Từ ông Trần Mạnh Hùng tới HLV HAGL: Văn hóa xấu đang lan nhanh trong bóng Việt?

Đoàn Dự |

Từ những tiếng chửi bới tới hành vi ném chai nước đều là điều không nên có trong làng bóng đá nước nhà.

Chỉ trong độ 10 ngày gần đây, NHM bóng đá Việt Nam được nghe và nhìn no nê những điều chướng tai gai mắt.

Ngày 11/5, HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội sau khi nổi cơn tam bành, phản ứng với trọng tài, đã bị truất quyền chỉ đạo. Khi đang rút lui, ông chạm mặt một trọng tài trẻ ở đường hầm và đã có lời qua tiếng lại, thậm chí lên tiếng chửi đối phương.

Đến ngày 15/5, Phó chủ tịch VPF, ông Trần Mạnh Hùng lên tiếng chửi Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền thậm chí còn định nhào vào ăn thua đủ với đối phương.

Còn tối qua, 19/5, HLV Dương Minh Ninh của HAGL ném chai nước, phản đối quyết định của trọng tài trong trận Cần Thơ hòa đội bóng phố Núi 2-2.

Nên biết tại Premier League danh giá, HLV đầy cá tính Mourinho của CLB vĩ đại bậc nhất thế giới Man United, từng bị phạt vì đá chai nước để phản ứng với trọng tài.

Từ ông Trần Mạnh Hùng tới HLV HAGL: Văn hóa xấu đang lan nhanh trong bóng Việt? - Ảnh 1.

Từ việc ném chai nước của HLV Dương Minh Ninh tới tiếng chửi của ông Trần Mạnh Hùng đều làm xấu xí bóng đá Việt trong mắt NHM.

Từ những việc "nhỏ" như ném chai nước, hay lớn hơn như cất tiếng chửi... đều mang lại ấn tượng rất xấu xí cho NHM về bóng đá Việt Nam.

Phải chăng, càng ngày thứ văn hóa kích động càng lan xa trong bóng đá nước nhà, như thứ virus chưa thể ngăn cản được, sau những tai tiếng tựa trò hề trên sân Thống Nhất ở mùa giải trước?

Có lẽ, bên cạnh việc hướng tới Đại hội VFF khóa VIII vốn vẫn chưa đâu vào đâu, VFF cần mạnh tay và triệt để hơn nữa để chấn chỉnh lại những thái độ không tốt ở làng bóng Việt hiện tại.

Vòng 8 V.League 2018: XSKT Cần Thơ 2-2 HAGL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại