Soái ca cổ trang đào hoa nhất màn ảnh: Có hai ái nữ xinh đẹp, hết mực yêu vợ thương con

Phương Anh |

Trên màn ảnh, Tiêu Ân Tuấn thường vào vai các thiếu hiệp đào hoa, phũ phàng nhưng ngoài đời "nam thần" một thời lại là người đàn ông lụy tình, hết mực yêu vợ thương con.

"Lý Tầm Hoan" đào hoa bậc nhất màn ảnh bị phản bội

Các tác phẩm võ hiệp cổ trang không thiếu những vị hiệp khách đào hoa được hàng chục mỹ nhân vây quanh, trong đó Lý Tầm Hoan của Đa tình kiếm khách là một trong những nhân vật để lại cho khán giả ấn tượng sâu sắc nhất.

Lãng tử Lý Tầm Hoan là nhân vật văn võ song toàn, tướng mạo anh tuấn phi phàm. Vị hiệp khách này là người đam mê tửu sắc và có vô số mối tình trăng hoa trên đường hành tẩu giang hồ.

Nam diễn viên Tiêu Ân Tuấn là người vào vai Lý Tầm Hoan rất thành công. Vẻ tuấn tú của anh thời đó đã từng "đốn tim" không biết bao fan nữ châu Á.

Soái ca cổ trang đào hoa nhất màn ảnh: Có hai ái nữ xinh đẹp, hết mực yêu vợ thương con - Ảnh 1.

Tiêu Ân Tuấn từng là nam thần đẹp trai nhất làng giải trí Đài Loan thời đầu những năm 2000.

Sau này dù có thêm nhiều vai diễn ấn tượng như Nhị Lang Thần (Bảo Liên Đăng) hay Triển Chiêu (Bao Công kỳ án) thì trong lòng khán giả, Tiêu Ân Tuấn vẫn mãi là chàng "soái ca" đào hoa bậc nhất màn ảnh.

Tuy niên trên màn ảnh Tiêu Ân Tuấn phong lưu đa tình bao nhiêu thì ngoài đời đường tình duyên của chàng tài tử Đài Loan lại trắc trở bấy nhiêu.

Năm 1984, anh kết hôn với một chuyên viên trang điểm tên Fendi. Cặp đôi có 11 năm chung sống và có hai cô con gái xinh đẹp.

Soái ca cổ trang đào hoa nhất màn ảnh: Có hai ái nữ xinh đẹp, hết mực yêu vợ thương con - Ảnh 2.

Thế nhưng gia đình nhỏ của Tiêu Ân Tuấn bất ngờ tan vỡ vào năm 2005. Trước công chúng, nam diễn viên chia sẻ do công việc quá bận rộn, không thể chăm sóc tốt cho vợ nên hai người quyết định chia ly.

Tuy nhiên, báo chí Đài Loan khi đó đã điều tra ra rằng nguyên nhân thực sự khiến cặp đôi "đường ai nấy đi" là do vợ Tiêu Ân Tuấn từ lâu đã phản bội chồng để ngoại tình với người đàn ông khác.

Thời gian đầu mới ly hôn, Tiêu Ân Tuấn suy sụp nặng nề, người ta thường xuyên thấy anh uống rượu say tuý luý, thậm chí anh còn từng thử tìm đến cái chết để giải thoát khỏi nỗi đau bị phản bội.

Không những thế, Tiêu Ân Tuấn còn phải tiêu tốn hàng tỷ đồng để giành quyền nuôi hai con gái với vợ cũ, điều này khiến anh càng thêm mệt mỏi. 

Soái ca cổ trang đào hoa nhất màn ảnh: Có hai ái nữ xinh đẹp, hết mực yêu vợ thương con - Ảnh 3.

Cái kết viên mãn cho chàng "gà trống nuôi con"

Sau khi ly hôn, Tiêu Ân Tuấn phải mất nhiều năm để sốc lại tinh thần và trở lại với công việc. Ở bên giúp anh vượt qua khó khăn thời kỳ này là người bạn lâu năm Lâm Thiên Ngọc, cũng là bạn diễn của anh trong Bao Thanh Thiên.

Dần dà, Tiêu Ân Tuấn nhận ra mình có tình cảm với Lâm Thiên Ngọc nhưng lại e dè vì bản thân đã qua một lần đò, lại đang sống cảnh "gà trống nuôi con" nên mãi không dám ngỏ lời.

Phải đến gần 10 năm sau khi chia tay vợ cũ, Tiêu Ân Tuần mới lấy hết can đảm tới gõ cửa gia đình Lâm Thiên Ngọc vào một buổi sáng sớm đầu năm 2014.

Chàng diễn viên Anh dẫn theo mẹ ruột và người thân đứng trước cha mẹ Lâm Thiên Ngọc bộc bạch hết tấm lòng: "Con biết điều kiện của con không tốt, đã từng ly hôn, lại có hai con gái. Thế nhưng con thề nguyện chăm sóc cô ấy cả cuộc đời. Mong hai bác hãy gả Thiên Ngọc cho con".

Trước đó thực ra mẹ tài tử họ Tiêu đã từng ngỏ ý với Lâm gia để cả hai tiến tới hôn nhân nhưng chưa được nhận lời. Nhưng đến khi tận tai nghe những lời chân thành của Tiêu Ân Tuấn thì gia đình của Lâm Thiên Ngọc không thể chối từ được nữa.

Cặp đôi lên xe hoa chẳng bao lâu sau đó và có thêm một cậu con trai kháu khỉnh. Gia đình Lâm Thiên Ngọc cũng quý mến chàng rể hiền ra mặt và từng phát biểu: "Thiên Ngọc không được gả đi, mà là chúng tôi có thêm một người con trai".

Soái ca cổ trang đào hoa nhất màn ảnh: Có hai ái nữ xinh đẹp, hết mực yêu vợ thương con - Ảnh 4.
Soái ca cổ trang đào hoa nhất màn ảnh: Có hai ái nữ xinh đẹp, hết mực yêu vợ thương con - Ảnh 5.

Khi tái hôn, Tiêu Ấn Tuấn không hề vì có gia đình mới mà bỏ bê hai con gái với vợ cũ. Anh hết mực chiều chuộng hai cô bé Tiêu Mạn Đình và Tiêu Nghi Trân. Hai con gái của Tiêu Ân Tuấn càng lớn càng xinh đẹp và chị cả Tiêu Mạn Đình còn đang tiến thân vào showbiz.

Soái ca cổ trang đào hoa nhất màn ảnh: Có hai ái nữ xinh đẹp, hết mực yêu vợ thương con - Ảnh 6.
Soái ca cổ trang đào hoa nhất màn ảnh: Có hai ái nữ xinh đẹp, hết mực yêu vợ thương con - Ảnh 7.

Tiêu Mạn Đình gợi cảm, quyến rũ.

Soái ca cổ trang đào hoa nhất màn ảnh: Có hai ái nữ xinh đẹp, hết mực yêu vợ thương con - Ảnh 8.

Con gái thứ Tiêu Nghi Trân mang vẻ trong sáng, thuần khiết.

Soái ca cổ trang đào hoa nhất màn ảnh: Có hai ái nữ xinh đẹp, hết mực yêu vợ thương con - Ảnh 9.
Soái ca cổ trang đào hoa nhất màn ảnh: Có hai ái nữ xinh đẹp, hết mực yêu vợ thương con - Ảnh 10.

Hai chị em đều thích khoe những khoảnh khắc thân thiết bên bố.

Soái ca cổ trang đào hoa nhất màn ảnh: Có hai ái nữ xinh đẹp, hết mực yêu vợ thương con - Ảnh 11.
Soái ca cổ trang đào hoa nhất màn ảnh: Có hai ái nữ xinh đẹp, hết mực yêu vợ thương con - Ảnh 12.

Ông bố tận tâm Tiêu Ân Tuấn chẳng ngại hộ tống con gái đi chơi, mua sắm, thậm chí còn "vác đồ nghề" đi khắp nơi chụp ảnh cho con gái xinh đẹp.

Vài tháng trước, Tiêu Mạn Đình tham gia vào một chương trình truyền hình thực tế tuyển chọn ca sĩ trẻ. Các thí sinh của cuộc thi phải sinh hoạt tập trung tại địa điểm thi và bị hạn chế liên lạc với gia đình.

Ở nhà theo dõi con trên truyền hình, Tiêu Ân Tuấn liên tục chia sẻ các tiết mục của con trên trang cá nhân với vẻ tự hào và kêu gọi mọi người bình chọn cho con gái: "Xin hãy bình chọn cho con gái tôi. Tuy Mạn Đình không phải cô bé xinh đẹp nhất nhưng tâm hồn của con bé rất đẹp".

Soái ca cổ trang đào hoa nhất màn ảnh: Có hai ái nữ xinh đẹp, hết mực yêu vợ thương con - Ảnh 13.
Soái ca cổ trang đào hoa nhất màn ảnh: Có hai ái nữ xinh đẹp, hết mực yêu vợ thương con - Ảnh 14.

Tiêu Ân Tuấn "phát cuồng", liên tục chia sẻ hình ảnh con gái đi dự thi.

Trong khi tham gia thi, Tiêu Mạn Đình bị chấn thương ở chân khiến Tiêu Ân Tuấn vô cùng lo lắng và mất ngủ suốt 3 ngày liền.

Anh tìm mọi cách yêu cầu ban tổ chức để anh liên lạc với con gái bất chấp mọi cam kết trước đó với chương trình về việc hạn chế tiếp xúc với người nhà.

Tiêu Mạn Đình sau đó không may mắn trở thành người thắng cuộc. Đón con gái về, Tiêu Ân Tuấn an ủi cô bé: "Vậy là được rồi. Về nhà thôi đã có bố nuôi con, con gái ngoan".

Câu nói thấm tình phụ tử của Tiêu Ân Tuấn khiến cư dân mạng phải thốt lên rằng Tiêu Mạn Đình tuy không chiến thắng nhưng là thí sinh may mắn nhất cuộc thi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại