*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Anh Quế cho cả toán dừng lại, bố trí canh gác rồi cùng một tổ đi một vòng vị trí địch. Qua dấu vết để lại, có khoảng một tiểu đoàn địch đi theo bảo vệ Polpot và Chính phủ địch.
Bốn chiếc xe tăng Polpot bị bắt sống, máy vẫn nổ nhưng lính ta không anh nào biết lái, đành để thế cho nổ suốt đêm hết dầu mới tắt. Báo hại lính thức canh xe không ngủ được.
Anh Thao hô: "Địch, địch, bắn đi!". Cả đại đội đồng loạt bắn. B40, B41 nổ dưới đất, trên cây, trùm đội hình địch. Địch hoảng loạn bỏ chạy vào rừng theo hướng núi cao trước mặt.
Tên lính Polpot trèo lên trên hầm quan sát. Thấy lính ta đã nằm hàng ngang trước mặt, nó há mồm không kêu được. Bị lộ, C5 nổ súng, chỉ một phát AK tắc cú, tên địch ngã ngửa ra sau.
Có lần đang "nói chuyện" bằng cách vẽ trên đất bị cô cầm lấy tay, tôi giật mình rụt tay lại. Phản xạ tự nhiên đó làm cô gái xịu mặt ngượng nghịu, suốt buổi không nói gì thêm.
Cuối tháng 9 /1978, đoàn cán bộ của Sư đoàn 31 đi trinh sát, bị Khmer Đỏ phục kích, một số hy sinh không lấy được thi hài. Địch tăng lực lượng ngăn không cho ta lấy xác đồng đội.
Khi đội hình vận động ngang quả đồi thấp, Hòa, chiến sỹ liên lạc cho anh Ngọ bị một thằng địch trong hầm ngầm bắn. Thấy ướt hết lưng, hắn khóc rống lên vì nghĩ máu ra nhiều sẽ chết.