Sợ bố mẹ đọc được lời phê bình trong phiếu liên lạc, cậu bé nhờ một nhân vật bí ẩn ký thay, phát hiện ra ai cũng phì cười

HERO |

Đúng là cái khó ló cái khôn, không gì có thể cản được sự sáng tạo của lũ "nhất quỷ, nhà ma, thứ ba học trò" điển hình là trường hợp giả mạo chữ ký trong phiếu liên lạc này.

Không biết các cô cậu học sinh thời nay ra sao nhưng trước đây mỗi lần nhắc đến ba chữ "họp phụ huynh" là ai cũng dựng tóc gáy.

Nỗi sợ bị cô giáo phơi bày những tội lỗi của mình gây ra trên trường cho các bậc phụ huynh luôn khiến nhiều người ám ảnh. Điểm xấu, rồi nói chuyện riêng, ăn quà vặt trong lớp, nghịch ngợm... những tội danh này mà bố mẹ biết được chắc chắn sẽ ăn phạt nặng.

Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh cậu bé mếu máo trước tờ giấy nhận xét của giáo viên gửi về cho bố mẹ ký. Vì quá sợ bị bố mẹ phạt, nên cậu bạn đã nhanh trí nhờ chú mèo của mình ký hộ.

Sợ bố mẹ đọc được lời phê bình trong phiếu liên lạc, cậu bé nhờ một nhân vật bí ẩn ký thay, phát hiện ra ai cũng phì cười - Ảnh 1.
Sợ bố mẹ đọc được lời phê bình trong phiếu liên lạc, cậu bé nhờ một nhân vật bí ẩn ký thay, phát hiện ra ai cũng phì cười - Ảnh 2.
Sợ bố mẹ đọc được lời phê bình trong phiếu liên lạc, cậu bé nhờ một nhân vật bí ẩn ký thay, phát hiện ra ai cũng phì cười - Ảnh 3.
Sợ bố mẹ đọc được lời phê bình trong phiếu liên lạc, cậu bé nhờ một nhân vật bí ẩn ký thay, phát hiện ra ai cũng phì cười - Ảnh 4.
Sợ bố mẹ đọc được lời phê bình trong phiếu liên lạc, cậu bé nhờ một nhân vật bí ẩn ký thay, phát hiện ra ai cũng phì cười - Ảnh 5.

Vì quá sợ bị bố mẹ phạt, nên cậu bạn đã nhanh trí nhờ chú mèo của mình ký hộ. Ảnh: Thực Đinh/Trường Người Ta.

Không rõ các cụm từ tiếng Thái phía trong cụ thể như thế nào nhưng có vẻ như toàn lời nhận xét không được tốt lắm, thế nên cậu bé người Thái Lan đã nhanh trí "nhờ" chú mèo của mình xác nhận thay cho bố mẹ. Thay vì dùng bút ký tên vào, cậu bạn đã dùng chân chú mèo chỉ điểm vào.

Ngay sau khi bài đăng được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng đã chia sẻ một cách nhiệt tình. Hầu hết phần đa đều cho rằng cậu bé quá ngây thơ và tinh nghịch, không biết kết cục ra sao khi đem tờ nhận xét này nộp cho giáo viên.

"Cậu bé ngây thơ thực sự, không biết cô giáo nhìn vào phiếu liên lạc này có bị shock không nữa", bạn L.H cho hay.

"Nhìn ảnh này lại nhớ đến cái câu văn hay được dân mạng chia sẻ, "nhà em có nuôi một ông bố" thì ra ông bố kia lại là chú mèo à", bạn X.Q cho biết.

"Thời đi học mình cũng từng nghĩ đến cách làm này nè, hồi đó ngây thơ lắm lớn lên rồi mới biết không gì có thể qua mặt được giáo viên nên thôi đành chấp nhận số phận", bạn T.G nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại