"Sự thật tàn khốc" đằng sau những bó hoa tình yêu ngày 8/3 đắt đỏ được chính chủ tiệm hoa "bóc trần"

VV |

Anh Thọ từng làm rất nhiều bó hoa cho khách có nhu cầu tặng 2 nơi: vợ và bồ.

Quốc tế phụ nữ 8/3 đang tới rất gần, chắc hẳn chị em phụ nữ đều mong chờ hoa quà và điều bất ngờ từ người đàn ông mình yêu thương. Mỗi dịp lễ, những màn khoe quà, khoe hoa xuất hiện rất nhiều trên các trang mạng xã hội. Người thì được chồng tặng quà khủng, hàng hiệu. Người thì được bạn trai tổ chức tiệc, tặng cả bó hoa bằng tiền mặt. Người “đơn giản” hơn vì yêu xa nên được anh ấy “ting ting” cho gọn nhẹ. Thế nhưng, ngoài sự ấm áp được lan tỏa thì đôi khi, phát sinh rất nhiều câu chuyện dở khóc dở cười.

Chủ 1 tiệm hoa ở thành phố Thái Bình – anh Thọ Hoàng kể rất nhiều câu chuyện đằng sau những bó hoa lung linh vào ngày 8/3 mà chắc “chỉ mình anh biết”.

Anh Thọ Hoàng kể rất nhiều câu chuyện đằng sau những bó hoa lung linh vào ngày 8/3 mà chắc “chỉ mình anh biết”.

Sở hữu 1 tiệm hoa xinh xinh, những ngày lễ thế này anh Thọ rất đông khách, có lúc anh phải làm tới 4h sáng để kịp giao hoa cho khách. Anh cho biết: “Vào những ngày này thì giá hoa sẽ cao hơn 1 chút nhưng đa phần đàn ông đến đặt sẽ chịu chi. Thông thường họ sẽ nhờ mình tư vấn mẫu mã, kiểu cách theo sở thích của cô gái ấy. Đặc biệt các thanh niên đang yêu sẽ chịu chi hơn các ông chồng”.

Mua hoa tặng bạn gái không cần hỏi giá dù tặng 1 lúc... nhiều bạn gái

Anh Thọ chia sẻ, anh từng gặp 1 trường hợp khá “hài hước”. Cũng là 8/3, một anh chàng đẹp trai, lịch lãm đến đặt hoa.

“Cậu ta rất cẩn thận đưa tôi từng mẫu. Hôm ấy cậu đó đặt tất cả là 5 lẵng, bó, hộp các loại. Trong đó có 1 bó hoa làm bằng tiền 200 nghìn. Tôi không nhớ rõ lắm nhưng nó rơi vào khoảng hơn 20 triệu. Còn 4 bó kia đều ở mức giá 500k-800k. Các bó hoa đều được cậu ta ghi lời chúc rất tỉ mỉ. Nhân viên của tôi khen cậu ta chu đáo, tặng cả bà, mẹ, em gái nữa nhưng cậu ta cười đáp: ‘Tặng người yêu hết đấy, đúng là yêu nhiều cũng khổ’. Vì đó là lựa chọn riêng của khách hàng nên chúng tôi không dám bình luận. 4 bó hoa kia thuê ship chỉ riêng bó bằng tiền mặt là cậu khách hàng ấy tự cầm đi tặng” , anh Thọ kể.

Xu hướng tặng hoa tiền được rất nhiều các anh lựa chọn

Cũng là 1 kiểu đàn ông “đèo bòng”, anh Thọ từng làm rất nhiều bó hoa cho khách có nhu cầu tặng 2 nơi: vợ và bồ. Thậm chí họ còn không ngần ngại kể đặc điểm của từng người phụ nữ. Có anh khoe: “Gì chứ khoản lễ lạc này anh không bao giờ thiếu. Vợ anh thích hoa lắm, nên có lúc không nhân ngày gì anh cũng tặng. Với chiều vợ 1 tí mình làm gì cũng dễ” . Đúng là chu đáo với vợ nhưng tâm lý cả với bồ.

“Phụ nữ cứ bảo đàn ông ngu gì mà làm thế nhưng làm nghề như chúng tôi mới hiểu. Đôi khi đàn ông họ nghĩ đơn giản lắm, chúng tôi thì không bao giờ tiết lộ thông tin khách hàng mà đặt cùng 1 chỗ như thế cũng tiện cho họ nhiều. Có anh còn kể chỉ cần khéo léo thì vợ cũng không ‘để bụng’ chuyện ‘bên ngoài’. Mà thường những anh như thế đầu tư lắm, hoa lúc nào cũng phải đẹp nhất, sang nhất, lời chúc thì có khi là chúng tôi nghĩ hộ. Nên là không biết các anh ấy thật lòng đến đâu” , anh Thọ chia sẻ.

Câu chuyện: Người vợ cả đời không được chồng tặng hoa cho đến khi nằm trên giường bệnh

Cuộc sống lúc nào cũng có 2 mặt, anh Thọ cũng từng chứng kiến những câu chuyện khiến anh cảm động vô cùng.

“Hôm ấy không phải ngày lễ gì cả, tôi đi làm hoa cho đám cưới về thì thấy 1 người đàn ông tầm 60 tuổi mặc bộ quần áo lao động đứng trước cửa tiệm. Tôi có ra hỏi thì ông ấy ngập ngừng hỏi lại ‘Bó hoa rẻ nhất ở đây bao nhiêu tiền hả cháu?’. Thấy tội tội tôi mời vào xem và tư vấn cho khách từng loại. Ông ấy ngẩn ngơ mãi rồi móc từ trong túi ra 1 ít tiền được buộc bằng dây chun. Ông ấy bảo hôm nay là sinh nhật vợ, bà ấy đang nằm viện ngay gần đây, muốn tặng bà ấy bó hoa vì cưới nhau 40 năm ông chưa bao giờ tặng hoa bà cả. Ông nhờ tôi làm cho 1 bó hoa nhỏ khoảng mấy chục nghìn thôi vì tiền còn lo cho bà nằm viện. Ông cho tôi xem ảnh rồi ngồi nói chuyện 1 lúc vì chưa đến giờ được vào viện. Thương cho hoàn cảnh ông bà nên tôi đã tặng họ bó hoa”.

Có những con người, có những hoàn cảnh, một bó hoa với người ta cũng là xa xỉ nhưng họ lại có nhau, tình nghĩa vợ chồng bền chặt, ấm áp.

Có những món quà, có những lẵng hoa đăng lên MXH làm bao người ghen tỵ nhưng đằng sau đó là những bộ mặt giả dối, là tình yêu “xổi”, là cuộc hôn nhân “vô hồn”.

Thế nên các anh ạ, phụ nữ không đòi quà, phụ nữ cũng chính là hoa, dù đẹp hay xấu họ vẫn sẽ nở rộ theo cách họ muốn. Nếu yêu, hãy tặng bằng cả tấm lòng chân thành, bằng tình yêu thực sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại