*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Dù tốt nghiệp ngành Kinh tế, nhưng chàng trai trẻ quyết định sang Israel thực tập về nông nghiệp. Sau gần 1 năm, ngoài số vốn 150 triệu đồng tích lũy, những “giọt mồ hôi mặn đắng” còn mang lại cho 9x Việt nhiều trải nghiệm quý giá.
Hai ngành kỹ thuật và kinh tế là hai đặc thù khác nhau nên việc công khai chê bai sinh viên Kinh tế Quốc dân thế này quả là không thể chấp nhận được!
Nhờ tập gym và thay đổi gu thời trang mà cậu bạn này đã có màn lột xác trên cả thành công.
Khi xây dựng team Engineer - AI và Data Analytics, Startup Beeketing phát hiện ra rằng một cựu sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân khi được đào tạo thêm về Engineering và lập trình có thể tạo ra được hệ data và xây rất nhanh, nhanh hơn cả các kỹ sư tốt nghiệp từ ĐH Bách Khoa.
Gặp được người đàn ông có điều kiện tốt, biết quan tâm, chiều chuộng, cô gái đồng ý cưới nhưng không ngờ sau khi cưới, cô lại nhận trái đắng vì tật xấu khó bỏ của anh mà trước đây cô không hề hay biết.
Để lưu giữ khoảng thời gian ít ỏi quý giá còn lại bên nhau, mới đây, một nhóm bạn thân đến từ trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện bộ ảnh kỉ niệm “chất” như tạp chí thời trang.
Những dòng tâm sự đầy hối tiếc của anh chàng này sau khi được đăng trên trang NEU Confessions đã ngay lập tức gây bão mạng.
Thời sinh viên là những kí ức trường lớp với những “cuộc vui hết mình”, song cựu sinh viên Kinh tế lại khắc khoải chuỗi ngày vất vả của mình suốt 4 năm trên giảng đường
Thời sinh viên có hai thứ lãng phí nhất là thời gian và sức khỏe.
"Là một người mẫu sexy và là 1 anh sinh viên Kinh Tế, có gì khó hiểu? Khoa cảm thấy khá nhàm chán nếu cứ phải làm chỉ một công việc. Đừng ngại thay đổi, bạn sẽ cảm thấy vô cùng thú vị khi làm được nhiều công việc khác nhau."
Phần thi ứng xử của một thí sinh chia sẻ về câu nói nổi tiếng của Ngọc Trinh đã giúp cô đăng quang ngôi vị Hoa khôi tại trường đại học.