Sự thật cuộc sống của nghệ sĩ Việt ở hải ngoại: Làm thợ tiện, ở nhà thuê, nấu ăn bán online

Nguyễn Hương |

Chỉ một số ít nghệ sĩ Việt ở hải ngoại có nhà riêng và cuộc sống tương đối ổn định còn phần lớn là trong cảnh thuê nhà chung, làm thêm nghề tay trái, vất vả mưu sinh.

Không hào nhoáng như nhiều người vẫn tưởng, cuộc sống của nghệ sĩ Việt ở hải ngoại gặp muôn vàn khó khăn. Ai có điều kiện thì kinh doanh nhà hàng, mở tiệm nails. 

Người không có điều kiện thì đi làm thuê… dẫu buồn tủi nhưng họ cũng không dám than thở, không dám từ bỏ, chỉ biết phấn đấu và lạc quan để cuộc sống nhẹ nhàng nhất có thể.

Hàn Thái Tú: Phải nấu đồ ăn bán online, mất trắng tài sản khi mở nhà hàng

Hàn Thái Tú là cái tên quen thuộc với khán giả yêu âm nhạc. Cách đây 4 năm, anh quyết định sang Mỹ định cư. Trước đó, nam ca sĩ nhiều lần đi show ở Mỹ nên không cảm thấy bỡ ngỡ về cuộc sống của anh chị em nghệ sĩ hải ngoại. Tuy nhiên, tới khi chính thức định cư, anh mới thật sự "thấm".

Chia sẻ trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, Hàn Thái Tú kể: "Tới lúc phải hòa nhập với cuộc sống tại Mỹ, tôi mới thấy buồn và tủi thân. Đôi khi tôi cũng cảm thấy tiếc vì đã qua Mỹ.

Ở Việt Nam, công việc làm ăn, hát hò của tôi vẫn đều, có sự tiếp xúc với bạn bè, anh em nghệ sĩ, nhưng sang Mỹ thì mọi thứ cứ thưa dần. Nhiều khi anh em nghệ sĩ cả tháng mới được gặp nhau một lần. Tại nước Mỹ rộng lớn quá, không như Việt Nam nên người ta khó gặp nhau được".

Nhờ biệt tài nấu ăn ngon nên qua Mỹ, Hàn Thái Tú nấu đồ ăn và bán online.

Vì không biết tiếng nên Hàn Thái Tú phải tìm tới các trường học miễn phí của chính phủ để học, tới thư viện tìm sách tự đọc. Bởi biết tiếng, anh mới có thể tìm cách mưu sinh và lo cho gia đình ở Việt Nam.

Anh nói "Tôi phải học đánh vần từng chữ, rồi tìm cách mưu sinh, kiếm tiền trang trải cuộc sống, chứ đi hát thì không đủ sống. Lúc mới qua Mỹ, tôi định tái đầu tư, mở một nhà hàng hải sản ở bang Florida nhưng đùng một cái dính dịch bệnh, tôi mất trắng hết tiền".

Kể về thời gian đầu mới sang Mỹ, Hàn Thái Tú nói: "Thời mới qua Mỹ, tôi khó khăn lắm vì không có show để hát. Tôi phải nấu đồ ăn bán hàng online. Người ta đặt thì tôi nấu rồi đem ship cho họ.

Được cái, tôi cũng biết nấu nướng vì hồi trước đi diễn rong ruổi khắp các tỉnh thành, khán giả yêu quý nên dẫn tôi đi ăn nhiều nơi, ăn món gì ngon tôi đều nhớ hương vị và ghi lại cách làm.

Sở dĩ tôi chọn bán đồ ăn vì khi sang Mỹ, một số anh em, bạn bè, khán giả biết tôi ở Việt Nam có mở nhà hàng hải sản nên bảo tôi rằng, nếu không làm nails, làm hãng thì đi bán đồ ăn cũng được.

Tôi nghe theo nên bán thử đồ ăn online trong khoảng một năm. Thấy tình hình khá ổn nên tôi lấy hết tiền tích cóp 20 năm đi hát, hùn vốn cùng anh chị mở nhà hàng ở Florida. Vừa mở ra chưa được bao lâu thì dịch bệnh ập tới, tôi trắng tay. Làm ăn thất bại khiến tôi tủi thân, buồn lắm".

Hiện tại, khán giả hải ngoại đã biết đến Hàn Thái Tú nhiều hơn, chính vì vậy, ngoài công việc nấu ăn bán online, nam ca sĩ vẫn đi show khi có lời mời.

Sự thật cuộc sống của nghệ sĩ Việt ở hải ngoại: Làm thợ tiện, ở nhà thuê, nấu ăn bán online - Ảnh 3.

Thỉnh thoảng, nam nghệ sĩ vẫn bay show. Anh yêu thích cả hai công việc này của mình.

Lê Tín: Chật vật mưu sinh, làm phụ hồ, thợ tiện, 24 năm vẫn ở nhà thuê

Nghệ sĩ Lê Tín sang Mỹ định cư từ năm 1997. Vì muốn được làm nghệ thuật, Lê Tín đã từ bỏ cơ hội ở nhà cao cửa rộng và làm việc trong chính nhà hàng của bố và mẹ kế để bay qua bang Cali, nhờ đàn anh giới thiệu vào trung tâm Vân Sơn.

Những ngày đầu qua Cali, Lê Tín phải ở nhờ trong nhà kho, ngủ trên cái ghế bố ở nhà đàn anh. Nhưng cũng chỉ được 1 tuần thì vợ đàn anh đuổi ra khỏi nhà. Lê Tín phải cầu cứu một người quen cho ở nhờ và theo bố của bạn đi làm xây dựng. Công việc của anh là lót sàn, lót gạch nền, ngày nào cũng đi làm từ 7 giờ sáng tới chiều.

Làm được gần một tháng, Lê Tín định sẽ gắn bó với nghề này luôn. Đúng lúc này, anh tình cờ gặp một đàn chị rủ về thuê nhà chung. Từ đây, những cơ may mới đến với anh. Lê Tín được dạy lái xe và xin được việc làm là thợ tiện. Anh làm ca đêm từ 11 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.

Nhờ bạn bè người Việt cùng công ty giới thiệu, Lê Tín đi hát show đám cưới, đám tiệc. Vừa hát vừa diễn hài nên anh được khán giả khá yêu thích. Rồi từ từ cũng được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp cùng nhiều đồng nghiệp khác.

Lê Tín trải qua nhiều thăng trầm trong nghề, bị đàn anh nhiều lần chơi xấu, vùi dập. Bản thân lại bệnh tật, từng phải cắt 2/3 lá gan, ở nhà thuê, chăm sóc mẹ già nhưng chưa bao giờ Lê Tín có ý định từ bỏ nghệ thuật.

Hiện tại, anh đang hát ở Sân khấu cổ nhạc Tình quê. Anh vừa là giám đốc sân khấu vừa kiêm phục trang, makeup… và nhiều công việc không tên khác. Và dù làm hết như thế nhưng Lê Tín không hề có lương. Anh làm nghề để giữ lửa sân khấu cải lương ở hải ngoại.

Nghệ sĩ Lê Tín chấp nhận và vui với cuộc sống hiện tại, dù vẫn ở nhà thuê chung và còn nhiều khó khăn.

Sau 24 năm ở Mỹ, Lê Tín vẫn chưa có nhà riêng. Anh thuê nhà chung nhà với một số người Việt ở Mỹ. Anh bảo, ở Mỹ hay Việt Nam thì cũng như nhau, làm nhiều xài nhiều, làm ít xài ít.

Lê Tín chia sẻ: "Tín không phải ngôi sao bán vé nên sống lúc nào cũng cam phận, hài lòng với hiện tại. Có những khi, quay về, mình về sắp từng món của mọi người. Đó là niềm vui của mình. Sống phải lạc quan. Không phải thấy người ta có nhà thì mình phải có nhà. Họ có khả năng nên có nhà, còn mình chưa có nhưng được cái bình an và được mọi người thương", Lê Tín nói trong chương trình Gõ cửa thăm nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại