Tái hiện sai lầm của Văn Toản, U23 Hàn Quốc vô địch bằng "bản sao" của Văn Hậu

Ngô Trà |

Cực kỳ nhọc nhằn, song U23 Hàn Quốc lên ngôi vô địch đầy xứng đáng.

Phút thứ 10 của trận đấu, thủ thành Beom-keun - cầu thủ duy nhất chơi đủ tất cả các phút ở giải đấu này của U23 Hàn Quốc có pha bóng khiến cổ động viên đội nhà phải thót tim. Anh khống chế cực kỳ lóng ngóng pha trả về của đồng đội, tạo điều kiện cho tiền đạo U23 Saudi Arabia băng vào tranh chấp. May mắn, bóng đập chân cầu thủ U23 Saudi Arabia bật ra, thay vì bay vào lưới.

Trong khi đó, ở cầu môn đối diện, thủ thành Al Yami chơi cực kỳ sáng chói. Phút 19, tiền đạo Jeon của U23 Hàn Quốc "xâu kim" thành công Abdulhamid ngay trong vòng cấm, nhưng pha kết thúc nhanh của cầu thủ này bị thủ thành U23 Saudi Arabia xoạc chân cản phá kịp thời.

Tái hiện sai lầm của Văn Toản, U23 Hàn Quốc vô địch bằng bản sao của Văn Hậu - Ảnh 1.

U23 Hàn Quốc là đội chủ động tung ra sức mạnh của mình hòng áp đảo đối phương ngay từ đầu, nhưng sự nóng vội của họ vấp phải sự chắc chắn, bình tĩnh và già rơ của các cầu thủ trẻ Trung Đông. Không cầm bóng nhiều, nhưng tuyến giữa của U23 Saudi Arabia chơi cực vững, và những pha phản công của họ là khá sắc bén.

Ở giải đấu năm nay, U23 Hàn Quốc sở hữu một hàng công cực mạnh, trong khi đó U23 Saudi Arabia tính cho đến trước trận chung kết chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn - trong trận thắng 2-1 trước U23 Nhật Bản trong trận khai màn.

Nếu như pha bóng lóng ngóng của thủ thành Beom-keun ở phút thứ 10 khiến U23 Hàn Quốc phải thót tim, thì pha kết thúc trong tư thế cực kỳ ngon ăn của Jeong ở phút thứ 43 để lại rất nhiều tiếc nuối cho họ. Thay vì tung chân sút bóng tung lưới đối phương, thì cú đá của tiền đạo này lại đưa bóng đi vọt xà.

Tái hiện sai lầm của Văn Toản, U23 Hàn Quốc vô địch bằng bản sao của Văn Hậu - Ảnh 2.

Hiệp 2 trận đấu chứng kiến thế trận áp đảo tuyệt đối của các cầu thủ U23 Hàn Quốc, khi đội bóng trẻ Đông Á - với những sự thay đổi người, tạo sức ép cực lớn lên hàng thủ đối phương thông qua việc chiếm lĩnh toàn bộ khi trung tuyến.

Song với sự vững chắc của hàng thủ U23 Saudi Arabia, U23 Hàn Quốc chỉ có duy nhất một cơ hội nguy hiểm đáng kể trước khung thành của thủ môn Al Yami. Sự chắc chắn của thủ thành này cũng đẩy trận đấu vào hiệp phụ.

U23 Saudi Arabia chỉ cách loạt sút luân lưu đầy may rủi có 5 phút, song rốt cuộc cũng phải gục ngã trước "đòn đánh" quyết định của các chân sút trẻ Hàn Quốc. Từ quả sút phạt bên cánh trái, hậu vệ mang cùng số áo với Văn Hậu - Jong Tae-wook với chiều cao "khủng" nhất trên sân - 1m94, đã bật cao đánh đầu ghi bàn, đưa U23 Hàn Quốc lên ngôi vô địch đầy nhọc nhằn.

Tỷ số: U23 Hàn Quốc 1-0 U23 Saudi Arabia

Đội hình thi đấu

U23 Hàn Quốc: Beom-keun, Yoon-sung, Sang-min, Tae-wook, You-hyeon, Jeong, Jin-Gyu, Dong-hyun, Jin-ya, Du-Jae, Se-hun.

U23 Saudi Arabia: Al Yami, Dubaysh, Al-Hindi, Abdulhamid, Tambakti, Ghareeb, Ali, Al-Ghannam, Al-Issa, Al-Hassan, Al-Hamdan.

Ghi bàn

Jong Tae-wook (115')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại