Lòng lợn thối “xâm nhập" Hà Nội

lananh |

Hàng tấn lòng lợn được vận chuyển từ Đà Nẵng bằng xe khách ra Hà Nội đã bắt đầu phân hủy…

Rạng sáng 27/8, tổ công tác thuộc Công an huyện Thường Tín phối hợp với Đội quản lý thị trường tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 1B - đoạn qua địa bàn huyện Thường Tín -đã phát hiện 1 xe tải đông lạnh BKS 99C-00128 đang đỗ ở ven đường, trong thùng xe có chứa nhiều thùng xốp.

Khi tổ công tác tiến hành kiểm tra, lái xe đã không chấp hành hiệu lệnh của công an mà có hành động khóa thùng xe và bỏ đi chừng 30 phút mới quay trở lại. Kiểm tra số hàng hóa, lực lượng công an phát 15 thùng xốp chứa đầy nội tạng động vật đông lạnh.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe lái xe là Phạm Văn Giang, SN 1990, trú ở Thọ Đức, Tam Đa, Yên Phong, Bắc Ninh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số thực phẩm trên, nên được đưa về trụ sở Công an huyện Thường Tín xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Giang khai được anh Nguyễn Hữu Vỹ, chủ doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hải ở Thọ Đức, Tam Đa, Yên Phong thuê đi chở toàn bộ số hàng trên về công ty.Trước đó, Giang 3 lần đi đón hàng tại Thường Tín chở về Bắc Ninh vào ngày 24, 25, 27/8, mỗi chuyến hàng có khối lượng khoảng 3 tạ.

Theo chỉ huy Công an huyện Thường Tín: “Toàn bộ số lòng động vật trên được chuyển bằng ô tô đi ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.Theo nhận định, trong điều kiện trời nóng lại vận chuyển bằng xe khách nên đá ướp đã chảy thành nước dẫn đến thùng hàng bốc mùi hôi thối, đang chuyển sang giai đoạn phân hủy, gây độc cho người sử dụng”.

Theo An ninh Thủ đô

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại