Ý kiến của nữ nhà văn trẻ khiến đàn ông giật mình, còn phụ nữ thì gật gù đồng ý

Cẩm Cát |

“Tha thứ thì dễ, quên đi mới là khó, người phạm sai lầm thì nghĩ nó là đơn giản, nhưng người phải bao dung mới thấy được mọi chuyện khó khăn đến thế nào..."

Nhà văn trẻ Huyền Trang Bất Hối là cái tên không còn xa lạ với cộng đồng mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ.

Các cuốn sách của Huyền Trang như Cốt cách phụ nữ, Góc khuất đàn bà, Phụ nữ vạn người mê đều là những cuốn nằm trong Top sách bán chạy năm 2017. Vì thế, những chia sẻ của cô luôn được nhiều phụ nữ tin tưởng, tâm đắc và thấm thía.

Ý kiến của nữ nhà văn trẻ khiến đàn ông giật mình, còn phụ nữ thì gật gù đồng ý - Ảnh 1.

Chân dung nhà văn trẻ Huyền Trang Bất Hối.

Mới đây. Trịnh Huyền Trang đã mượn câu chuyện của một người bạn để nói đến sự vị tha, bao dung của phụ nữ. Ngay lập tức, lời chia sẻ nhận được sự chú ý và nhiều người phụ nữ thấy bóng dáng mình trong đó.

Mở đầu bài viết, nhà văn trẻ đưa ra nhận định sâu sắc: "Tôi tin rằng phụ nữ trên đời này ai cũng có đức tính vị tha, nhưng không phải ai cũng có thể quên đi được cái nỗi đau đấy, vị tha hay bao dung, tất cả phụ nữ sinh ra đều có, nhưng lãng quên là điều quá khó với tất cả phụ nữ trên đời."

Rồi cô kể về cuộc nói chuyện với bạn mình:

"Tôi nghe bạn mình bị người yêu chửi mắng một cách quá đáng chỉ vì lí do, trong khi cãi nhau, nó vô tình nhắc đến lỗi lầm lần trước. Bạn trai nó mắng nó nhỏ nhen, ích kỉ, đã tha thứ mà còn nhắc lại. 

Nó bảo với tôi: "Anh ấy không biết lúc tao nhắc lại, anh ấy khó chịu, còn tao thì đau đến thế nào, nghĩ lại cái cảm giác người mình yêu ở cạnh người phụ nữ khác vui vẻ, có bao nhiêu là khổ tâm mà lại muốn nhớ lại hả mày".

Ý kiến của nữ nhà văn trẻ khiến đàn ông giật mình, còn phụ nữ thì gật gù đồng ý - Ảnh 2.

Huyền Trang Bất Hối luôn là cái tên được nhiều phụ nữ tin tưởng khi muốn nghe lời khuyên về cách sống, cách tôi luyện khí chất giữa sóng gió cuộc đời.

"Tha thứ thì dễ, quên đi mới là khó, người phạm sai lầm thì nghĩ nó là đơn giản, nhưng người phải bao dung mới thấy được mọi chuyện khó khăn đến thế nào. 

Tôi chỉ cảm thấy có một số cá thể đàn ông quá mức buồn cười, khi phạm sai lầm tại sao không nghĩ đến hậu quả, để rồi đến khi phạm phải lỗi lầm thì lại cho rằng là chuyện bất đắc dĩ, và đến khi được thứ tha nếu người phụ nữ bên cạnh có vô tình nhắc lại, thì lại nói rằng họ nhỏ nhen, ích kỷ. 

Vậy khi phạm sai lầm, khi mà trong cuộc vui, liệu họ có một lần nghĩ về người phụ nữ đang chờ đợi họ trở về mà kiềm chế ham muốn hay sự mới lạ từ những thứ ngoài kia. 

Tôi chỉ cảm thấy, sự đay nghiến hay chỉ trích, giận hờn của phụ nữ kể cả là sau khi đã thứ tha thì đều là chuyện rất bình thường." - Huyền Trang Bất Hối viết trên trang cá nhân của mình.

"Đời sẽ dịu dàng biết mấy nếu chúng ta biết đặt mình vào vị trí của nhau"

Trong mối quan hệ vợ chồng, người yêu, khi người đàn ông mắc lỗi, chỉ cần người phụ nữ còn yêu, họ sẵn sàng chọn cách thứ tha.Thế nhưng, không phải người đàn ông nào cũng thấu hiểu được cảm giác, nỗi lòng từ đối phương.

Về điều này, nữ nhà văn trẻ nói rằng:

"Người phạm lỗi phải thử một lần đặt mình vào địa vị của người thứ tha, thì mới biết thực ra để có thể bao dung là phải tốn biết bao nhiêu dũng khí, dốc hết bao nhiêu can đảm và phải trấn an bản thân bao nhiêu ngày trời rằng họ sẽ không lặp lại sai lầm một lần nữa để rồi bao dung."

Đồng thời, cô cũng cho rằng việc phụ nữ đồng ý tha thứ nhưng những lần khác vẫn nhắc lại lỗi lầm của đàn ông thì đó không phải là ích kỷ, bởi:

"Nếu ích kỷ phụ nữ đã không thứ tha, tôi chỉ nghĩ đấy là bản tính của tất cả phụ nữ trên đời, dù đã bỏ qua nhưng mỗi khi nhớ lại thì cảm giác trái tim cuộn tròn đau đớn ngày hôm ấy vẫn không thể nào xoá bỏ. 

Phụ nữ thứ tha, vì tình yêu quá lớn, vậy chẳng lẽ đàn ông phạm lỗi, là vì tình yêu hay nhân cách quá hạn hẹp?

Khi bạn nói người phụ nữ mình yêu khi nhắc lại sai lầm của bạn là ích kỷ, hãy nghĩ đến khi bạn sai, bạn cố tình phạm lỗi mà không để tâm đến cảm giác của người phụ nữ yêu mình, liệu phải chăng thế được cho là cao thượng.

Phụ nữ có thể can đảm đối mặt với tổn thương hay đau đớn mà bỏ qua lỗi lầm, thì tại sao đàn ông không thể bản lĩnh đối diện với sai lầm đối mặt với hậu quả với dăm ba lời hờn dỗi chỉ vì mình đã sai?

"Phụ nữ bao dung, bạn hãy hiểu bao dung của phụ nữ chưa bao giờ đơn giản. Tình yêu phải lớn bao nhiêu mới có thể gạt bỏ đi tự tôn của một người phụ nữ mà ôm lấy người đàn ông đã từng ôm người phụ nữ khác vào lòng."

Dòng trạng thái này trên trang cá nhân của Trịnh Huyền Trang thu hút nhiều sự chú ý với hơn 10 nghìn lượt thích và gần 2 nghìn lượt chia se chỉ sau vài giờ đăng tải. Những người phụ nữ như thấy bản thân mình ở trong câu chuyện và được an ủi, cảm thông phần nào.

Bài viết ngắn cũng như lời nhắn nhủ đến phái mạnh: "Đàn ông đừng xem sự vị tha và bao dung của phụ nữ là dễ dãi và tầm thường. Họ bao dung và tha thứ cho bạn, chung quy chính là họ yêu bạn, họ chấp nhận phần đau khổ để được ở bên bạn, nhưng bạn không biết trân trọng thì trước sau gì cũng sẽ hối tiếc…"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại