Song tấu Bellingham - Kane hóa người hùng, tuyển Anh vào tứ kết Euro sau 120 phút "điên rồ"

Linh Đan |

Không ai nghĩ, tuyển Anh lại phải trải qua một trận đấu khó khăn đến vậy khi gặp Slovakia tại vòng 1/8 Euro 2024.

Với việc Italia bị loại, nhánh đấu của tuyển Anh càng được đánh giá "dễ thở" hơn. Nếu vượt qua Slovakia ở vòng, đội quân của HLV Southgate sẽ gặp Thụy Sĩ tại tứ kết.

Thế nhưng Slovakia cho thấy họ không phải đối thủ dễ chơi. Cả 3 trận ở vòng bảng, đội bóng này đều mở tỉ số. Và lần này, kịch bản lại tái diễn.

Phút 25, tuyển Slovakia triển khai ăn ý, treo bóng vào gần khu cấm địa rồi làm tường ban bật cho nhau. Strelec chuyền vừa vặn cho Ivan Schranz khống chế gọn trước khi tung đòn kết liễu Pickford bằng một cú vẩy má điệu nghệ, đưa bóng vào góc xa khung thành. Đây cũng đã là bàn thắng thứ 3 của Schranz tại Euro 2024.

Song tấu Bellingham - Kane hóa người hùng, tuyển Anh vào tứ kết Euro sau 120 phút "điên rồ"- Ảnh 1.

Schranz duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng tại Euro 2024.

Nhận bàn thua sớm, tuyển Anh cố gắng đẩy cao tốc độ. Việc xếp Mainoo đá chính giúp Tam Sư cầm bóng tốt hơn ở tuyến giữa, tuy nhiên hàng thủ kín kẽ của Slovakia khiến tuyển Anh gặp khó. Bóng chủ yếu được tạt bổng từ hai biên nhưng điểm đến lại thiếu chính xác.

4 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, bài đánh biên của tuyển Anh phát huy tác dụng khi Kane có đường mở bóng hoàn hảo cho Trippier băng lên bên cánh trái, rồi thực hiện đường căng ngang như đặt vào giữa để Foden nhẹ nhàng dứt điểm tung lưới trống.

Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính đã ra quyết định từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị của Foden.

Song tấu Bellingham - Kane hóa người hùng, tuyển Anh vào tứ kết Euro sau 120 phút "điên rồ"- Ảnh 2.

Foden không bị ai kèm có đủ thời gian để di chuyển và căn chỉnh để chờ đường căng ngang của đồng đội.

Song tấu Bellingham - Kane hóa người hùng, tuyển Anh vào tứ kết Euro sau 120 phút "điên rồ"- Ảnh 3.

Nhưng anh lại để rơi vào thế việt vị.

Mải mê dâng cao, tuyển Anh suýt nữa phải nhận bàn thua. Phút 53, Bellingham chuyền cho Stones nhưng bị Strelec cướp được. Cầu thủ Slovakia nhanh chân dứt điểm từ giữa sân khi quan sát thấy thủ môn Pickford đang dâng cao. May cho tuyển Anh khi bóng đi qua đầu Pickford nhưng lại lăn chệch cột dọc.

Phút 78, Harry Kane có pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên trong trận đấu. Tiền đạo này bật cao đánh đầu trong tư thế thoải mái sau quả đá phạt của Foden. Đáng tiếc, bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

3 phút sau, Declan Rice thử sức với cú sút xa ở cự ly khoảng 25m. Bóng đi căng, vượt qua tầm với của thủ môn Slovakia nhưng lại tìm đến trúng cột dọc. Harry Kane sau đó tung người đá bồi nhưng không thành công.

Song tấu Bellingham - Kane hóa người hùng, tuyển Anh vào tứ kết Euro sau 120 phút "điên rồ"- Ảnh 4.

Declan Rice suýt chút nữa đã lập siêu phẩm.

Tưởng như tuyển Anh sẽ nối gót Italia về nước thì đúng vào phút bù giờ thứ 5, Jude Bellingham ngả người điệu nghệ, móc bóng tung lưới Slovakia. Bàn thắng này đến từ pha ném biên rất mạnh bên cánh phải của Kyle Walker khi thời gian thi đấu đấu chỉ còn hơn 1 phút.

Song tấu Bellingham - Kane hóa người hùng, tuyển Anh vào tứ kết Euro sau 120 phút "điên rồ"- Ảnh 5.

Bellingham đưa tuyển Anh từ "cõi chết" trở về.

Gỡ hòa 1-1 ở phút chót, tuyển Anh khiến trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Và rồi ngay ở pha tấn công đầu tiên, Tam Sư đã có bàn vươn lên dẫn trước.

Từ tình huống bóng bổng, Ivan Toney bật cao hơn tất cả để đánh đầu chiến thuật, mở ra cơ hội để Harry Kane dứt điểm cận thành bằng đầu ở cự ly gần, nâng tỉ số lên 2-1.

Song tấu Bellingham - Kane hóa người hùng, tuyển Anh vào tứ kết Euro sau 120 phút "điên rồ"- Ảnh 6.

Bộ đôi Kane - Bellingham tỏa sáng đưa tuyển Anh vào tứ kết.

Có bàn dẫn trước, tuyển Anh lập tức giảm nhịp độ trận đấu. Đội bóng này chủ động cầm bóng chắc, cố kiểm soát thật lâu để ngăn đối phương có cơ hội tấn công. Điều này duy trì trong suốt thời gian còn lại của hiệp phụ.

Tuyển Slovakia có một vài thời điểm giành được bóng, dồn đối phương co cụm về phần sân nhà. Dẫu vậy, hàng thủ hai lớp kín kẽ của tuyển Anh không cho các đối thủ có cơ hội áp sát khung thành.

Chung cuộc, Tam Sư giành thắng lợi 2-1 và sẽ gặp Thụy Sĩ tại tứ kết vào lúc 23h00 ngày 6/7 tới (giờ Việt Nam). Trong khi đó, tuyển Slovakia một lần nữa không thể vượt qua được vòng 1/8 Euro.

Tỉ số: Anh 2-1 Slovakia

Đội hình xuất phát:

Anh: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Mainoo, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane

Slovakia: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Strelec, Haraslin

Ghi bàn:

Anh: Bellingham (90+5'), Kane (91')

Slovakia: Ivan Schranz (25')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại