Sông băng Alaska tan hé lộ bí ẩn tai nạn máy bay thảm khốc gần 70 năm trước

HD (lược dịch theo Nypost) |

Một bức tượng may mắn, vài con tem, quần áo bay... là những vật phẩm còn sót lại sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc cách đây 68 năm mới được tìm thấy ở khu vực sông băng Alaska.

Sông băng Alaska tan hé lộ bí ẩn tai nạn máy bay thảm khốc gần 70 năm trước - Ảnh 1.

Sông băng Alaska tan hé lộ bí ẩn tai nạn thảm khốc gần 70 năm trước

Chiến máy bay C-124 Globemaster, đã gặp tai nạn thảm khốc sau khi đâm vào núi Gannett phía Bắc thành phố Neo vào ngày 22 tháng 11 năm 1952, khiến tất cả 41 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Chiếc máy bay đang trên hành trình từ căn cứ không quân McChord ở Washington tới căn cứ Elmendorf ở Anchorage.

Vào thời điểm đó, người ta không thu hồi thi thể, vật dụng của hành khách cũng như xác máy bay vì gần như bị rơi và trượt dần xuống chân núi rồi trở thành một phần ở khu vực sông băng Colony Glacier, Alaska từ đó đến nay. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ tai nạn máy bay vẫn nằm trong vòng bí ẩn.

Sông băng Alaska tan hé lộ bí ẩn tai nạn máy bay thảm khốc gần 70 năm trước - Ảnh 2.

Sông băng Alaska tan hé lộ bộ quần áo của nạn nhân trong tai nạn máy bay thảm khốc gần 70 năm trước

Sông băng Alaska tan hé lộ bí ẩn tai nạn máy bay thảm khốc gần 70 năm trước - Ảnh 3.

Tờ lịch của Nhà thờ St. Patrick ở Washington D.C

Nhiều thập kỷ trôi qua, thảm kịch này bị lãng quên, cho đến khi các thành viên của một nhóm huấn luyện quân sự phát hiện ra chiếc phao cứu sinh màu vàng trên sông băng.

Gần đây, các nhà chức trách đã tiết lộ những thứ được tìm thấy vào tháng này trên sông băng Colony Glacier gồm có 1 bức tượng Phật, 1 bộ đồ bay, một số con tem bưu chính 3 cent, 1 tờ lịch của Nhà thờ St. Patrick ở Washington D.C và 480 túi chứa các mảnh di cốt của những nạn nhân thiệt mạng.

Cuộc đua với thời gian đang diễn ra để tìm kiếm trước khi dòng sông băng đổ xuống hồ George, như vậy mọi thứ gần như không thể cứu vãn.

Sông băng Alaska tan hé lộ bí ẩn tai nạn máy bay thảm khốc gần 70 năm trước - Ảnh 4.

Một số con tem bưu chính 3 cent của nạn nhân xấu số trong tai nạn máy bay năm 1952

Đại úy Shelby Yoakum, chỉ huy cuộc tìm kiếm cho biết: "Chỉ còn vài năm tìm kiếm trước khi phát hiện mảnh vỡ rơi xuống hồ. Chúng tôi sẽ quay lại và tiếp tục sứ mệnh vì chưa thể xác định được tất cả 52 người đã qua đời".

Thời gian trôi qua nhưng những người thân của nhiều nạn nhân xấu số vẫn mong chờ tin tức tìm lại thi thể họ.

Tonja Anderson-Dell ở thành phố Tampa, Florida là một trong những người luôn chờ đợi và vận động những gia đình của các thành viên kiên trì theo đuổi dù có lúc tưởng chừng như bế tắc.

Người phụ nữ Tonja Anderson-Dell chờ đợi xác định hài cốt của ông nội cô Isaac Anderson, khi xảy ra vụ tai nạn mới 21 tuổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại