*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
“Tôi thực sự bất ngờ vì bây giờ sinh viên Việt thường chặn tôi lại ở hành lang và hỏi tôi có thể uống cà phê không”, GS - BS David Bangsberg, Hiệu trưởng ĐH VinUni chia sẻ.
“Hãy gửi cho tôi email hẹn cà phê sáng nhé. Em cũng có thể uống trà hoặc sinh tố. Tôi sẽ mời”, Giáo sư – Bác sĩ David Bangsberg từng giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Y khoa Harvard, chia sẻ với sinh viên học tập ở Việt Nam.
Bà con kiều bào ở Úc rất nhân ái, nhiều gia đình đã không tính tiền thuê nhà trong 2 tháng, có nơi phát cơm cho các sinh viên ăn để giúp đỡ trong thời gian họ mất việc làm thêm bởi dịch Covid-19.
10 sinh viên Việt Nam ở Palu, Indonesia - nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi các trận động đất, sóng thần vừa qua, vừa hạ cánh an toàn xuống sân bay ở thành phố Makassar.
Con gái của gia đình rất khá giả nhưng Vương Anh vừa đi học vừa làm phụ bếp để kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí. Cô bạn cũng tự nấu ăn ở nhà để giảm tiền chi tiêu và từ đó cũng... yêu luôn nghề bếp.
Câu hỏi vô tâm của hàng xóm, bạn bè khiến Tuyết Nhung cảm thấy tủi thân vô cùng. Họ đâu biết rằng, đông cũng như hè, Nhung phải rửa khoảng 2.000 cái đĩa, chưa kể cốc, chén, thìa, đũa mỗi buổi làm thêm để có tiền trang trải sinh hoạt phí và học phí bên Hàn. Vất vả vô cùng!
Chưa từng đạt một giải thưởng học thuật nào trong suốt 12 năm đến trường, Nguyễn Hoàng Long vẫn được đại học New York, phân hiệu Abu Dhabi cấp học bổng lên đến 7 tỷ đồng. Cậu được ban tuyển sinh đánh giá cao nhờ tấm lòng nhân hậu khi viết bài luận về cô bé kém may mắn mình gặp trước cổng trường.
Vượt qua 5.500 ứng viên để trở thành sinh viên Việt hiếm hoi nhận học bổng "khủng" của ĐH Johns Hopkins, Sao Ly vô cùng vui sướng. Cô gái Việt 24 tuổi bắt đầu nghiên cứu tiến sĩ tại Mỹ vào tháng 8 tới đây.
PGS.TS Nguyễn Hoàng Ánh, giảng viên một trường đại học top đầu cả nước chia sẻ bản thân cảm thấy bất ngờ, thậm chí là “hãi hùng” với những hiểu biết mà sinh viên có được sau những năm tháng học đại học.
"Em phải học tập và làm việc như thế nào để các nhà tuyển dụng ở đây nhận em vào làm với mức lương khởi điểm 2.000 USD/tháng?"
Pham Minh Toan, người Việt,sinh viên 23 tuổi bị cảnh sát TP Tokyo, Nhật Bản bắt giữ hôm 22-6 vì hành vi sàm sỡ phụ nữ.
Nguyễn Liên, sinh viên năm 4 khoa công nghệ Hóa, trường Volgograd State Technical từ lâu đã được biết đến với biệt danh rất ấn tượng “đại gia đồ khô” của sinh viên Việt tại Nga.
Tâm điểm