Sự cố hi hữu đã làm võ sư nổi tiếng Trung Quốc lộ ra võ công "mèo cào" thế nào?

Nara |

Một chi tiết được tiết lộ mới đây đã gần như hoàn tất bức tranh về buổi tỉ võ của Hỗn Nguyên Thái Cực Mã Bảo Quốc.

Chỉ sau một đêm, uy tín của võ sư Thái Cực quyền Mã Bảo Quốc đổ sông đổ biển khi ông để thua trước tay đấm nghiệp dư Vương Khánh Dân một cách đầy bạc nhược. Trong trận đấu kéo dài 40 giây, Mã Bảo Quốc 3 lần bị đánh ngã và gần như chỉ biết chịu trận. Rất nhiều nhà chuyên môn võ thuật Trung Quốc đã đánh giá vị Hỗn Nguyên Thái Cực thực tế không biết chút gì về thực chiến, từ phòng thủ cho đến ra đòn.

Sự cố hi hữu đã làm võ sư nổi tiếng Trung Quốc lộ ra võ công mèo cào thế nào? - Ảnh 1.

Mã Bảo Quốc (áo trắng) gần như chỉ biết chịu đòn

Theo tiết lộ từ BTC trận đấu, ban đầu Mã Bảo Quốc - 68 tuổi - được sắp xếp đấu với võ sư 72 tuổi Lý Hiền Xuân. Đây là một cuộc đấu được đánh giá ngang tài ngang sức khi võ sư Lý Hiền Xuân cũng là người luyện Thái Cực quyền.

Trang Baidu nhận định, nếu đúng như chương trình, Mã Bảo Quốc và Lý Hiền Xuân sẽ giao thủ một số chiêu thức trong Thái Cực quyền. Và sau một vài chiêu, 2 bên có thể cùng nhau dừng trận đấu, rút lui trong danh dự và giữ hòa khí.

Tuy nhiên, trong buổi kiểm tra thể trạng trước trận, võ sư Lý Hiền Xuân không đạt yêu cầu để thi đấu. Các bác sĩ khuyến cáo vị võ sư này nên nghỉ ngơi và rút khỏi giải võ thuật. Sự cố bất ngờ này buộc BTC phải kéo Vương Khánh Dân, một người chưa từng thi đấu chính thức bao giờ, lên sàn đối đầu với Mã Bảo Quốc.

Sự cố hi hữu đã làm võ sư nổi tiếng Trung Quốc lộ ra võ công mèo cào thế nào? - Ảnh 2.

Mã Bảo Quốc lẽ ra đã có thể tiếp tục nhận là "cao thủ" Thái Cực quyền nếu chỉ giao thủ một cách hòa hữu với võ sư Lý Hiền Xuân

Được thông báo trước về sự thay đổi đối thủ, Mã Bảo Quốc hoàn toàn có thể từ chối thi đấu, vì Vương Khánh Dân trẻ hơn ông tới 20 tuổi. Nhưng vị Hỗn Nguyên Thái Cực vẫn vô cùng tự tin chấp nhận lên sàn với suy nghĩ có thể "bắt nạt" được địch thủ. Ngay trước lúc giao thủ, Mã Bảo Quốc còn nói với khán giả: "Mọi người đừng vội, sau khi đánh bại anh ta, tôi sẽ ở lại chụp ảnh với từng người một".

Rốt cuộc, Mã Bảo Quốc bị đánh gục trong 40 giây và ngất đi, phải chuyển đến bệnh viện. Đám đông người xem cũng không còn hứng thú chụp ảnh với vị "võ sư giả hiệu" này nữa.

Nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc cũng cho biết ngoài Mã Bảo Quốc còn ít nhất 50 võ sư cao tuổi khác cũng vẫn đang "hành tẩu giang hồ". Quy định mới về tổ chức các giải đấu võ thuật tại quốc gia đông dân nhất thế giới có nhắc nhiều đến tuổi tác và tình trạng sức khỏe.

Trong thời gian tới, nhiều khả năng các võ sư quá lớn tuổi sẽ được yêu cầu không tham gia những trận đấu kiểu như của Mã Bảo Quốc nữa để đảm bảo an toàn tính mạng và tránh trường hợp làm xấu đi hình ảnh võ cổ truyền Trung Quốc.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại