SỐC: Trịnh Sảng hóa ra còn nợ dịch vụ mang thai hộ 1,6 tỷ, chi tiết vụ việc đáng sợ đến mức khiến Cnet choáng nặng

Nhã An |

Không thể ngờ được hàng loạt chi tiết "sốc đến tận óc" về Trịnh Sảng ngày càng bị phanh phui rõ ràng.

Diễn biến tiếp theo khiến công chúng choáng váng, "sốc tới tận óc" chính là bài viết do tạp chí Pháp Nhân độc quyền chia sẻ. Hãng truyền thông lớn nhất nhì Trung Quốc này đã liên lạc được với phía dịch vụ giúp Trịnh Sảng và Trương Hằng tìm người đẻ thuê, đồng thời tiết lộ về quá trình hai người này tham gia dịch vụ. 

Điều đáng nói, Trịnh Sảng vẫn đang nợ tiền chưa trả, thái độ tồi tệ đến mức phía dịch vụ chuẩn bị đâm đơn kiện.

SỐC: Trịnh Sảng hóa ra còn nợ dịch vụ mang thai hộ 1,6 tỷ, chi tiết vụ việc đáng sợ đến mức khiến Cnet choáng nặng - Ảnh 1.

Văn bản do Sohu chia sẻ, dẫn lại từ tạp chí Pháp Nhân

Trang Sohu cho biết, Lương Ba - người sáng lập tổ chức cung cấp dịch vụ mang thai hộ đã đâm đơn kiện Trịnh Sảng và Trương Hằng. Người này bộc bạch: "Trịnh Sảng là khách hàng có nhân phẩm tồi tệ nhất mà chúng tôi từng phục vụ. 

2 đứa con của họ đều đã hơn 1 tuổi rồi nhưng cô ta vẫn chưa hoàn trả nốt số tiền 68.000 đô la (gần 1,6 tỷ đồng) phí dịch vụ. Hôm qua, cô ta còn yêu cầu chúng tôi nuôi dưỡng 2 đứa nhỏ".

Lương Ba cho biết anh cảm thấy vô cùng bất lực trước cặp đôi này: "Trịnh Sảng và Trương Hằng ký hợp đồng vào mùa thu năm 2018. Họ chọn gói sinh "Trai gái đều như nhau", có nghĩa không lựa chọn giới tính, có giá 168.000 đô la Mỹ (3,9 tỷ đồng). 

Bây giờ, quy trình dịch vụ đã kết thúc. Cả hai đứa trẻ đều khỏe mạnh nhưng họ mới chỉ trả cho bên mang thai hộ 100.000 đô la (2,3 tỷ đồng), khoản tiền 68.000 USD cho đến nay vẫn chưa thấy đâu".

SỐC: Trịnh Sảng hóa ra còn nợ dịch vụ mang thai hộ 1,6 tỷ, chi tiết vụ việc đáng sợ đến mức khiến Cnet choáng nặng - Ảnh 2.

Trịnh Sảng đã hy vọng tổ chức sẽ chăm sóc cho 2 đứa trẻ: "Cô ta tìm tới tổ chức và đưa ra hai ý kiến. Thứ nhất, cô sẽ trả khoản cuối 68.000 đôla, thứ hai, cô ta sẽ đưa chúng tôi 30.000 đôla (gần 700 triệu mỗi tháng). 

Cô ta không nhận hai đứa trẻ, không muốn chúng và càng không muốn đưa về Trung Quốc. Vậy nhưng mọi thủ tục lại đăng ký với danh nghĩa của tôi, tôi sẽ là người giám hộ của hai đứa trẻ. Chuyện gì vậy trời? Tôi làm giám hộ, vậy giám hộ tới bao giờ, tới khi 2 đứa vào đại học chắc? 

Theo luật của California (Mỹ), hai đứa trẻ đều có bố nhưng không có mẹ, thân phận không rõ ràng, thuộc hộ gia đình da màu. Chúng sẽ bị coi như là những người nhập cư bất hợp pháp".

Sau khi những chia sẻ này được đưa ra, hàng ngàn bình luận phẫn nộ và lên án Trịnh Sảng: "Tôi đang đọc cái gì thế này?", "Cô ta điên rồi sao?", "Vô đạo đức", "Trời ơi, tôi thật sự thương hai đứa trẻ",...

Nguồn: Weibo, Sohu


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại