tượng UAP từ lâu đã thổi bùng niềm tin trong dư luận rằng đây là bằng chứng của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ khẳng định họ chưa bao giờ xác nhận việc chạm trán với sự sống ngoài Trái Đất trong các tài liệu này.
Trong một thông cáo chính thức từ Lầu Năm Góc, chính quyền của Tổng thống Donald Trump khẳng định cam kết mang lại sự minh bạch tối đa. Mục tiêu là để người dân Mỹ có thể tự mình xem xét và đưa ra nhận định riêng về những thông tin này.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nhấn mạnh: "Những hồ sơ này vốn bị che giấu sau các bức tường bảo mật quá lâu, gây ra nhiều đồn đoán không đáng có. Đã đến lúc người dân Mỹ phải được tận mắt chứng kiến sự thật."
Trước đó vào tháng Hai, Tổng thống Trump đã từng hé lộ về đợt công bố này thông qua một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social. Việc triển khai được phối hợp chặt chẽ giữa Lầu Năm Góc, Nhà Trắng và Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard.
Quá trình này còn có sự tham gia của Bộ Năng lượng, NASA và Cục Điều tra Liên bang (FBI). Một điểm đáng lưu ý là dù nhiều tài liệu đã được biết đến trước đây, nhưng phiên bản lần này đầy đủ hơn và ít bị bôi đen các thông tin nhạy cảm hơn.
Sự quan tâm của công chúng Mỹ đối với vấn đề này là cực kỳ lớn. Theo dữ liệu từ YouGov, có tới hơn 60% người dân Mỹ tin rằng chính phủ đang che giấu những sự thật quan trọng về các vật thể bay không xác định.
Bên cạnh đó, một cuộc khảo sát của Gallup cũng cho thấy khoảng 40% người dân tin rằng UAP có nguồn gốc từ ngoài hành tinh. Trước sức ép dư luận, Nghị viện Mỹ đã phải tổ chức nhiều phiên điều trần về các chương trình thu hồi công nghệ "phi nhân loại".
Ảnh minh họa
Góc nhìn hoài nghi và phản hồi từ giới chuyên gia
Tuy nhiên, giới khoa học vẫn giữ thái độ thận trọng. Nhà vật lý thiên văn Adam Frank từ Đại học Rochester cho rằng nếu chỉ có những bức ảnh mờ nhạt hay tài liệu bị bôi đen thì vẫn chưa đủ sức thuyết phục để chứng minh các tuyên bố chấn động.
Ông Frank nhấn mạnh rằng cộng đồng khoa học cần những kết quả điều tra bài bản và minh bạch hơn. Nếu những tuyên bố về công nghệ ngoài hành tinh là có thật, thì phải có các bằng chứng thực nghiệm rõ ràng thay vì chỉ là những hình ảnh gây tranh cãi.
Sự kiện giải mật này diễn ra ngay sau một tuần đầy ắp các cuộc thảo luận về người ngoài hành tinh trên truyền thông. Cựu Tổng thống Barack Obama cũng từng tham gia vào cuộc tranh luận này trong một cuộc phỏng vấn gần đây với người dẫn chương trình Stephen Colbert.
Ông Obama đã bác bỏ những giả thuyết về việc chính phủ dàn dựng một âm mưu che giấu quy mô lớn. Với phong cách hài hước, ông nhận định rằng nếu có người ngoài hành tinh thật, thì một nhân viên an ninh nào đó chắc chắn đã chụp ảnh tự sướng để khoe với bạn bè.
Đồng quan điểm này, các phi hành đoàn của sứ mệnh Artemis II cũng bày tỏ sự hoài nghi về các thuyết âm mưu. Họ cho rằng việc phát hiện ra sự sống ngoài hành tinh sẽ là một cú hích cực lớn cho ngân sách của NASA, nên không có lý do gì để họ phải giấu kín.
Phi hành gia Reid Weisman, chỉ huy sứ mệnh Artemis II, chia sẻ thẳng thắn: "Nếu chúng tôi tìm thấy sự sống ngoài kia, NASA sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc thiếu hụt ngân sách hàng tỷ USD nữa. Vì vậy, các bạn hãy tin tưởng ở chúng tôi."
Phi hành gia Victor Glover, người trực tiếp điều khiển sứ mệnh, cũng đặt câu hỏi ngược lại cho dư luận rằng: "Tại sao chúng tôi lại phải tốn công che giấu một khám phá vĩ đại đến như thế với nhân loại?"
Đợt công bố hồ sơ lần này của Lầu Năm Góc không chỉ là một bước tiến về sự minh bạch, mà còn là nỗ lực để giải quyết những nghi ngại bấy lâu nay của công chúng. Dù chưa có "súng khói" nào chứng minh sự hiện diện của người ngoài hành tinh, nhưng những dữ liệu này chắc chắn sẽ còn được thảo luận trong nhiều năm tới.
*Nguồn: Wired