Sửa cột mốc để check in, đừng cậy tuổi trẻ rồi “cứ sai đi vì cuộc đời cho phép"

Ngân Hà |

Hành động của nhóm phượt thủ trẻ: sửa cột mốc biên giới để chụp ảnh sống ảo, câu like là lời cảnh tỉnh dành cho các bạn trẻ về sự thiếu hiểu biết và bồng bột.

Hành động khiến hình ảnh phượt thủ trở nên "xấu xí" hơn bao giờ hết

Chinh phục các cột mốc quốc giới là một trong những trào lưu phượt của nhiều bạn trẻ. Không phải ai cũng có thể làm được điều này vì mức độ nguy hiểm cao, đặc biệt là các mốc giới nằm ở vị trí khó khăn di chuyển.

Do đó, có lẽ mong muốn check in ở cột mốc biên giới để "khoe" với bạn bè, một nhóm phượt thủ trẻ đã "vô tư" dùng son chữa số hiệu mốc 423 (xã Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang) thành 428 để chụp ảnh đăng lên mạng xã hội.

Sửa cột mốc để check in, đừng cậy tuổi trẻ rồi “cứ sai đi vì cuộc đời cho phép - Ảnh 1.

Cộng đồng mạng bày tỏ bức xúc trước hành động thiếu ý thức của nhóm phượt thủ: sửa cột mốc để check-in sống ảo.

Điều đáng nói là, sau khi bị cộng đồng mạng phát hiện, họ không những không tỏ thái độ cầu thị, ăn năn mà còn ngang nhiên thách thức dư luận khiến dân mạng và cộng đồng phượt thủ chân chính vô cùng phẫn nộ.

"Chỉ vì muốn khoe mẽ mà làm ảnh hưởng hẳn tới cột mốc quốc giới phân định ranh giới lãnh thổ, thứ vô cùng thiêng liêng với người Việt Nam", - Facebook Minh Nguyen nhận định.

Được biết, ở xã Lũng Cú, thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Giang có 2 cột mốc biên giới. Tuy nhiên mốc 428 có chóp nhọn, do Việt Nam xây dựng, nằm dưới sông Nho Quế và địa hình rất khó đi; mốc 423 có chóp bằng, nằm ngay ven đường tỉnh lộ từ Đồng Văn vào cột cờ Lũng Cú, Hà Giang.

Do mốc quốc giới 428 có cung đường di chuyển khó khăn hơn, vì muốn chứng minh khả năng chinh phục mà nhóm phượt này đã có hành động trái với pháp luật. 2 ngày sau khi bị cộng đồng mạng bóc mẽ, nhóm phượt mới thừa nhận đã dùng son để sửa lại cột mốc, đồng thời xóa bài viết.

Sửa cột mốc để check in, đừng cậy tuổi trẻ rồi “cứ sai đi vì cuộc đời cho phép - Ảnh 2.

Nam thanh niên là admin nhóm phượt nổi tiếng miền Nam nhận đã dùng son sửa cột mốc biên giới 423 thành 428. Người này vừa đăng lời xin lỗi về hành vi của mình trên Facebook.

Facebooker T.N.D - thành viên nhóm phượt tự ý sửa số trên cột mốc chủ quyền biên giới để chụp ảnh check in cho hay, nhóm đã dùng son để sửa số 3 thành số 8 trên cột mốc. Anh nhận sai và sẽ chịu trách nhiệm. 

T.N.D còn xin lỗi đến các anh bộ đội vùng biên giới Lũng Cú - Hà Giang vì "sự thiếu hiểu biết của bản thân mà đã làm mọi người phải lo lắng và buồn", Facebooker T.N.D viết trên trang cá nhân.

Tuy nhiên, cư dân mạng cũng đã nhanh tay lưu lại những bằng chứng về thái độ hả hê, thách thức dư luận trước đó của một trong những thành viên nhóm phượt này.

Nhiều người không đồng ý với cách xin lỗi này vì cho rằng họ không thực sự ăn năn hối cải mà chỉ xin lỗi cho qua chuyện, sau khi đã thách thức dư luận và cho rằng đây là hành động thiếu ý thức nghiêm trọng, cần xử lý để làm gương cho những đối tượng khác.

Trước nay, xuất hiện không ít câu chuyện về những hành vi thiếu ý thức của các phượt thủ khi thực hiện chuyến đi của mình, làm xấu đi hình ảnh của họ trong mắt cộng đồng, bị nhiều người chỉ trích và lên án.

Có thể kể đến hành động đùa nghịch và chụp ảnh khiến cây cầu tre bắc qua suối Cá thần ở Cẩm Thủy – Thanh Hóa gãy làm đôi của nhóm phượt thủ. Đáng chê trách hơn là sau đó nhóm này còn không ngần ngại chia sẻ clip lên mạng xã hội khoe chiến tích một cách hào hứng.

Sửa cột mốc để check in, đừng cậy tuổi trẻ rồi “cứ sai đi vì cuộc đời cho phép - Ảnh 3.

Nhìn vào loạt ảnh được đăng tải tại núi Hàm Lợn, bản Mống Vàng, có thể thấy gạch đá đã được dùng để đốt lửa cắm trại, túi ni lông, áo mưa, vỏ bánh kẹo bị vứt lại tràn lan, tạo thành "bãi chiến trường" .

Người dân Tam Đảo cũng từng tố các phượt thủ hái trộm su su, xả rác bừa bãi hay rú ga ầm ĩ trong đêm…làm ảnh hưởng đến cuộc sống nơi đây. Những đoàn phượt đến đây không đơn thuần mang lại lợi ích kinh tế cho những người dân mà còn kéo theo nhiều phiền toái.

Hay có thể kể đến hành động vô tư xả rác ở những nơi đi qua dường như là thói xấu khó bỏ của một bộ phận dân phượt. 

Chẳng thể "cứ sai đi vì cuộc đời cho phép"

Hành động của một số phượt thủ thiếu ý thức trong thời gian gần đây đã vô tình làm xấu đi hình ảnh chung của cả cộng đồng phượt thủ.

Nickname Hồng Quân thẳng thừng bảy tỏ sự thất vọng: "Chả hiểu sao nhưng bây giờ cứ nghe cái từ "Phượt" là thấy dị ứng rồi (có thể không phải nhóm phượt nào cũng vậy)! 

Một số các bạn đang làm xấu đi một phong trào trải nghiệm, khám phá lành mạnh. Tôi, bạn bè tôi...đã nghe quá nhiều và phát chán với các tiêu cực mà các bạn gây ra rồi"

Đa số phượt thủ đều là những người trẻ tuổi, bên cạnh mục đích chân chính của "phượt", đi để khám phá, để trải nghiệm làm phong phú thêm vốn sống, một bộ phận phượt thủ do vô ý thức, thiếu hiểu biết hay đôi khi là vô tình đã có những hành vi sai trái, làm xấu đi hình ảnh của chính họ trong mắt mọi người.

Thậm chí, theo quy định tại điều 14, chương 1, Luật Biên giới Quốc gia 2003, nhóm bạn đi du lịch có hành vi phá hoại mốc quốc giới, có thể bị phạt hành chính với mức phạt tiền 40-50 triệu đồng đối với hành vi bồng bột này.

Sửa cột mốc để check in, đừng cậy tuổi trẻ rồi “cứ sai đi vì cuộc đời cho phép - Ảnh 4.

Đừng tự cho mình quyền được "sai" chỉ vì ta còn trẻ! (Ảnh minh họa)

Đồng ý rằng, tuổi trẻ thường thích làm "anh hùng", muốn được nổi bật, thể hiện mình. Đó không phải là điều sai.

Nhưng, đừng tự cho mình quyền được "sai" bằng cách vin vào tuổi trẻ. Cuộc đời là tập hợp những điểm giới hạn. Người thông minh là người cho phép mình buông thả nhưng biết dừng lại đúng lúc.

Sau những hành động nông nổi, hãy biết dừng đúng lúc. Tuổi trẻ là vậy, có ai dám nói chưa một lần sai lầm, hay có những hành động bồng bột.

Nhưng hãy biết giới hạn bản thân và kịp thời nhận ra và thay đổi. Sự chín chắn của một người không phải ở tuổi tác mà là sự từng trải. Thấu hiểu được bao nhiêu thì trưởng thành bấy nhiêu.

Hãy đến lúc thức tỉnh rồi, những con người trẻ tuổi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại