Tác phẩm cuối đời của Phi Nhung: Xin thêm vai cho 3 con nuôi, chưa kịp ra mắt đã về nơi vĩnh hằng

Hương Hương |

"Mai Hoài Trinh" là bộ phim ca nhạc cuối cùng của Phi Nhung. Những thước phim này sẽ trở thành một miền ký ức đẹp với những người ở lại khi nhớ về cô...

Ca sĩ Phi Nhung qua đời là một sự mất mát lớn đối với giới làm nghệ thuật. Tài năng và cái tâm thiện lành của Phi Nhung trong cuộc sống đã khiến nhiều người đau xót, khóc thương khi cô ra đi ở tuổi 51.

Phi Nhung ra đi khi còn bao nhiêu khát vọng nghệ thuật, bao nhiêu dự án ấp ủ và dang dở. Mới đây, NSƯT Hữu Quốc tiết lộ về dự án phim ca nhạc - cải lương cuối đời của nữ ca sĩ. Tác phẩm này được mang tên "Mai Hoài Trinh" do chính nghệ sĩ Hữu Quốc làm đạo diễn, nghệ sĩ Lê Nguyễn Trường Giang chắp bút phần kịch bản.

Những hình ảnh cuối cùng của Phi Nhung trong tác phẩm cuối đời "Mai Hoài Trinh".

"Mai Hoài Trinh" được bắt đầu thu âm từ giữa năm ngoái và bấm máy vào hồi cuối năm, gồm 4 tập với sự tham gia diễn xuất của nhiều nghệ sĩ uy tín như: NSƯT Thoại Mỹ, Phương Loan, Trinh Trinh, Chuông vàng vọng cổ Võ Minh Lâm, ca sĩ Quốc Đại, diễn viên Dương Thanh Vàng...

Và đặc biệt là sự xuất hiện của 4 người con nuôi của Phi Nhung là Hồ Văn Cường, Tuyết Nhung, Thiêng Ngân, Quỳnh Trang.

Được biết, ban đầu kịch bản không có vai diễn của 3 cô con gái nuôi nhưng Phi Nhung đã đề nghị tác giả Lê Nguyễn Trường Giang viết thêm vai cho các con vì nữ ca sĩ muốn tạo điều kiện cho các con làm nghề và đến gần hơn với công chúng khi xuất hiện cạnh mẹ.

Đạo diễn - NSƯT Hữu Quốc chia sẻ trên Facebook: "Phi Nhung rất kỹ tính trong phần hậu kỳ. Đã hơn 1 năm qua mà Nhung vẫn chưa cho ra mắt bộ phim này. Nhung nói, để em chăm chút thêm phần hình ảnh cho đẹp rồi chọn ngày họp báo ra mắt nhé anh.

Ấy vậy mà nàng Mai Hoài Trinh đã "lỗi hẹn" không về. Những thước phim này sẽ trở thành một miền ký ức cho tất cả chúng tôi, cho khán giả mộ điệu đã luôn mong ngóng, trông chờ nàng ca sĩ tài hoa, trọn tình, vẹn đức. Vĩnh biệt Phi Nhung, nàng "Mai Hoài Trinh" tài sắc".

Tác giả Lê Nguyễn Trường và Đạo diễn - NSƯT Hữu Quốc với Phi Nhung.

Về phần tác giả Lê Nguyễn Trường Giang, anh cũng xúc động nhắc lại tác phẩm này khi nhớ về đàn chị vừa nằm xuống. Anh viết trên trang cá nhân: "Tổ Nghiệp xui khiến em đến điểm tô cho chị kịch bản cuối cùng. Chị còn khoe em, áo của vở diễn. Chị trau chuốt từng câu chữ ở phòng thu rất kỹ.

Trước ngày chị nhập viện, chị có nói với em là sẽ quay lại một phân cảnh để được lung linh hơn nữa. Điều em không làm được cho chị, là em không ra hiện trường quay cùng chị suốt hành trình bấm máy".

Lê Nguyễn Trường Giang cũng trích một câu hát trong tác phẩm cuối đời của Phi Nhung mà chính anh là người viết: "Buồn số truân chuyên, thương khóc duyên đã vỡ. Nàng trút hơi thở, nước mắt thay máu hồng... hoá thành Đinh Hương".

Cùng với lời hát này, nghệ sĩ bày tỏ: "Vậy là đoá Đinh Hương đi thật rồi. Chị luôn toả hương thơm ngát kiếp này, lẫn kiếp sau hầu Phật, chị nhé! Vốn dĩ sinh thời, tâm chị đã đẹp như hoa sen rồi. Chị đừng bận tâm cõi này nữa nhé, cõi này có những con người đã ác tâm, khẩu nghiệp làm chị phải buồn nhiều rồi. Chị an yên! Mãi nhớ chị"!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại