"Sự tiếc nuối" của HLV Park Hang-seo và bàn thắng dành tặng hai người bố

Thái Hải |

Tiền vệ Minh Vương, người khiến HLV Park Hang-seo tiếc nuối vì không thể mang đến Thường Châu cùng U23 Việt Nam vừa tỏa sáng ở HAGL và đằng sau đó là hành động ăn mừng ý nghĩa.

Bàn thắng dành tặng hai người cha

Là người ghi bàn khai thông thế bế tắc cho HAGL trong trận đấu với Cần Thơ, như thường lệ, tiền vệ Trần Minh Vương lại chạy gần góc cờ cuối sân, quỳ xuống đưa hai tay lên trời. Đó là hình ảnh thường gặp của cầu thủ người Thái Bình. Mỗi khi ghi bàn, Minh Vương đều lặp lại hình ảnh đó để dành tặng người bố đã khuất.

Thế nhưng ngày hôm qua, ngoài việc dành tặng bàn thắng thứ ba ở mùa giải 2018 cho đấng thân sinh của mình, Minh Vương lại dành tặng nó cho một người bố khác của anh. Đó là HLV Đinh Hồng Vinh của Cần Thơ. Người đã dìu dắt Minh Vương những bước đầu tiên với trái bóng tròn.

"Cuộc đời tôi có hai người bố, bố đẻ của tôi đã mất từ khi tôi trúng tuyển vào lớp năng khiếu của HAGL. Bóng đá với tôi là cuộc sống, niềm vui và đam mê. Đó còn là giấc mơ của bố tôi khi còn sống. 

Vậy nên, giờ đây mỗi khi ghi bàn, người đầu tiên tôi muốn dành tặng là bố, người đã ủng hộ tôi theo nghiệp quần đùi áo số, nhưng không được theo dõi những bước chạy của tôi trên sân cỏ.

Người thứ hai tôi xem như bố mình là thầy Đinh Hồng Vinh. Tôi từng ghi nhiều bàn thắng, và sau mỗi trận đấu đều gọi điện tâm sự với thầy. Nhưng bàn thắng hôm qua vào lưới Cần Thơ rất đặc biệt, bởi thầy tôi đang là HLV trưởng ở đó".

Sự tiếc nuối của HLV Park Hang-seo và bàn thắng dành tặng hai người bố - Ảnh 1.

Niềm hạnh phúc của HLV Đinh Hồng Vinh khi Minh Vương đang tiến bộ qua từng ngày. Ảnh: TH.

Hạnh phúc người làm bố

Không được trực tiếp theo dõi từng bước trưởng thành của Minh Vương khi bén duyên với nghiệp quần đùi áo số nhưng trên trời cao chắc hẳn bố của tiền vệ HAGL sẽ vẫn phù hộ từng bước chạy của anh trên sân. Bố của Minh Vương đã mất sau khi cầu thủ này được HLV Đinh Hồng Vinh nhận vào đội năng khiếu HAGL đúng một tháng.

Đúng hơn là Minh Vương đã trúng tuyển vào khóa 1 Học viện HAGL JMG, nhưng vì giấy báo trúng tuyển về trễ, khiến cho Minh Vương vào muộn và buộc phải ăn tập ở lớp năng khiếu. Nhưng đó lại là nơi giúp anh có được người bố thứ hai trên cuộc đời.

"Với tôi, Minh Vương là cậu bé kiên cường và rất bản lĩnh. Em chịu nỗi đau mất cha từ những ngày đầu vào tập đội năng khiếu.

Nếu ở độ tuổi đó nhiều em sẽ đòi về với gia đình, thì Vương lại không. Cậu ấy quyết tâm tập luyện, quyết đạt thành công để không phụ lòng bố ruột của mình.

Lúc này, năng lực và trình độ của Minh Vương đã được khẳng định. Là người thầy cũng như người cha thứ 2 của cậu ấy, tôi cảm thấy hạnh phúc với những bước tiến bộ của học trò.

Bóng đá chuyên nghiệp khiến thầy trò không được làm việc chung cùng nhau. Nhưng dù ở đâu tôi vẫn theo dõi những bước đi của Minh Vương. Chúc mừng bàn thắng của con ngày hôm qua".

Sự tiếc nuối của HLV Park Hang-seo và bàn thắng dành tặng hai người bố - Ảnh 3.

Tiền vệ Trần Minh Vương tái ngộ HLV Park Hang-seo tại Hàm Rồng hồi cuối tháng 01/2018. Ảnh: Cao Nguyên.

"Sự tiếc nuối" của HLV Park Hang-seo

Ngày thầy trò HLV Park Hang-seo về nước sau chiến tích châu Á ở Thường Châu, Trung Quốc, sau những ngày mừng công ở Hà Nội, HLV xứ Nhân sâm dành ít thời gian lên phố Núi để nói lời cảm ơn bầu Đức, người có công mang ông đến với bóng đá Việt Nam.

Khi thầy Park đang chia sẻ về hành trình thần kỳ cùng U23 Việt Nam thì tiền vệ Trần Minh Vương bất ngờ xuất hiện. Cái vẫy tay xin lỗi bầu Đức và cánh phóng viên được HLV Park Hang-seo đưa ra. Ngay sau đó, ông đưa Minh Vương về một góc phòng và nhờ vị Chủ tịch Công ty sữa tài trợ cho U23 Việt Nam phiên dịch hộ tiếng Hàn.

Rất nhiều phóng viên tiếp cận chụp hình, quay phim nhưng HLV Park Hang-seo ra dấu hiệu, hãy để cho ông và Minh Vương có được không gian riêng. Nội dung trò chuyện khá lâu, nhưng sau đó khi được hỏi, Minh Vương chỉ chia sẻ rằng: "Thầy Park tiếc khi em không thể có mặt cùng U23 Việt Nam ở Trung Quốc".

Cùng với A Hoàng và Lâm Ti Phong (Khánh Hòa), nếu không bị dính chấn thương trước ngày lên đường sang Trung Quốc thì có lẽ Minh Vương cũng đã là một phần trong câu chuyện cổ tích của U23 Việt Nam. Và với phong độ hiện tại, Minh Vương hoàn toàn có cơ hội được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách chuẩn bị cho ASIAD 2018.

Ở V.League 2018, tiền vệ Trần Minh Vương đã ra sân 7 trận trong đội hình của HAGL. Cầu thủ người Thái Bình có tổng cộng 360 phút thi đấu chính thức và đóng góp 3 bàn thắng cho đội bóng phố Núi.

Vòng 8 V.League 2018: XSKT Cần Thơ 2-2 HAGL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại