Sơn La: Hoa đào nở rộ trên 'biển mây' Tà Xùa những ngày đầu xuân

Bảo Khánh |

Tà Xùa mùa xuân là bức tranh sơn màu hòa quyện trong sắc trắng tinh khôi của mây trời, sắc hồng của hoa đào thắm, tan vào cùng màu xanh tươi mới của núi rừng những ngày đầu xuân.

Sơn La: Hoa đào nở rộ trên biển mây Tà Xùa những ngày đầu xuân - Ảnh 1.

Tà Xùa là xã miền núi thuộc địa phận huyện Bắc Yên, vị trí giáp ranh giữa hai tỉnh Yên Bái và Sơn La. Đường lên Tà Xùa dốc đứng, quanh co qua những bản người H'mong thấp thoáng hai bên triền dốc trong sương mù, tạo nên bức tranh Tây Bắc mùa xuân yên bình.

Sơn La: Hoa đào nở rộ trên biển mây Tà Xùa những ngày đầu xuân - Ảnh 2.

Hoa đào nở rộ tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn thu hút các cặp tình nhân tìm đến thưởng ngoạn.


Sơn La: Hoa đào nở rộ trên biển mây Tà Xùa những ngày đầu xuân - Ảnh 3.

Tà Xùa mùa xuân là bức tranh sơn màu hòa quyện trong sắc trắng tinh khôi của mây trời, cùng sắc hồng của hoa đào thắm, tan vào cùng màu xanh tươi mới của núi rừng những ngày đầu xuân.

Sơn La: Hoa đào nở rộ trên biển mây Tà Xùa những ngày đầu xuân - Ảnh 5.

Hoa đào là loại hoa có nhiều chủng loại khác nhau, được trồng ở nhiều nơi, nhiều nước. Ở mỗi nơi, hoa đào lại có một đặc điểm riêng khó mà lẫn được. Hoa đào phai ở Tà Xùa lại thu hút du khách vì mọc tự nhiên, ra hoa rất đẹp.


Sơn La: Hoa đào nở rộ trên biển mây Tà Xùa những ngày đầu xuân - Ảnh 6.

Nếu nhìn bình thường thì những cành cây này chẳng khác gì mấy cây củi khô màu xám mốc. Nhất là trong không gian cao nguyên đá thì chẳng ai nghĩ là sẽ có ngày những bông hoa tươi thắm, đặc biệt nhất lại nở rộ trên nó.

 
Sơn La: Hoa đào nở rộ trên biển mây Tà Xùa những ngày đầu xuân - Ảnh 7.

Vào những ngày nhiều mây, cả khu vực Tà Xùa chìm trong mây mù từ sáng tinh mơ. Những cánh đào xinh đẹp mờ ảo trong sương sớm. Sự đối lập thú vị giữa những cánh hoa mỏng manh và sự khô cứng, cộc cằn của thân cây đã làm nên một vẻ đẹp vừa hoang sơ lại vừa thanh tao, trữ tình, đậm chất núi rừng, đậm chất vùng cao.


Sơn La: Hoa đào nở rộ trên biển mây Tà Xùa những ngày đầu xuân - Ảnh 8.

Hoa đào bung nở bên những mái nhà trầm mặc là cảnh đẹp yên bình mà các du khách khó lòng bỏ qua khi đến Tà Xùa những ngày xuân.


Sơn La: Hoa đào nở rộ trên biển mây Tà Xùa những ngày đầu xuân - Ảnh 9.

Những bông hoa đào hồng phớt bung nở trong tiết trời lành lạnh vừa chớm đông khiến cho khung cảnh bừng sáng hơn.


Sơn La: Hoa đào nở rộ trên biển mây Tà Xùa những ngày đầu xuân - Ảnh 10.

Các nhóm du khách thường đi từ chiều hôm trước, buổi tối nghỉ tại thị trấn Bắc Yên, nơi có nhiều nhà nghỉ và nhà hàng ăn uống hơn. Khi đến bản, các dịch vụ chưa có nhiều, có thể xin nghỉ nhờ nhà người dân hoặc một số homestay mới mở.


Sơn La: Hoa đào nở rộ trên biển mây Tà Xùa những ngày đầu xuân - Ảnh 12.

Tà Xùa được biết đến như một “thiên đường mây” với những thung lũng mây trắng bồng bềnh mê hồn du khách.


Sơn La: Hoa đào nở rộ trên biển mây Tà Xùa những ngày đầu xuân - Ảnh 13.

Từ trung tâm xã Tà Xùa có hai lối rẽ đường lên Xím Vàng và đường về Háng Đồng, cả hai con đường là những cung “săn” mây nổi tiếng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại