Sống sót thần kỳ sau khi rơi từ tòa nhà cao 150m, người chồng chỉ thốt được 5 từ với vợ...

Hoa Hướng Dương |

Chuyện kinh khủng gì đã xảy ra lúc đó vậy?

Lau cửa kính các tòa nhà cao tầng là một công việc hấp dẫn có thu nhập cao và có vẻ khá nhàn hạ, thế nhưng những rủi ro phải đối mặt từ độ cao chết người vẫn khiến nhiều người từ chối cơ hội hấp dẫn này.

Phép màu đêm Giáng sinh

Một công nhân lau cửa kính 37 tuổi ở Mỹ và anh trai đã rơi vào tình huống xấu nhất đó, khi đang làm việc trên tòa nhà chọc trời tại Manhattan (Mỹ) thì dây cáp nối giàn giáo bị đứt.

Sống sót thần kỳ sau khi rơi từ tòa nhà cao 150m, người chồng chỉ thốt được 5 từ với vợ... - Ảnh 1.

Tòa nàh trọc chời ở Manhattan. Ảnh minh họa.

Thế nhưng điều kỳ diệu đã tới khi anh rơi từ tầng 47 (độ cao 150 m) mà vẫn có thể sống sót (người anh trai lại không có được may mắn đó).

Anh đã tỉnh lại đúng vào ngày lễ Giáng sinh sau 1 tháng chữa trị và nói từ đầu tiên với người vợ đang lo lắng của mình: "Anh đã làm gì vậy?"

Vậy chuyện gì đã xảy ra lúc đó?

Các nhà khoa học đã tìm cách lý giải hợp lý cho trường hợp có thể nói là có một không hai này. Bình thường chỉ cần rơi tự độ cao của một tòa nhà 3 tầng là đã có thể khiến một người mất mạng. Còn từ tầng 10 thì khả năng sống sót gần như là zero.

Xem video:

Phép màu khi rới từ tòa nhà 47 tầng. Nguồn video: Your Discovery Science/Youtube.

Lý giải khoa học về sự sống sót thần kỳ của người công nhân

Phép màu đó vẫn có một cách lý giải rất khoa học, theo giáo sư Brian Schwartz tới từ Đại học Thành phố New York (Mỹ) (City University of New York), chính bề mặt lớn của giàn giáo đã tạo một lực cản đáng kể phá vỡ quá trình rơi tự do.

Chính xác quá trình rơi lúc đó giảm từ 49m/s xuống chỉ còn 27m/s. Lực ma sát với bề mặt tòa nhà cũng là yếu tố giúp cho tốc độ rơi giảm đi rất nhiều, thế nhưng như thế thì vẫn chưa đủ để có thể tạo nên một phép màu.

Điều kỳ diệu ấy xảy ra đúng vào phút cuối, khi giàn giáo chạm mặt đất, may mắn thay khu vực phía dưới rất hẹp và có nhiều ô cửa kính.

Chính các đường viên xi măng của cửa sổ đã liên tục hỗ trợ giảm tốc độ rơi. Và tới phút chót, ngay giây phút cận kề cái chết, một bức tường phía dưới đã giúp cho giàn giáo bị bẻ gập lại, điều này khiến cho áp lực giảm xuống mức tối thiểu.

Sống sót thần kỳ sau khi rơi từ tòa nhà cao 150m, người chồng chỉ thốt được 5 từ với vợ... - Ảnh 3.

Chuyện gì đã xảy ra? Ảnh minh họa.

Alcides Moreno khi đó bị độ cong của giàn giáo khi gập lại kéo về phía trung tâm, cũng là vị trí an toàn nhất khi giàn giáo gãy gập.

Nếu không có bức tường này mà là một mặt phẳng rộng phía dưới thì có lẻ dù cho tốc độ rơi đã được giảm đi nhiều anh vẫn không thể sống sót như vậy. Tỉnh dậy đúng vào ngày lễ Giáng sinh bên cạnh sự lo lắng của con và người vợ,

Cậu con út Andrew được phép vào thăm bố khi Moreno tỉnh lại, cậu bé đã nói "Con yêu bố". Alcides Moreno cũng đáp lại con trai một cách âu yếm "Bố cũng yêu con!". Cuộc sống đôi khi có những phép màu thật kỳ diệu như vậy đấy!

Tham khảo: nytimes.com, theguardian.com, nypost.com.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại