“Sở Kiều truyện” tập 39-40: Sở Kiều cùng lúc được Yến Tuân và Tiêu Sách tỏ tình

Hoàng Linh |

Cả Yến Tuân và Tiêu Sách đều tỏ tình với Sở Kiều, khán giả đang mong ngóng ngày Vũ Văn Nguyệt thừa nhận tình cảm với nàng.

Tiếp nối diễn biến của 2 tập trước, mở đầu tập 39 chính là đoạn Tiêu Sách đến gặp hoàng tỷ, chính là công chúa Tiêu Ngọc. Tuy rằng cả hai đều nói những lời khách sao và quan tâm đến nhau nhưng rõ ràng ở bên trong lại ngấm ngầm đối địch nhau. 

Ở tập 38 trước đó, người ta đã được "chiêm ngưỡng" một Thái tử Lương quốc có vẻ bất tài, kỳ quái, biến thái và theo Sở Kiều thì chàng ta là một… tên đần. 

Nhưng rất nhanh, mọi người đã thấy được "bộ mặt thật" của Tiêu Sách. Chàng không bất tài vô dụng, thậm chí còn rất túc trí đa mưu, chỉ là dùng sự bạc nhược để cố gắng che đậy hết sự thông minh của mình mà thôi. 

Thế nhưng Tiêu Sách cũng nên cẩn thận bởi Tiêu Ngọc không chỉ đối đầu với chàng mà còn muốn tiêu diệt chàng để đưa vị ca ca mà cô ta nói lên làm Thái tử Đại Lương.

Tiêu Sách và Tiêu Ngọc vốn dĩ bằng mặt không bằng lòng.

“Sở Kiều truyện” tập 39-40: Sở Kiều cùng lúc được Yến Tuân và Tiêu Sách tỏ tình - Ảnh 2.

Từ sau khi gặp gỡ Tiêu Ngọc, Tiêu Sách đã để lộ "bộ mặt thật" của mình.

“Sở Kiều truyện” tập 39-40: Sở Kiều cùng lúc được Yến Tuân và Tiêu Sách tỏ tình - Ảnh 3.

Còn Tiêu Ngọc, cô ta thậm chí còn muốn tiêu diệt cả Tiêu Sách.

Trong khi đó, Hoàng đế bắt đầu lo lắng vì thời gian phải để Yến Tuân trở về Yến Bắc ngày càng đến gần. Đang chưa biết nên giải quyết ra sao thì Nguyên Thuần lại xuất hiện. 

Nàng đến gặp Hoàng đế chỉ vì chuyện bị gả cho Tiêu Sách, còn nói ngoài Yến Tuân ra thì không muốn thành thân với ai nữa. 

Vừa nghe xong, Hoàng đế đã thở phào nhẹ nhõm. Ông ta nhân cơ hội này để Yến Tuân trở thành phò mã của Đại Ngụy, như thế chàng sẽ không còn lý do để trở về Yến Bắc được nữa. Tuy rằng từ chối nhưng Hoàng đế lại dùng Sở Kiều để uy hiếp khiến chàng không còn đường lui.

Kế hoạch của Yến Tuân bị ảnh hưởng bởi hôn sự với Nguyên Thuần.

Cùng lúc ấy, Sở Kiều lại được Lan thục phi – một phi tử rất được Hoàng đế sủng ái triệu gọi vào cung. Cô ta hỏi nàng khá nhiều, muốn biết nàng và Phong Vân Lệnh chủ Lạc Hà rốt cuộc có quan hệ gì. 

Thế nhưng Sở Kiều nói rằng nàng bị mất trí nhớ, cũng không biết Lạc Hà là ai. Qua vài điều mà Sở Kiều nói, Lan thục nghi dường như đã chắc chắn nàng chính là con gái của Lạc Hà.

Sở Kiều đã biết mình là con gái của Lạc Hà nhưng nàng không nói cho Lan thục nghi biết, rõ ràng nàng cũng đang nghi ngờ ít nhiều.

Ở trong cung, Sở Kiều cũng nghe đến chuyện Yến Tuân và Nguyên Thuần sắp thành thân. Thế nhưng rõ ràng đại hôn chỉ là một kế hoạch. Yến Tuân và Sở Kiều định nhân ngày hôm đó để xong ra khỏi Trường An và quay trở về Yến Bắc. 

Cả hai đều cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện bởi kế hoạch trước đó đã bị Hoàng đế làm cản trở. Khi đang cùng bàn chuyện đại sự, Yến Tuân lại nói với Sở Kiều là chắc chắn sẽ đưa nàng đến Yến Bắc. Và khi trở về Yến Bắc rồi, chàng muốn nàng sẽ không bao giờ rời xa chàng nữa.

Tuy chỉ là lời nói có phần đơn giản nhưng đây chính là "lời tỏ tình" đầu tiên của Yến Tuân dành cho Sở Kiều.

Biết rằng Yến Tuân đang gặp khá nhiều rắc rối khi muốn trở về Yến Bắc, Tiêu Ngọc đã đến gặp chàng và ngỏ ý muốn trở thành đồng minh của chàng. 

Với Tiêu Ngọc, việc Yến Tuân có thể sống mà trở về Yến Bắc sẽ giúp rất lớn cho kế hoạch của cô ta, khiến Đại Ngụy gặp khó khăn. 

Biết rằng Tiêu Ngọc cũng chỉ lợi dụng mình nhưng Yến Tuân vẫn nhận lời hợp tác với cô ta. Quả thực giữa họ, không có tin tưởng, chỉ có lợi dụng và lợi ích mà thôi.

Kế hoạch trở về Yến Bắc của Yến Tuân liệu có thể thành công khi có sự trợ giúp của Tiêu Ngọc không?

Trong khi Yến Tuân và Tiêu Ngọc đồng ý liên minh thì Tiêu Sách lại đến gặp Sở Kiều. Không chỉ "làm màu" khi đến gặp nàng, Tiêu Sách còn mang cả hoa đến tặng nữa. 

Tâm ý như vậy nhưng Tiêu Sách vẫn bị Sở Kiều làm ngơ. Nàng nói thẳng ra nàng rất ghét chàng, mong chàng đừng quấy rầy nàng nữa nếu không thì cứ "chờ đòn". 

Cứ tưởng Tiêu Sách sẽ nhanh chóng rút lui, nào ngờ vị Thái tử Đại Lương này vẫn "mặt dày" đeo bám Sở Kiều. Rốt cuộc như lời cảnh báo, Tiêu Sách lại bị Sở Kiều đánh cho "sấp mặt" như những lần trước.

Không ai xui xẻo hơn Tiêu Sách, theo đuổi Sở Kiều mà nàng không nhận "tấm chân tình", cứ gặp lần nào thì y như rằng sẽ bị "ăn đập".

“Sở Kiều truyện” tập 39-40: Sở Kiều cùng lúc được Yến Tuân và Tiêu Sách tỏ tình - Ảnh 9.

Mặt dày thì cứ mặt dày đến cùng, bị ăn đập nhưng vẫn tỏ tình rồi mời nàng đi chơi.

“Sở Kiều truyện” tập 39-40: Sở Kiều cùng lúc được Yến Tuân và Tiêu Sách tỏ tình - Ảnh 10.

Nhưng cứ nghĩ đến Yến Tuân đang lo lắng về vấn đề cách sắp xếp binh lực của Đại Ngụy, dù không muốn nhưng Sở Kiều vẫn phải đi cùng với Tiêu Sách. Và chính việc này khiến Vũ Văn Nguyệt không vui.

Nhưng khi cùng đi chơi với Tiêu Sách, cả Sở Kiều và chàng bị bọn người mặc đồ đen truy sát. Cùng trải qua những nguy hiểm, Sở Kiều cũng không còn thấy Tiêu Sách đáng ghét như thế nữa. 

Không may, Sở Kiều bị thương khá nặng trong khi kẻ địch thì đông. Tiêu Sách nói với nàng, chàng sẽ dẫn dụ bọn sát thủ, còn giao cho nàng một vũ khí bí mật, chỉ cần xoay thì những mũi kim tẩm độc sẽ bắn ra. 

Tiêu Sách rời đi, nàng lại một mình đấu với những tên sát thủ và may mắn có vũ khí bí mật kia trợ giúp. Quá mệt mỏi, nàng ngất xỉu và để rồi tỉnh lại thì nhìn thấy Vũ Văn Nguyệt.

“Sở Kiều truyện” tập 39-40: Sở Kiều cùng lúc được Yến Tuân và Tiêu Sách tỏ tình - Ảnh 14.

Sở Kiều truyện lại tiếp tục có những cao trào mới, liệu Sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt có thể an toàn rời khỏi sự truy sát của sát thủ, Yến Tuân có thể thành công rời khỏi Trường An? Mời các bạn tiếp tục đón xem tập 41 – 42 vào ngày 10/7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại