Số phận của Siu Black, Hoài Lâm, Yasuy: Hào quang showbiz không bằng về quê chăn lợn, nuôi gà, trồng lúa bán cà phê?

Đỗ Quyên |

Siu Black, Hoài Lâm và Yasuy là những ngôi sao đình đám trong làng âm nhạc nhưng vì gặp biến cố lớn trong cuộc đời nên họ đều bỏ phố về quê để tìm được bình yên.

Đều là những gương mặt được khán giả yêu mến bởi giọng hát giàu cảm xúc và nội lực nhưng Siu Black, Hoài Lâm và Yasuy vẫn phải dừng lại vì biến cố. Mỗi người một cảnh nhưng khi trở về quê, họ may mắn tìm lại được bình yên và hài lòng với tất cả.

Siu Black: Hài lòng về với cuộc sống nuôi lợn, đi chợ 50 ngàn đồng

Siu Black sinh năm 1967, tại buôn Plengkinia, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Là cô con gái nhỏ bé của một gia đình giàu có nhưng năm Siu lên 10 tuổi, bố mẹ lần lượt qua đời, Siu trở thành một cô bé mồ côi. Không có ai chăm sóc, chị em Siu phải chia nhau về sống trong sự bao bọc của họ hàng.

 Số phận của Siu Black, Hoài Lâm, Yasuy: Hào quang showbiz không bằng về quê chăn lợn, nuôi gà, trồng lúa bán cà phê?  - Ảnh 1.

Siu Black khi còn nổi tiếng.

Dù nghèo khó nhưng Siu Black có một tình yêu với âm nhạc. Thời trẻ, Siu Black tham gia phong trào ca hát của học sinh, sinh viên. Sau đó ca sĩ - giảng viên thanh nhạc Tây Nguyên Linh Nga Niekdam phát hiện giọng hát Siu Black qua một cuộc thi âm nhạc quần chúng, đã động viên và khuyến khích Siu Black theo học thanh nhạc. Siu Black đã thi vào Trường Nghệ thuật Đắc Lắc và theo học trung cấp thanh nhạc trong 3 năm. Ra trường, Siu về công tác ở Đoàn Ca múa nhạc tỉnh Đắc Lắc.

Cuộc gặp gỡ với nhạc sĩ Nguyễn Cường đã đưa Siu Black đến với một đỉnh cao mới. Từ lời khuyên của vị nhạc sĩ này, Siu Black bắt đầu lao vào học tiếng Kinh, với ước mơ đưa giọng hát của mình ra ngoài mảnh đất Tây Nguyên.

Những năm cuối thập niên 90, đầu 2000, Siu Black nổi tiếng cả nước. Chị có cuộc sống vật chất đầy đủ nhưng vì một biến cố làm ăn thua lỗ nên chị bị xã hội đen siết nợ. Biến cố lớn ấy đã khiến Siu Black phải bỏ phố về quê.

 Số phận của Siu Black, Hoài Lâm, Yasuy: Hào quang showbiz không bằng về quê chăn lợn, nuôi gà, trồng lúa bán cà phê?  - Ảnh 2.

Chị Siu tìm được bình an khi về quê.

Hiện tại, Siu Black hài lòng với cuộc sống của mình. Mỗi sáng, do bị tiểu đường và huyết áp cao, Siu dành thời gian tập thể dục, sau đó đi chợ cơm nước, hái rau cho heo (lợn), rồi phục vụ văn nghệ nhà thờ. Chị bình thản nói: "Nói chung cuộc sống cứ nhàn hạ thế đi, đừng bon chen suy nghĩ làm giàu nữa. Ông trời không cho thì mình phải chấp nhận".

Hoài Lâm: Về quê phụ giúp mẹ nuôi bán cà phê

Hoài Lâm là cái tên rất quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt. Anh là quán quân "Gương mặt thân quen" và là chủ nhân của loạt ca khúc nổi tiếng Như phút ban đầu, Về đâu mái tóc người thương, Sầu lẻ bóng…

Sau đó, Hoài Lâm tạm rời xa sân khấu để chăm sóc gia đình và về quê dưỡng bệnh. Dù không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên như trước nhưng mỗi lần anh tái xuất đều khiến khán giả khen ngợi không tiếc lời. Giọng hát của Hoài Lâm vẫn đẳng cấp như ngày đầu.

 Số phận của Siu Black, Hoài Lâm, Yasuy: Hào quang showbiz không bằng về quê chăn lợn, nuôi gà, trồng lúa bán cà phê?  - Ảnh 3.

Hoài Lâm đăng quang "Gương mặt thân quen" năm 2015.

Có thời gian Hoài Lâm về quê dưỡng bệnh ở nhà mẹ nuôi tại Vĩnh Long, nam ca sĩ sinh năm 1995 vướng tin đồn về quê bán cà phê. Sự thật đúng một nửa, Hoài Lâm có bán cà phê nhưng chỉ phụ giúp mẹ nuôi.

 Số phận của Siu Black, Hoài Lâm, Yasuy: Hào quang showbiz không bằng về quê chăn lợn, nuôi gà, trồng lúa bán cà phê?  - Ảnh 4.

Hình ảnh hiện tại của Hoài Lâm.

Sau biến cố hôn nhân đổ vỡ, Hoài Lâm quyết định không gặp gỡ truyền thông. Anh hài lòng với cuộc sống bình yên ở thôn quê. Quán quân "Gương mặt thân quen" chỉ mong muốn tâm trí tĩnh để thực hiện những kế hoạch sắp tới cho bản thân. Mới đây, dù ở quê nhưng Hoài Lâm cũng khiến khán giả phát sốt bởi ca khúc "Hoa nở không màu". Lời cùng giọng hát da diết của Hoài Lâm đã thu hút người nghe.

Yasuy: 8 năm đăng quang Vietnam Idol và cuộc sống chăn gà, trồng lúa

Sau khi gặp biến cố bị tố lừa tình cô gái trẻ, Yasuy quyết định về quê sinh sống. Mới đây, chàng trai Tây Nguyên viết về cuộc sống của mình.

 Số phận của Siu Black, Hoài Lâm, Yasuy: Hào quang showbiz không bằng về quê chăn lợn, nuôi gà, trồng lúa bán cà phê?  - Ảnh 5.

Yasuy trên sân khấu.

Yasuy kể: "Có nhiều người khi thấy tôi đăng clip tôi đi làm vườn cà phê, quây quần với đàn gà, mân mê cái máy cắt cỏ. Có lẽ họ nghĩ rằng không ngờ một anh chàng ca sỹ lại chọn đi làm những việc tầm thường đó ... có lẽ có nhiều người cười khinh. Nhưng cũng đúng.

Có lẽ một phần từ nhỏ tôi đã gắn bó với nó nên tôi vẫn mê nó xem nó như là cội nguồn và truyền thống cao quí của mình. Với tôi những người làm vườn mới đáng là bậc làm cha làm mẹ, bởi vì chính họ mới chính là người dám bỏ mồ hôi nước mắt chịu nắng chịu mưa lao động cực khổ để tạo ra hạt cơm gạo thịt cho tôi ăn hàng ngày".

 Số phận của Siu Black, Hoài Lâm, Yasuy: Hào quang showbiz không bằng về quê chăn lợn, nuôi gà, trồng lúa bán cà phê?  - Ảnh 6.

Yasuy ở quê nuôi lợn, nuôi gà.

Quán quân Vietnam Idol 2012 viết tiếp: "Tôi không trách móc ai cười chê tôi đâu. Vì ít nhiều cuộc đời tôi cũng may mắn hơn họ tôi không giàu sang không nhiều của cải. Nhưng tôi may mắn hơn họ vì tôi được sống và trải nghiệm được một ít phù phiếm nơi đô thị, rực rỡ ánh đèn sân khấu, một thời làm một người đặc biệt đi đến đâu cũng có mọi người biết đến cúi chào, xin chữ ký nữa. Tôi cũng không ngại lấm bùn đất phân heo cứt gà.

Được sống và làm việc theo những gì mình muốn và mình thích đó chính là niềm vui và hạnh phúc nhất đối với tôi, vì cuộc sống đích thực nhất với tôi là tự do. Làm việc vất vả nhưng ngủ yên và không lo nghĩ ngày mai gánh đua với ai, không bị ai la mắng (ngoại trừ bố mẹ)".

Đỗ Quyên (th)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại