Sự thật vụ bắt cóc trẻ em lấy nội tạng ở trung tâm Đà Nẵng

Bảo Ngọc |

Một cô gái lên trang facebook cá nhân kể lại câu chuyện "được tận mắt chứng kiến" về vụ bắt cóc trẻ em diễn ra ngay giữa trung tâm TP Đà Nẵng khiến nhiều người hoang mang.

Bắt cóc trẻ em táo tợn?

Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa áp dụng biện pháp nhắc nhở, răn đe, giáo dục đối với chị Dương Thị Phượng (SN 1990, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về hành vi tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận.

Trước đó ngày 29-5, trang facebook có tên Dương Thị Phương đăng bài viết có nội dung cảnh báo về 1 vụ bắt cóc trẻ em xảy ra giữa trung tâm TP Đà Nẵng.

Sự thật vụ bắt cóc trẻ em lấy nội tạng ở trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 1.

Facebook Dương Thị Phương chia sẻ câu chuyện bắt cóc không có thực gây hoang mang dư luận

"Lần đầu tiên mình chứng kiến 1 vụ bắt cóc mà lại ở Đà Nẵng nữa chứ. Hôm đó rảnh rỗi đi làm về ghé mua mỹ phẩm (ở đường Hoàng Diệu), và có cặp vợ chồng nhà nào đó vào tiệm mua đồ mà để đứa con chơi vậy và không để ý.

Sau ra không thấy đứa con đâu tìm quanh hỏi mà không có, người mẹ ngơ ngác hỏi "con đâu", "chị ơi có thấy bé khoảng 4 tuổi con tôi đâu không..., rồi cũng tía tái mặt mày trông hoảng loạn nhìn tội lắm.

Còn ông bố thì vọt xe đi tìm, hỏi quanh thì có người thấy có ai đó bắt khống chế bé... Nhân đây cũng cảnh báo cho mọi người có con nhỏ được biết và đôi khi ở các bạn nữ cũng dễ là nạn nhân. Vì có thể tình trạng bắt cóc bữa nay đang hoành hành và có khi bắt cóc lấy nội tạng chứ chẳng phải chuộc tiền gì cả", facebook Dương Thị Phương viết.

Theo đó, người viết khẳng định tận mắt thấy cảnh đứa trẻ bị bắt cóc nên có ý viết lên facebook để chia sẻ và gửi lời cảnh giác đến mọi người.

Ngay khi bài viết được đăng tải đã nhận được hàng nghìn lượt like và chia sẻ của người dân thành phố Đà Nẵng. Nhiều người tỏ ra hoang mang lo sợ sẽ trở thành nạn nhân của kẻ bắt cóc. Một số người khác cho rằng đây là câu chuyện hư cấu. Tuy nhiên, chủ nhân facebook Dương Thị Phương vẫn khẳng định câu chuyện hoàn toàn có thật.

Công an vào cuộc giải mã vụ bắt cóc

Ngay khi facebook Dương Thị Phương chia sẻ câu chuyện, Phòng cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Đích thân Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo cấp dưới nhanh chóng điều tra làm rõ vụ bắt cóc, đưa nạn nhân về với gia đình.

Phòng Cảnh sát hình sự đã cử các trinh sát xác minh sự việc tại các phường Nam Dương, Hòa Thuận Đông, Phước Ninh, Bình Thuận (quận Hải Châu) nơi có tuyến đường Hoàng Diệu đi qua.

Tuy nhiên, công an các phường trên đều cho biết không hề nhận được 1 trình báo nào của người dân về vụ bắt cóc trẻ em xảy ra trong thời gian trên.

Sự thật vụ bắt cóc trẻ em lấy nội tạng ở trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 2.

Lá thư xin lỗi Công an Đà Nẵng của chị Dương Thị Phượng (chủ facebook Dương Thị Phương), người tung tin đồn thất thiệt

Cơ quan điều tra tiếp tục truy tìm chủ nhân facebook Dương Thị Phương để tìm hiểu thêm thông tin sự việc. Người chủ facebook trên có tên thật là Dương Thị Phượng (SN 1990, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Làm việc với cơ quan chức năng, chị Phượng cho biết đến mua hàng tại cửa hàng Kềm Nghĩa (354, Hoàng Diệu) chiều ngày 28-5. Vào thời điểm trên, có 1 cặp vợ chồng đang tìm con trai khoảng 4 tuổi bị lạc. Nhiều người cũng giúp đôi vợ chồng trẻ tìm đứa bé nhưng không thấy nên rất hoang mang.

"Tôi nghe 1 số người nói cháu bé bị bắt cóc. Tôi cũng tham gia tìm kiếm nhưng không thấy nên đi về nhà.

Đến rạng sáng hôm sau tôi viết lại câu chuyện trên face của mình để cảnh báo mọi người chứ không có ý đồ xấu. Tôi không ngờ nhiều người chia sẻ câu chuyện của mình như vậy", chị Phượng tường trình tại cơ quan điều tra.

Từ thông tin chị Phượng cung cấp, Phòng cảnh sát hình sự đã nhanh chóng giải mã được vụ bắt cóc. Theo đó vào chiều 28-5, 1 trẻ em 4 tuổi đi cùng bố mẹ đến cửa hàng Kềm Nghĩa nói trên. Trong thời gian bố mẹ mua hàng, đứa trẻ nghịch ngợm chạy chơi lung tung nên bị lạc. Trong buổi tối cùng ngày, cháu bé đã được tìm thấy và đưa về với gia đình.

Sau khi vụ việc được làm rõ, cơ quan điều tra đã áp dụng hình thức phạt cảnh cáo, nhắc nhở, răn đe, giáo dục đối với chị Phượng. Do chị Phượng đưa câu chuyện lên mạng xã hội có mục đích tối, cảnh báo mọi người và không gây ra hậu quả xấu nên không bị phạt tiền.

Ngày 14-6, chị Phượng đã viết đơn gửi lời xin lỗi đến Công an TP Đà Nẵng vì đã mất thời gian, công sức để điều tra vụ việc không có thực từ câu chuyện của mình. Chị Phượng cũng gửi lời xin lỗi đến người dân vì tạo ra sự hoang mang lớn trong dư luận.

"Tôi cam kết không tái phạm việc tương tự. Đây là bài học kinh nghiệm và đắt giá cho chính bản thân tôi. Tôi thành thật xin lỗi người dân Đà Nẵng và Công an TP Đà Nẵng", chị Phượng viết trong thư xin lỗi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại